17/11/2018 18:38 GMT+7

Cắt tóc, gội đầu 300 bệnh nhân ngay trong bệnh viện

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Gần 300 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã được cắt tóc, gội đầu ngay tại bệnh viện. Hoạt động này được tổ chức 3 tháng một lần và lần nào cũng hết sức náo nhiệt...

Ngày 17-11 là lần đầu tiên trong vòng 7 tháng, anh Lê Đình Thi ở Thanh Hóa được... gội đầu, mà gội đầu ngay hội trường lớn của Bệnh viện Bạch Mai. Khỏi nói cảm giác anh vui như thế nào. Gội đầu xong, anh Thi cười, vợ anh cũng cười. Họ đã có một trải nghiệm đặc biệt.

Cắt tóc, gội đầu 300 bệnh nhân ngay trong bệnh viện - Ảnh 1.

Một bệnh nhân nữ phải ngồi xe lăn được cắt tóc tại Ngày thứ 7 yêu thương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Anh Thi kể: 7 tháng trước anh bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khủng khiếp làm anh gãy tay, chân cùng tám xương sườn. Sau 7 tháng điều trị ở khắp các bệnh viện, anh mới đang bắt đầu tập đứng.

Những ngày nằm viện, vợ anh phải chạy vạy đủ việc, chưa kể điều kiện tại giường bệnh rất khó đem nước đến gội đầu cho chồng.

Và lần này, sau gần một tháng nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, đúng dịp "Ngày thứ 7 yêu thương", được tổ chức để chăm sóc người bệnh, trong đó có việc cắt tóc và gội đầu cho người bệnh, anh Thi đã được mời đến đến gội đầu.

Bà Triệu Thị Huế ở Lạng Sơn cũng được tham gia "ngày hội" gội đầu này. Bị viêm khớp háng nên bà Huế phải đi nạng, không thể cúi được, muốn gội đầu thì phải ra tiệm ngoài cổng viện.

Vài ngày trước, con bà đến chăm sóc mẹ đã chở bà ra gội một lần, hôm nay bà rất muốn gội đầu nhưng nghĩ đến quãng đường phải chống nạng, bà lại ngại ngần. May sao bà và một bệnh nhân cùng phòng nữa được các cô điều dưỡng mời xuống hội trường để được gội đầu.

Theo bà Phạm Thị Bích Mận, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày bệnh viện có 5.000-7.000 bệnh nhân nội trú. Từ 6 tháng trước, nhờ hỗ trợ của một số tiệm tóc lớn ở Hà Nội, các cô điều dưỡng của bệnh viện và tình nguyện viên của CLB yêu nhạc đã thống nhất: mỗi quý một lần Bệnh viện sẽ tổ chức một "Ngày thứ 7 yêu thương" cho bệnh nhân, ở đó có tặng bệnh nhân suất ăn miễn phí, cắt tóc, gội đầu cho bệnh nhân...

"Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân, bệnh nhân vui thì mới nhanh khỏe. Nhưng điều kiện hiện nay của chúng tôi chỉ có thể tổ chức mỗi quý một lần nên mới có ý nghĩa về tinh thần, nhưng cũng để hướng dẫn bệnh nhân ý thức vì nếu để cơ thể bẩn thì nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình điều trị tại bệnh viện cũng rất lớn"- bà Mận cho biết.   

Cắt tóc, gội đầu 300 bệnh nhân ngay trong bệnh viện - Ảnh 2.

Anh Lê Đình Thi rất vui sau khi được gội đầu lần đầu tiên trong 7 tháng nằm viện. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cắt tóc, gội đầu 300 bệnh nhân ngay trong bệnh viện - Ảnh 3.

Bé gái Lâm Bảo Ngọc, bệnh nhân của Khoa Nhi (ở giữa ảnh) đang được các cô điều dưỡng gội đầu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cắt tóc, gội đầu 300 bệnh nhân ngay trong bệnh viện - Ảnh 4.

Bé Hà Quang Đạt, 3 tuổi đang được anh Nam Khánh, một tình nguyện viên cắt tóc trong Ngày thứ 7 yêu thương tại Bệnh viện Bạch Mai . Ảnh: VIỆT DŨNG

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên