Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022
Cảnh đối lập trước và trong dịch COVID-19 ở Sài Gòn và Hà Nội
TTO - Các địa điểm tham quan, khu vui chơi, trung tâm thương mại, các tuyến đường... vốn thường xuyên đông đúc, náo nhiệt, nay khác lạ so với trước vì dịch COVID-19.
Tại TP.HCM:


Dinh Độc Lập, quận 1, TP.HCM là điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, để đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng, dinh Độc Lập đã tạm ngưng cho du khách tham quan từ ngày 17-3 - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG


Bưu điện TP.HCM hằng ngày có rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan. Hiện chỉ còn lác đác vài người - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG


Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào cuối tuần thu hút rất đông du khách và người dân vui chơi nhưng hôm nay 22-3 rất vắng - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG


Chùa Bà Thiên Hậu trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 trước đây cũng tấp nập du khách nước ngoài, nay tạm đóng cửa vì dịch COVID-19 - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH - TRÚC PHƯƠNG


Trung tâm thương mại Vincom, quận 1 trước đây rất đông người dân đến mua sắm và ăn uống nhưng nay lượng khách giảm hẳn - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG


Cầu Sài Gòn là cửa ngõ vào trung tâm thành phố với nhiều xe nay cũng rất vắng - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG


Chợ Bến Thành là điểm thu hút du khách nước ngoài đến mua sắm, nay cũng thưa thớt người. Nhiều tiểu thương đã gửi đơn kiến nghị giảm thuế đến lãnh đạo Chi cục Thuế quận 1 vì tình hình kinh doanh ế ẩm - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG


Đường sách Nguyễn Văn Bình là nơi người dân cuối tuần đi mua sách, ngồi đọc và uống cà phê. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng chỉ có vài người ghé qua - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG


Trước đây dòng xe từ vòng xoay Lăng Cha Cả theo đường Hoàng Văn Thụ về trung tâm thành phố hoặc về sân bay, công viên Gia Định đều chật kín đủ loại xe chạy đan xen nhau nhưng bây giờ thênh thang - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG


Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, quận 3 cũng là điểm thu hút nhiều du khách quốc tế tới tham quan nhưng hôm nay cũng chỉ có vài du khách - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Tại Hà Nội:


Tắc đường tại ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà ngày thường và chính ngã tư này vắng hoe trong những ngày dịch bệnh - Ảnh: NAM TRẦN


Phố "tây" Tạ Hiện trong khu phố cổ Hà Nội trước dịch bệnh và trong mùa dịch - Ảnh: LINH VIỆT - NGUYỄN KHÁNH


Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm trước mùa dịch rất nhộn nhịp hoạt động của người dân, nhưng đã bị đóng để hạn chế người tham quan trong mùa dịch - Ảnh: NAM TRẦN - LÊ HIẾU


Công viên Lý Thái Tổ trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm trước dịch là nơi diễn ra nhiều hoạt động thư giãn của người dân nay trở nên vắng vẻ - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG - NGUYỄN KHÁNH


Cầu Long Biên vốn đông xe máy đi lại trước mùa dịch, nay chỉ còn lác đác xe và người đi bộ - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG - DANH TRỌNG


Quán cà phê Aha trên phố Thuốc Bắc, từng là nơi Hoàng tử Anh William ghé uống nước khi đến thăm Hà Nội, luôn là điểm tụ tập yêu thích của thanh niên, trở nên lặng lẽ trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH - DANH TRỌNG
-
TTO - Đêm nay, chắc cả triệu người mất ngủ. Đêm mưa ấm áp khi đội tuyển U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Cả nước tưng bừng. Chiến thắng lộng lẫy.
-
TTO - Trước chiến thắng ngoạn mục của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, cổ động viên cả nước bùng nổ chúc mừng U23 Việt Nam, nhà vô địch bóng đá nam tại SEA Games 31. Tuổi Trẻ Online sẽ trực tiếp không khí tại Mỹ Đình, Hồ Gươm, phố đi bộ Nguyễn Huệ.
-
TTO - Tối 22-5, tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.
-
TTO - Phút 83, từ quả tạt bóng của Tuấn Tài, Mạnh Dũng bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn Kawin, ghi bàn mở tỉ số.
-
TTO - Sau khi đoạt HCV môn bóng đá nam vào tối 22-5, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 205 HCV ở SEA Games 31.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận