08/07/2007 07:00 GMT+7

Cần Thơ: ông lão "tiếp sức mùa thi"

M.G.
M.G.

TT - Lẫn trong những chiếc áo xanh tình nguyện ở cổng A Trường ĐH Cần Thơ trong những ngày vừa qua là một ông lão trạc lục tuần, tóc lấm tấm bạc cũng hăm hở hướng dẫn cho TS và phụ huynh khi đến Cần Thơ ứng thí.

itlhrEXh.jpgPhóng to
Bác Minh đang hướng dẫn cho TS và phụ huynh - Ảnh: M.G.

Cũng nón, cũng chiếc áo màu xanh của những sinh viên tình nguyện, bác Lê Quang Minh có mặt tại điểm trực từ 6g sáng đến 6g tối mỗi ngày.

“Bác là cán bộ vừa về hưu. Con bác cũng từng học Trường ĐH Cần Thơ và hiện tại là giảng viên Khoa Luật. Già rồi, ở không cũng buồn. Rảnh rỗi, uống cà phê thì cũng không có ích gì cho xã hội nên tới đây phụ giúp các cháu sinh viên hướng dẫn cho TS và phụ huynh. Bác chỉ đường đến nhà trọ, đường đến điểm thi, dặn dò mấy cháu cẩn thận chuyện tiền bạc, đi đứng bởi nhiều cháu lên còn bỡ ngỡ, không rành đường đi nước bước, không khéo lại bị mất tiền bạc sẽ không còn tinh thần đâu mà thi”, bác chia sẻ.

Đợt thi thứ 2 sắp bắt đầu. Lẫn trong những mái đầu xanh tình nguyện thấp thoáng mái đầu bạc của ông lão lục tuần tiếp sức mùa thi...

M.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất