Cần ngăn chặn tội phạm "miệt vườn"

QUANG VINH
QUANG VINH

TTO - Chiều 14-5, luật sư Nguyễn Văn Đức - văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP Cần Thơ - cho biết vụ đánh người vì “nhìn thấy ghét” do báo Tuổi Trẻ phản ánh là do “côn đồ miệt vườn” gây ra.

Gia đình các hung thủ đánh em Tuyết đề nghị bãi nạiBị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não vì "nhìn thấy ghét"Vụ đánh hội đồng: nạn nhân khai bị đánh ngất xỉu hai lần

C0s956GM.jpgPhóng to
Bà Trần Thị Ngâu bên cạnh Nguyễn Thị Tuyết

Đây là loại tội phạm nổi lên khá phổ biến ở nhiều địa phương trong thời gian qua .“Cơ quan chức năng cần phải hành động kịp thời và khách quan nhằm ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này” - LS Đức cho hay.

Qua thông tin từ Tuổi Trẻ, luật sư Nguyễn Văn Đức đã bày tỏ quan điểm pháp lý, nêu rõ cơ quan tiến hành tố tụng cần tiến hành giám định tỉ lệ thương tích (hợp pháp) đối với Nguyễn Thị Tuyết, trên cơ sở kết luận giám định làm nền tảng xử lý nhóm người gây ra hậu quả. Nếu tỉ lệ thương tích dưới 11% thì bị hại phải có đơn yêu cầu gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang để xử lý hình sự. Trường hợp tỉ lệ thương tích trên 11% đương nhiên cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người trên.

Theo hình ảnh thể hiện trên báo Tuổi Trẻ và thương tích trên vùng đầu, bụng, lưng thì tỉ lệ thương tích đối với Tuyết có thể trên 11%. Hành vi của nhóm người trên là thỏa mãn các điều kiện được quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự. Đó là phạm tội có tổ chức, gây cố tật cho nạn nhân, dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ.

Gia cảnh Tuyết hiện đang gặp rất nhiều khó khăn nên luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ tự nguyện hỗ trợ, tư vấn pháp lý và tham gia tố tụng miễn phí cho Tuyết nếu đại diện hợp pháp của bị hại có yêu cầu.

Cùng ngày phóng viên Tuổi Trẻ đã tìm đến nhà Tuyết, một ngôi nhà mái lá nằm sâu trong đám rẫy ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Hậu Giang). Với giọng thều thào, Tuyết mong sớm lành bệnh để đi làm kiếm tiền trị bệnh và phụ giúp gia đình nhưng đầu vẫn còn đau và hay bị chóng mặt. Bà Trần Thị Ngâu, 73 tuổi, bà ngoại Tuyết, nói rất lo cho sức khỏe của Tuyết về sau vì chấn thương trên đầu quá nặng.

Theo giấy chứng nhận phẫu thuật cho Tuyết của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, khi cưa hộp sọ các bác sĩ đã lấy ra 60 gram máu tụ ngoài màng cứng não.

Trước đó ngày 13-5, đại úy Lê Hiền Diệu, phó đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành, cho biết do Tuyết còn rất yếu nên công an chưa thể trưng cầu giám định y khoa. Tuy nhiên có thể ước lượng tỉ lệ thương tật của Tuyết ở mức rất cao (trên 11% - PV).

Hiện Công an huyện Châu Thành đã cấm nghi can tham gia hành hung Tuyết không được rời khỏi địa phương; không được tụ tập quá khuya.

Theo nhiều bà con ở thị trấn Ngã Sáu, gần đây tại thị trấn nổi lên hiện tượng nhiều thanh niên tụ tập ăn chơi lêu lổng, nhậu nhẹt quá khuya. Bà con cũng bày tỏ sự lo ngại khi nhiều bậc cha mẹ vẫn còn dễ dãi trong quản lý dạy dỗ, để con cháu mình tự tung tự tác.

Trước đó Tuổi Trẻ đã liên hệ với cha mẹ của một đối tượng hành hung em Tuyết nhưng người này từ chối nói chuyện.

QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất