27/06/2024 08:49 GMT+7

Cận cảnh trong căn nhà ‘chia ca để ngủ’ ở quận 1

Giữa quận 1 - trung tâm TP.HCM vẫn có những khu dân cư chật chội, kém an toàn với những căn nhà chỉ vài mét vuông. Nơi mà Bí thư quận 1 Dương Anh Đức nói người dân phải ‘chia ca để ngủ’.

Giữa trung tâm TP.HCM, ngay kế bên những khu nhà cao tầng nhất nhì Việt Nam là những khu dân cư tối tăm, chật chội, có nguy cơ cháy nổ cao, điều kiện sinh sống của người dân vô cùng khó khăn, bất tiện - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Giữa trung tâm TP.HCM, ngay kế bên những khu nhà cao tầng nhất nhì Việt Nam là những khu dân cư tối tăm, chật chội, có nguy cơ cháy nổ cao, điều kiện sinh sống của người dân vô cùng khó khăn, bất tiện - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Sáng nay (27-6), UBND quận 1 tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp quan tâm về dự án chợ Gà, chợ Gạo. Chợ Gà, chợ Gạo (phường Cầu Ông Lãnh) thuộc ô phố Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin, hẻm số 3 Yersin với 237 sạp chợ và 35 căn nhà phố.

Đây là một trong những khu dân cư chật chội, kém an toàn giữa trung tâm TP.HCM nhưng nhiều năm nay chưa cải tạo được.

Tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM diễn ra vào giữa tháng 6, Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức nêu trăn trở, dù nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhưng quận 1 có các khu vực người dân sống rất chật chội.

Như khu chợ Gà, chợ Gạo, người dân sống trong không gian chật hẹp, nguy cơ cháy nổ cao, điều kiện sống rất khó khăn. Có những gia đình phải chia ca để ngủ, cũng có khu đất chỉ rộng vài mét vuông nhưng có tới 4-5 hộ dân sinh sống.

Một buổi tối giữa tháng 6, khi tòa nhà Bitexco vừa lên đèn, chúng tôi tìm đến nhà bà Lê Thị Ngọc Hoa (68 tuổi) nằm sâu trong con hẻm chật hẹp, tối tăm ở đường Võ Văn Kiệt (quận 1) thuộc khu chợ Gạo. Nói là nhà nhưng nơi ở của bà Hoa chưa đến 4m2, xây nhà vệ sinh và kê chiếc bàn nhỏ thì gần như hết chỗ. Theo lời bà Hoa, căn nhà đã hơn 50 năm chưa từng có khách đến thăm bởi

Một buổi tối giữa tháng 6, khi tòa nhà Bitexco vừa lên đèn, chúng tôi tìm đến nhà bà Lê Thị Ngọc Hoa (68 tuổi) nằm sâu trong con hẻm chật hẹp, tối tăm ở đường Võ Văn Kiệt (quận 1) thuộc khu chợ Gạo. Nói là nhà nhưng nơi ở của bà Hoa chưa đến 4m2, xây nhà vệ sinh và kê chiếc bàn nhỏ thì gần như hết chỗ. Theo lời bà Hoa, căn nhà đã hơn 50 năm chưa từng có khách đến thăm bởi "làm gì có chỗ mời khách ngồi". Bà Hoa ngại ngùng chỉ tay về bậc thềm trước nhà mời ngồi, còn bà thì ngồi mép cửa - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Bà Hoa kể, trước năm 2015, khu chợ Gạo chỉ là những sạp gỗ lụp xụp, không có nhà vệ sinh, phải xếp hàng đi vệ sinh công cộng, bất tiện trăm bề. Năm 2015, vụ cháy kinh hoàng từ khu chợ Gạo lan nhanh qua chợ Gà rồi bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều nhà cửa, tài sản. Sau vụ cháy, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều gia đình, trong đó có gia đình bà Hoa xây sửa nhà cửa. Căn nhà 4m2 của bà được bê tông hóa, cất thêm một gác nhỏ. Từ căn nhà nhỏ này, bà Hoa dựng vợ cho con, rồi các thế hệ sau lần lượt ra đời - Ảnh: THẢO LÊ

Bà Hoa kể, trước năm 2015, khu chợ Gạo chỉ là những sạp gỗ lụp xụp, không có nhà vệ sinh, phải xếp hàng đi vệ sinh công cộng, bất tiện trăm bề. Năm 2015, vụ cháy kinh hoàng từ khu chợ Gạo lan nhanh qua chợ Gà rồi bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều nhà cửa, tài sản. Sau vụ cháy, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều gia đình, trong đó có gia đình bà Hoa xây sửa nhà cửa. Căn nhà 4m2 của bà được bê tông hóa, cất thêm một gác nhỏ. Từ căn nhà nhỏ này, bà Hoa dựng vợ cho con, rồi các thế hệ sau lần lượt ra đời - Ảnh: THẢO LÊ

Người thì đông hơn nhưng căn nhà lại chẳng rộng ra, vẫn vỏn vẹn 4m2 cho 5, 6 người ở. Sau đó, chồng bà Hoa mất và cô con dâu qua đời vì ung thư. Căn nhà hiện còn 4 người ở, bà ở tầng dưới, con trai và hai cháu ở trên gác gỗ. Tất cả mọi sinh hoạt của gia đình diễn ra trước cửa nhà. Nấu ăn ngoài đường, ăn uống ngoài đường, giặt giũ ngoài đường rồi xe cũng để ngoài đường. Chiếc bếp gas nhỏ kê tạm ngoài trời để nấu cơm. Những ngày Sài Gòn mưa tầm tã, bếp gas bị "vô hiệu hóa", gia đình bà Hoa chỉ có thể ăn cơm trắng với chao - Ảnh: THẢO LÊ

Người thì đông hơn nhưng căn nhà lại chẳng rộng ra, vẫn vỏn vẹn 4m2 cho 5, 6 người ở. Sau đó, chồng bà Hoa mất và cô con dâu qua đời vì ung thư. Căn nhà hiện còn 4 người ở, bà ở tầng dưới, con trai và hai cháu ở trên gác gỗ. Tất cả mọi sinh hoạt của gia đình diễn ra trước cửa nhà. Nấu ăn ngoài đường, ăn uống ngoài đường, giặt giũ ngoài đường rồi xe cũng để ngoài đường. Chiếc bếp gas nhỏ kê tạm ngoài trời để nấu cơm. Những ngày Sài Gòn mưa tầm tã, bếp gas bị "vô hiệu hóa", gia đình bà Hoa chỉ có thể ăn cơm trắng với chao - Ảnh: THẢO LÊ

Căn nhà quá nhỏ, đồ đạc kê chật ních, đến nằm cũng không thể duỗi thẳng chân. Mấy chục năm nằm ngủ co ro, bà Hoa bị vẹo cột sống. Bác sĩ khuyên nằm thẳng người khi ngủ, bà chỉ biết cười trừ vì "ước mơ cả đời chỉ mong nằm ngủ cho thẳng cái lưng mà đâu có được". Cứ như thế, bà Hoa cùng hàng trăm gia đình khác đã gắn bó hàng chục năm với khu chợ Gạo - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Căn nhà quá nhỏ, đồ đạc kê chật ních, đến nằm cũng không thể duỗi thẳng chân. Mấy chục năm nằm ngủ co ro, bà Hoa bị vẹo cột sống. Bác sĩ khuyên nằm thẳng người khi ngủ, bà chỉ biết cười trừ vì "ước mơ cả đời chỉ mong nằm ngủ cho thẳng cái lưng mà đâu có được". Cứ như thế, bà Hoa cùng hàng trăm gia đình khác đã gắn bó hàng chục năm với khu chợ Gạo - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chỉ tay vào căn nhà cũng khoảng 3 đến 4m2 cách đó vài mét, bà Hoa kể có gia đình ông C. còn không đủ chỗ để ngủ. Nhà nhỏ nhưng mấy chục người ở, gia đình ông C. đến tối phải chia thành 2 nhóm. Người già, phụ nữ thì ưu tiên ở trong nhà, còn thanh niên mang ghế ra đường lớn để ngủ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chỉ tay vào căn nhà cũng khoảng 3 đến 4m2 cách đó vài mét, bà Hoa kể có gia đình ông C. còn không đủ chỗ để ngủ. Nhà nhỏ nhưng mấy chục người ở, gia đình ông C. đến tối phải chia thành 2 nhóm. Người già, phụ nữ thì ưu tiên ở trong nhà, còn thanh niên mang ghế ra đường lớn để ngủ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Cận cảnh trong căn nhà ‘chia ca để ngủ’ ở quận 1- Ảnh 7.
Cận cảnh trong căn nhà ‘chia ca để ngủ’ ở quận 1- Ảnh 8.
Cận cảnh trong căn nhà ‘chia ca để ngủ’ ở quận 1- Ảnh 9.

Chỉ tay về ngã ba ngay sát vách tường nhà, bà Hoa cho chúng tôi biết nơi đây là "nhà quàn" của khu chợ Gạo. Sở dĩ người ta gọi như vậy là vì khu chợ Gạo nhà ai cũng chật hẹp, khi có người mất thì ngã ba này trở thành nơi tổ chức tang lễ. Ở ngã ba ấy nhìn lên cũng chẳng thấy bầu trời, chỉ thấy những ngọn đèn pha từ Bitexco lâu lâu rọi đến. Nhìn về những ánh sáng chói lòa ấy, bà Hoa thở dài: "Ai mà không muốn sống ở nhà cao cửa rộng nhưng đến mơ cũng không dám mơ đến". Cả đời gắn bó trong căn nhà 4m2, ở cái tuổi xế chiều, bà cũng chỉ biết xuôi theo số phận, chỉ mong sống hết đời người - Ảnh: THẢO LÊ

Khu chợ Gà, chợ Gạo nhìn từ trên cao như một mảng tối giữa trung tâm TP.HCM. Trước thực trạng này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng TP.HCM cần có giải pháp đặc biệt giải quyết một cách dứt khoát các khu dân cư bất tiện, không thể để người dân phải chịu đựng thêm nữa. Ông Nên yêu cầu UBND TP.HCM, các ngành trên từng địa bàn khảo sát, đề xuất giải pháp mang tính đột phá, triển khai các giải pháp đặc biệt, không thể chấp nhận tồn tại này thêm thời gian nữa - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Khu chợ Gà, chợ Gạo nhìn từ trên cao như một mảng tối giữa trung tâm TP.HCM. Trước thực trạng này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng TP.HCM cần có giải pháp đặc biệt giải quyết một cách dứt khoát các khu dân cư bất tiện, không thể để người dân phải chịu đựng thêm nữa. Ông Nên yêu cầu UBND TP.HCM, các ngành trên từng địa bàn khảo sát, đề xuất giải pháp mang tính đột phá, triển khai các giải pháp đặc biệt, không thể chấp nhận tồn tại này thêm thời gian nữa - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Bí thư quận 1 Dương Anh Đức: Giữa trung tâm, có gia đình chia ca ngủ vì chật chộiBí thư quận 1 Dương Anh Đức: Giữa trung tâm, có gia đình chia ca ngủ vì chật chội

Bí thư Quận ủy quận 1 chia sẻ một số khu vực trung tâm quận như khu Chợ Gà, Chợ Gạo, có gia đình khi đi ngủ phải chia ca nhau vì chật chội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên