10/10/2025 13:15 GMT+7

Cận cảnh loạt nhà dân ngoại thành Hà Nội bị ngập tới nóc, 36.000 dân bị ảnh hưởng

Nền đường sắt đi qua khu vực thôn Xuân Sơn (xã Trung Giã, Hà Nội) bị xói lở và cuốn trôi, nước lũ từ sông Cầu cuồn cuộn đổ vào khu vực dân cư phía trong đê khiến nhiều nhà dân ở xã Trung Giã ngập lên tận mái nhà.

Cận cảnh loạt nhà dân ngoại thành Hà Nội bị ngập tới nóc, 36.000 dân bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Nhiều nhà dân tại các thôn ở xã Trung Giã ngập sâu tới tận mái nhà sáng 10-10 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 10-10, tại thôn Trung Kiên (xã Trung Giã) hàng loạt nhà dân bị nhấn chìm trong nước lũ.

Xe cứu hộ cũng cần "cứu hộ"

Hà Nội - Ảnh 2.

Hàng loạt nhà dân chìm trong nước lũ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo đó, sau khi đoạn đường sắt trên bị xói lở vào thời điểm khoảng 15h chiều 9-10, nước lũ tràn vào khiến khu vực trên ngập sâu trong nước.

Hà Nội - Ảnh 3.
Hà Nội - Ảnh 4.
Hà Nội - Ảnh 5.

Nhà dân thôn Trung Kiên, xã Trung Giã chìm sâu trong nước lũ do sự cố vỡ nền đường sắt chiều 9-10 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tới sáng 10-10, nhiều nhà dân vẫn ngập tới nóc nhà, phải sơ tán tới nơi an toàn. Một số nhà dân xây từ 2 tầng trở lên nước ngập gần hết tầng 1, phải sinh hoạt tại tầng 2.


Người ngồi trên mái nhà, người trèo ngoài cổng chờ cứu trợ vì nhà ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nhiều người dân phải trèo lên mái nhà "cầu cứu", để bộ đội, lực lượng chức năng dùng thuyền, xuồng chuyên dụng di chuyển ra khỏi nơi ngập sâu.

Cận cảnh loạt nhà dân ngoại thành Hà Nội bị ngập tới nóc, 36.000 dân bị ảnh hưởng - Ảnh 9.

Lực lượng bộ đội có mặt hỗ trợ người dân những nhu yếu phẩm cần thiết - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trong sáng 10-10, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) cũng đã có mặt để hỗ trợ người dân, cung cấp lương thực thực phẩm và vận chuyển người dân, trẻ nhỏ tới khu vực an toàn trong trường hợp cần thiết.

Hà Nội - Ảnh 10.

Một em bé được lực lượng bộ đội và công an hỗ trợ đưa ra khỏi điểm ngập tại thôn Trung Kiên - Ảnh: PHẠM TUẤN

Giữa đêm 9-10, khi nước lũ dâng nhanh, ngôi nhà của chị Đinh Thị Nhương (thôn Trung Kiên, xã Trung Giã) bị ngập sâu trong bóng tối, mất điện hoàn toàn. Đứa con 8 tháng tuổi quấy khóc vì muỗi đốt và ẩm lạnh, còn chị thì thức trắng đêm, lo sợ nước tiếp tục dâng cao, không dám chợp mắt.

Hà Nội - Ảnh 11.
Hà Nội - Ảnh 12.

Chị Nhương và cháu bé 8 tháng tuổi được bộ đội, công an đưa lên thuyền di chuyển ra khỏi vùng ngập - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sáng 10-10, chị Nhương nhờ lực lượng quân đội và công an xã dùng xuồng chuyên dụng đưa hai mẹ con rời vùng ngập đến nhà người thân để được an toàn, nghỉ ngơi và ổn định sinh hoạt, thoát khỏi nơi nguy hiểm.

"Ngập lụt vất vả lắm, có con nhỏ nữa, mất điện, thiếu nước sinh hoạt nên sáng nay khi trời sáng phải đưa con ra khỏi khu vực ngập lụt để trú tránh" - chị Nhương nói.

Hà Nội - Ảnh 13.

Người dân Hà Nội tự chế các loại bè để di chuyển trong vùng ngập - Ảnh: PHẠM TUẤN

Anh Đào Quang Tiến (xã Trung Giã) cho biết trong đêm 9-10, nhà anh bị ngập sâu gần hết tầng 1, nước lên cao hơn 2m trong nhà. "Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ thấy trận lũ nào cao như thế này. Gia đình tôi phải di cư ra bên ngoài để đảm bảo an toàn, chỉ có một số người ở nhà trông nhà thôi" - anh Tiến nói.

Hà Nội - Ảnh 14.

Một người đàn ông lội trong dòng nước ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hà Nội - Ảnh 15.

Một chiếc xe tải cỡ lớn bị ngập quá nửa cabin - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài nhiều căn nhà bị ngập, một số xe tải đỗ trong khu vực ngập sâu cũng bị nước lũ nhấn chìm, có xe ngập gần lút nóc.

Chiều 9-10, một xe cứu hộ được điều vào thôn Trung Kiên để kéo các phương tiện ra khỏi vùng ngập. Tuy nhiên, nước lũ đổ về quá nhanh khiến xe cứu hộ không kịp thoát ra và cũng bị ngập sâu tới nóc, trở thành "nạn nhân" của chính dòng nước lũ.

Hà Nội - Ảnh 16.
Hà Nội - Ảnh 17.
Hà Nội - Ảnh 18.

Chiếc xe cứu hộ còn nhìn thấy đèn cứu hộ và số điện thoại vì nước ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ảnh hưởng 36.000 người dân Hà Nội

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội, tính đến 7h ngày 10-10, hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) đã khiến nhiều tuyến đê tại Trung Giã, Đa Phúc xảy ra tình trạng sạt trượt mái đê.

Ngoài ra, tại xã Đa Phúc, mực nước sông dâng sát mặt đê cấp 3 từ km18+500 đến km26+00 tuyến đê hữu Cầu, kéo dài khoảng 7,5km. Đê bối, đê bao khu vực này cũng đã bị tràn và ngập 11,9km, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều.

Cận cảnh loạt nhà dân ngoại thành Hà Nội bị ngập tới nóc, 36.000 dân bị ảnh hưởng - Ảnh 19.

Nhiều ngôi nhà chưa hoàn thiện đã bị ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại xã Trung Giã đã xảy ra xói, vỡ, sạt lở khiến nước lũ xuyên qua đường sắt Hà Thái trên đoạn dài 20m, qua các thôn Thống Nhất, Trung Kiên và Đo, gây chia cắt khu vực dân cư.

Tại khu vực đê Đô Tân, nước đã tràn qua 7km với chiều cao khoảng 1m; đê Vòng Ấm cũng bị tràn khoảng 1km, chiều cao tràn tương tự, gây áp lực lớn lên hệ thống đê điều.

Hà Nội - Ảnh 20.

Ngập lụt khiến cuộc sống người dân đảo lộn - Ảnh: PHẠM TUẤN

Để bảo đảm an toàn cho người dân vùng lũ, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu xã Đa Phúc và Trung Giã lập phương án sơ tán theo từng cấp độ ảnh hưởng, bao gồm sơ tán tại chỗ và di chuyển đến doanh trại quân đội, công an trên địa bàn.

Hà Nội cũng thống nhất đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hỗ trợ lực lượng, phương tiện vận chuyển, hậu cần và đề xuất bổ sung kinh phí khắc phục sạt lở, ngập úng.

Hà Nội - Ảnh 21.
Hà Nội - Ảnh 22.
Hà Nội - Ảnh 23.

Người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hiện có gần 36.000 người ở hai xã bị ảnh hưởng cần sơ tán, trong đó xã Trung Giã gần 6.000 người, xã Đa Phúc khoảng 30.000 người.

Cận cảnh ngoại thành Hà Nội bị nước lũ ngập tới nóc nhà do vỡ nền đường sắt - Ảnh 24.Thủ tướng yêu cầu xem xét đóng mở cửa xả thủy điện phù hợp, tránh vỡ đê hạ du

Tối 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại xã Trung Giã (Hà Nội) để kiểm tra tình hình ngập lụt tại ngoại thành Hà Nội và yêu cầu sẵn sàng phương án dời 30.000 dân.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên