02/05/2026 10:09 GMT+7

Cán bộ biên phòng An Giang nhặt được 3 chỉ vàng, phát loa thông báo, tìm người đánh rơi trả lại

Trong quá trình tuần tra lộ nông thôn ở ấp Tân Bình, xã Khánh Bình (tỉnh An Giang), lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã nhặt được 3 chỉ vàng 24 rồi trao trả lại cho người mất của.

vàng - Ảnh 1.

Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình trao trả vàng lại cho anh Liêm - Ảnh: TIẾN VINH

Ngày 2-5, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết lúc 17h30 ngày 1-5, trong quá trình tuần tra tại lộ nông thôn thuộc tổ 8, ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tổ công tác Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình có nhặt được 3 chỉ vàng (vàng 24K, với tổng trị giá hơn 45 triệu đồng).

Đơn vị sau đó phối hợp đơn vị liên quan ở xã Khánh Bình phát trên loa truyền thanh tìm người đánh rơi số vàng trên để trả lại. 

Đến 20h15 cùng ngày, anh Sa Liêm (26 tuổi) cùng chị Rô Mi (vợ anh Liêm, ở xã Châu Phong, An Giang) đến Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình nhận lại số vàng trên. 

Sau khi xác minh, đối chiếu và đặc điểm tài sản là đúng, thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt (người nhặt được 3 chỉ vàng trên) - Đội trưởng vũ trang Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình - đã tiến hành trao trả cho vợ chồng anh Liêm.

Vợ chồng anh Liêm gửi lời cảm ơn đến lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình.

Việc làm của thiếu úy Kiệt là hành động đẹp và mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời trả lại vàng cho người mất của.

Lực lượng biên phòng An Giang nhặt được vàng rồi trả lại cho người mất của - Ảnh 2.Nhân viên nhà tang lễ nhặt vàng từ răng giả người chết mang đi bán

Một nhân viên nhà tang lễ đã chia sẻ câu chuyện đặc biệt về việc thu nhặt vàng còn sót lại trong tro cốt sau hỏa táng, chủ yếu từ răng giả của người đã khuất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất