23/01/2004 09:16 GMT+7

Cảm xúc với Sài Gòn tình ca

Q.N.
Q.N.

TT XUÂN - Cảm xúc khi hát và nghe Sài Gòn tình ca ở mỗi người mỗi khác, nhưng tất cả đều xuất phát chung từ một tình yêu sâu đậm với Sài Gòn. Ca sĩ Đan Trường mỗi lần đi diễn xa đều có cảm giác nôn nao được trở về lại thành phố; còn với ca sĩ Mỹ Tâm, Sài Gòn đã mang đến cho cô một môi trường sống năng động, khao khát làm việc và đóng góp lời ca tiếng hát...

UmURiH5a.jpgPhóng to
Ca sĩ Đan Trường: "Hát Sài Gòn tình ca, cảm xúc khác hơn"

Tôi đã hát nhiều bài Sài Gòn tình ca, mới nhất là Nhớ nụ cười Sài Gòn (Phạm Đăng Khương) và cảm thấy rất đồng cảm với tác giả cái tứ “Và khi đi xa ta lại nhớ Sài Gòn...”.

Quả vậy cứ mỗi lần đi diễn xa tôi đều có cảm giác nôn nao được trở về lại thành phố. Cái không khí, nhịp sống cực kỳ nhộn nhịp và sôi động thường ngày của Sài Gòn khiến người nơi đây có cảm giác thân thiết khó rời.

Mỗi khi hát tình ca về Sài Gòn - TP.HCM, dường như cảm xúc trong tôi khác hơn khi thể hiện những ca khúc khác. Có lẽ tâm hồn tôi đặt thật nhiều vào bài hát và mong muốn gửi tấm lòng đó đến với đông đảo bạn trẻ để cùng chia sẻ...

esePCJTD.jpgPhóng to
Ca sĩ Mỹ tâm: "Phố quen... thật thân quen"

Mặc dù sinh ra ở miền Trung nhưng mảnh đất Sài Gòn lại là nơi tôi học tập và trưởng thành. Sài Gòn đã mang đến cho tôi một môi trường sống năng động, khao khát làm việc và đóng góp lời ca tiếng hát.

Mỗi ngày đi qua những con đường cây xanh rợp mát, mỗi đêm khi đi diễn về muộn ngắm nhìn phố xá vắng lặng, tinh tươm hơn nhờ những anh chị lao công thầm lặng..., tôi chợt nhận ra thành phố trở nên thân quen tự bao giờ.

Tôi đã hát bài Phố quen với tất cả cảm xúc thân quen về một Sài Gòn hiện đại nhưng luôn giữ nét “nắng đẹp nên thơ” với hình ảnh về những “hàng me xanh, giọt mưa tí tách”... mà nhạc sĩ Mạnh Trinh miêu tả nhẹ nhàng, đậm chất trữ tình trong nhạc phẩm Phố quen.

mEhEf1Bg.jpgPhóng to
Ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Quốc việt: "Lời nhắn nhủ trong hồn tôi"

Những con đường trải dài bóng mát, để cho đôi chân tôi từng ngày bước qua. Như một lời nhắn nhủ trong hồn tôi hai tiếng Sài Gòn thật êm đềm vời vợi.

Thành phố luôn cuộn chảy nhộn nhịp tấp nập, nhưng có lẽ cũng không kém phần trữ tình mộng mơ trong tận cùng của miền nỗi nhớ.

Những ngày đầu tôi đến đây và đã ngỡ như mình có duyên với Sài Gòn từ lâu lắm, thế là những góc phố, con đường, hàng cây và tiếng cười cũng thật hiền với tôi. Và những khoảnh khắc vô tình như tìm về nơi tĩnh lặng nhất của thời gian đã khiến tôi khắc họa bằng âm nhạc với bài tình ca Sài Gòn gọi tên mùa xuân.

Bài hát như một lời tự tình của người nghệ sĩ đi trong tuổi mùa hạ, nhưng vẫn thấy Sài Gòn quanh mình mãi ở tuổi mùa xuân . Vẫn cứ thấy hoài một hình bóng tưởng chừng như xa xăm lắm, nhưng chợt hiện về quay quắt trong ký ức mông lung. Bài tình ca mong ca ngợi một cuộc đời trải qua nhiều gian lao của chiến tranh mà giờ nghe mãi đẹp và hồn nhiên như thuở nào.

Là một người trẻ tuổi của thế hệ hôm nay, tôi vẫn cứ mãi thích nghe những kỷ niệm vui buồn của một thời gian khó. Tất cả những gì tôi đã nghe và bước qua cứ ngỡ như một huyền thoại, lòng như chợt nao nao canh cánh mong muốn làm một chút gì đó nho nhỏ để cùng trọn niềm vui hôm nay.Tôi luôn thầm cảm ơn Sài Gòn trong những tiếng hát và cứ mãi ước ao viết thật nhiều bài hát về Sài Gòn. Ôi thành phố trong trái tim tôi.

Quốc Việt, sinh viên Trung tâm đào tạo cán bộ y tế TP.HCM: "Cảm ơn những ca khúc vô giá"

Trước đây, tôi thấy những bài hát về Sài Gòn cũng... thường thôi. Nhưng từ dạo nhạc thị trường lên ngôi, người nghe phải nghe đến “bội thực” thì những bản tình ca về Sài Gòn trở nên thật giá trị. Ngồi nghe lại những bài Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Một thoáng Sài Gòn, Đêm thành phố đầy sao, Thành phố trẻ, Sài Gòn quê hương tôi... bỗng thấy rạo rực và “đã” vô cùng.

Đối với tôi, những ca khúc này là vô giá và bất tử. Cảm ơn các nhạc sĩ đã viết cho những người Sài Gòn như tôi những ca khúc đẹp đến thế. Và cũng vui biết bao khi trong danh sách bài hát của chúng ta có những ca khúc đầy ý nghĩa và hay như thế.

Giáng My, học sinh Trường Lê Thị Hồng Gấm: "Sự rung động không thể đặt hàng"

Đặt hàng nhạc sĩ viết nội dung nào về Sài Gòn ư? Em thấy dường như các nhạc sĩ đã khai thác gần hết mọi “hẻm hóc” của Sài Gòn. Có lẽ khó tìm được nội dung mới về Sài Gòn để viết. Cái mới có chăng là những cảm nhận mới, những rung động mới của người nhạc sĩ đối với thành phố đông đúc, nhộn nhịp và trẻ trung này.

Mà những cảm nhận và rung động thì không thể đặt hàng được. Nó phụ thuộc việc thành phố này đem lại những “làn gió mới” nào trong tương lai. Và em tin Sài Gòn sẽ lại mang đến lắm bất ngờ. Sài Gòn tình ca lại thêm rộn rã.

Thanh Tâm, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: "Bài hát yêu thích nhất"

Đêm thành phố đầy sao chắc chắn là ca khúc về thành phố mà em thích nhất bởi nó gắn liền với kỷ niệm không thể quên của em. Lớp chúng em (lớp 9) đã đốt lửa trại, ngồi vòng tròn và hát ca khúc này giữa một đêm đầy sao tại biển Long Hải. Đó là buổi đi chơi cuối cùng của lớp bởi sau đó chúng em lên cấp III và mỗi đứa một nơi.

Một bạn nữ trong lớp thú nhận rằng đây là lần đầu tiên bạn ấy thấy sao trời đẹp đến thế và cũng là lần đầu tiên bạn yêu bài hát này đến thế. Em tin rằng những bạn trong lớp cũ của em cũng sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này, không thể quên bài hát với giai điệu và lời ca dạt dào tình cảm. Thành phố cho tôi tuổi thơ, dòng sông cho tôi mộng mơ, được ngày vui không thể quên những tháng năm ngược xuôi, mơ về chân trời, thành phố của tôi...

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất