22/07/2009 02:37 GMT+7

Cảm nhận thơ Bác bằng tiếng Hoa

KIM ANH
KIM ANH

TT - Cuộc thi viết cảm nhận một bài thơ trong tập Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh để rút ra bài học bản thân bằng tiếng Hoa do phường 11, Q.5 (TP.HCM) tổ chức đã thu hút khá nhiều người tham gia...

lTkOsk6X.jpgPhóng to
Không chỉ dự thi, bạn Lâm Đông Chiếu vẫn thường kể chuyện về Bác cho em trai Lâm Quốc Hào khi học bài chung - Ảnh: K.A.

“Ý chí kiên định, tinh thần bất khuất, nghị lực, cảnh giác, lạc quan, có lòng tin và khẳng định sự nghiệp cách mạng nhất định thành công. Tất cả đều thể hiện qua kiệt tác Nhật ký trong tù với trên trăm bài thơ của Người” - tác giả Bình Quyền bày tỏ cảm xúc của mình khi đọc tập Nhật ký trong tù của Bác như thế.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường 11, quận 5 (TP.HCM) Lê Thị Bích Hạnh: “Gần nửa dân số trong phường là người Hoa. Qua hội thi, bà con người Hoa có dịp nâng cao thêm một bước về nhận thức, tình cảm, thấm nhuần hơn những nội dung cơ bản về tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Học Bác từ những vần thơ

Bình Quyền viết như tự nhủ: “Hôm nay lớp thanh niên chẳng những học tập những đức tính của Bác mà còn lấy đó làm cột mốc trong cuộc sống hằng ngày. Mang sự hiểu biết, trí tuệ khoa học của mình góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh”.

Thú nhận là người không có niềm yêu thích thơ phú, nhưng cô Lý Thúy Minh lại thật sự xúc động khi đọc tập thơ Nhật ký trong tù của Bác. Trong tù, mặc dù gặp rất nhiều gian khổ nhưng vẫn không lung lay được ý chí lớn lao của Người. Chẳng những thế, Người lại càng tự động viên, cổ vũ chính mình: Muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Lần xem những bài thơ của Bác, đâu đó đều thể hiện một chữ “thép”- đó là tinh thần thép, tinh thần cách mạng kiên quyết”.

Ngô Hớn, tác giả một bài dự thi, thì cảm nhận về tình yêu thương của Bác khi đọc bài thơ Cột cây số: “Bác có tấm lòng và quả tim bác ái. Bác yêu tất cả những gì có lợi cho dân, đến cả cột mốc bên vệ đường cũng không bỏ sót”. Riêng bạn Lâm Đông Chiếu, 16 tuổi, tốt nghiệp trung học tiếng Hoa, mới học bổ túc tiếng Việt đến lớp 3, cũng đã đọc hết hàng trăm bài thơ trong Nhật ký trong tù và gửi hai bài cảm nhận. Chiếu bộc bạch: “Đọc bài thơ Nghe tiếng giã gạo, tôi học được từ Bác lời động viên phấn đấu đi lên, phải kiên trì với mục đích của mình. Còn bài Không ngủ được lại cho tôi thấy nỗi đau đáu vì sự nghiệp giải phóng đất nước của Người”.

Di chúc của Bác: những lời yêu thương

Cuộc thi viết cảm nghĩ về 40 năm di chúc của Hồ Chủ tịch do Đoàn phường 11, quận 5 phát động cũng được nhiều bạn trẻ tham gia. Bạn Trần Thúy Anh xúc động: “Đọc di chúc Bác, lòng tôi lại nhớ tới Người - người anh hùng giải phóng dân tộc, một con người vĩ đại đã hi sinh tất cả cho nhân dân, đất nước. Trước lúc đi xa, những điều Bác muốn nói với chúng ta, muốn căn dặn chúng ta chắc nhiều lắm. Nhưng với một phong cách nói và viết ngắn gọn, Người chỉ dặn dò những điều cốt yếu. Và những điều cốt yếu ấy chính là những bài học lớn mang nhiều ý nghĩa trong tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Cũng từ lòng yêu thương bao la của Người như mạch cảm xúc kết nối toàn bài viết, Nguyễn Thị Thúy Hằng bày tỏ: “Lòng yêu thương con người của Bác thể hiện trong di chúc rất rộng lớn, sâu sắc nhưng cũng rất thiết thực, cụ thể và giản dị”.

Từ những cảm nhận, suy nghĩ ấy, lời kết của những bài viết đều có những tâm sự nhìn lại chính mình để rõ hơn trách nhiệm của người trẻ ở mỗi vị trí công việc hiện tại. Từ một học trò cho biết sẽ cố gắng học tập để góp sức cho gia đình, xã hội, đến một cán bộ công chức trẻ cho rằng làm tròn nhiệm vụ thôi chưa đủ mà còn cần phải gần gũi hơn với bà con nhân dân...

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất