05/04/2024 13:26 GMT+7

Cảm động giây phút trùng phùng của 2 cha con sau gần 50 năm không biết mặt nhau

Sau gần 50 năm hai cha con không biết mặt, không liên lạc, sáng nay 5-4, ông Nguyễn Tiến Nông (52 tuổi, ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, Bình Định) xúc động đón người cha 94 tuổi lần đầu thăm nhà con trai.

Ông Nguyễn Tiến Nông (áo xanh) xúc động đón chào cha mình về thăm nhà sau gần 50 năm hai cha con thất lạc nhau - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Nguyễn Tiến Nông (áo xanh) xúc động đón chào cha mình về thăm nhà sau gần 50 năm hai cha con thất lạc nhau - Ảnh: LÂM THIÊN

Từ sáng sớm ngày 5-4, nhiều người thân đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Tiến Nông để trò chuyện, chia sẻ niềm vui to lớn của gia chủ khi ông Nông tìm được cha sau gần 50 năm chia cách nhờ mạng xã hội.

Được nhiều người quan tâm, gương mặt ông Nông ánh lên niềm hạnh phúc dạt dào.

Thời khắc đặc biệt của cha và con

Vừa tiếp khách đến thăm nhà, ông Nông vừa sốt ruột đi vào, đi ra ngõ để ngóng chờ xe chở cha mình, cụ Nguyễn Duy Hiến, từ Cam Ranh về nhà ông. Hôm nay là ngày ông Nông giỗ mẹ, cũng là lần đầu tiên ông Hiến về nhà con trai để dự bữa giỗ vợ mình.

Bà con đi ăn giỗ nhà ông Nông không chỉ đến để ăn giỗ, mà cố nán lại để gặp mặt nhân vật đặc biệt là ông Hiến.

Gần 10h, ông Hiến cùng người thân ở Cam Ranh bước vào cửa nhà ông Nông trong tiếng chúc mừng và những cái ôm đầy yêu thương. Từ trong nhà, con cháu, bà con ông Nông (tại Bình Định) lần lượt ra chào ông Hiến với tư cách một người thân trong nhà.

Ông Nguyễn Duy Hiến âu yếm đứa cháu gọi mình bằng cố khi về Bình Định thăm con trai - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Nguyễn Duy Hiến âu yếm đứa cháu gọi mình bằng cố khi về Bình Định thăm con trai - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Hiến móm mém cười hiền rồi cho biết: "Đây là giây phút vui sướng nhất trong đời của tôi. Tôi cứ ngỡ đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay sẽ không thể nào gặp được đứa con này của mình nữa. Tôi cảm ơn trời phật đã thương tình".

Ngồi gần ông Hiến, ông Nông - người đàn ông trung niên bỗng như đứa trẻ thơ bẽn lẽn, gương mặt đen sạm ngập tràn hạnh phúc.

"Giây phút này cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi đã chờ quá lâu để có được giây phút đặc biệt này. Cả đêm qua tôi không thể ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để gặp cha. Cha tôi đã 94 tuổi, nhưng cha vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, vẫn nhớ đến tôi dù gần nửa thế kỷ không gặp, không liên lạc với nhau", ông Nông chia sẻ.

Sự giao cảm ruột thịt

Ông Hiến cho biết đã nung nấu ý định tìm con trai từ rất lâu. Nhưng trước kia, mọi thông tin liên lạc đều rất khó khăn, ông hầu như tuyệt vọng. Khoảng 1 tháng trước, những người con ông Hiến bàn cách đi tìm ông Nông giúp cha.

Ông Hiến nói rằng bây giờ ông là người hạnh phúc nhất trên đời - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Hiến nói rằng bây giờ ông là người hạnh phúc nhất trên đời - Ảnh: LÂM THIÊN

"Lúc đó, các con động viên tôi dù có khó khăn cỡ nào thì cũng phải tìm. Giờ tụi nó đều đã ổn định, khá giả và không biết thằng Nông đang ở phương trời nào, sống chết ra sao. Tụi nó nói nhìn ra đường thấy những người lang thang cơ nhỡ, đói rách thấy thương quá. Biết đâu đứa em thất lạc của mình cũng đang như vậy thì mình chịu sao được", ông Hiến bùi ngùi nói.

Thế rồi, nhờ những dòng thông tin chia sẻ qua mạng xã hội, khoảng 20 ngày sau, một người thông báo rằng đã tìm được con của ông Hiến đang sinh sống ở Bình Định.

Bà con ở Bình Định vui vẻ trò chuyện với ông Hiến - Ảnh: LÂM THIÊN

Bà con ở Bình Định vui vẻ trò chuyện với ông Hiến - Ảnh: LÂM THIÊN

"Lúc đó, tôi không thể nào tin được đó là sự thật. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui. Tôi lập tức muốn gặp con, muốn nói chuyện với con của mình liền. Tôi đã tìm nó gần 50 năm nay rồi", ông Hiến cho hay.

Nghe cha mình nói vậy, ông Nguyễn Duy Lệnh (58 tuổi, con trai riêng của ông Hiến) vui vẻ đáp lời: "Thật sự tôi với các anh chị trong nhà thấy thương cha mình quá. Có những đêm cha nằm thao thức rồi đi hỏi người này người kia về em Nông. Tôi không thể nào cầm lòng vì cha và em là máu mủ, ruột thịt của mình".

Cùng theo ông Lệnh, khoảnh khắc mà ông và các anh chị em trong nhà nhìn thấy ông Nông, ông nghẹn ngào nói không nên lời. "Em tôi giống cha như đúc. Chỉ cần nhìn thấy nó là tôi biết ngay đây là đứa em mà chúng tôi đi tìm. Tình thân ruột thịt dường như có một sự giao cảm, linh tính không thể diễn tả được", ông Lệnh cho hay.

Ông Nguyễn Duy Lệnh (con trai ông Hiến) cho biết nhiều năm qua, anh em ông không thể cầm lòng được khi thấy cha tuổi xế chiều nhưng vẫn mong ngóng đứa con thất lạc gần 50 năm - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Nguyễn Duy Lệnh (con trai ông Hiến) cho biết nhiều năm qua, anh em ông không thể cầm lòng được khi thấy cha tuổi xế chiều nhưng vẫn mong ngóng đứa con thất lạc gần 50 năm - Ảnh: LÂM THIÊN

Trước mặt bà con, họ hàng tại Bình Định, ông Hiến rưng rưng nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đặc biệt, ông cảm ơn các con đã mang đến cho ông giây phút hạnh phúc vô bờ bến này.

"Cha chỉ biết nói lời cảm ơn các con. Nửa đời của cha sống trong dằn vặt, mong nhớ. Đến bây giờ, cha cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc", ông Hiến vui mừng nói.

Cha tìm được con gái thất lạc sau 17 năm nhờ ảnh phác họa lúc nhỏCha tìm được con gái thất lạc sau 17 năm nhờ ảnh phác họa lúc nhỏ

Bức ảnh vẽ chân dung hiện tại dựa vào hình ảnh lúc nhỏ đã giúp người cha ở Trung Quốc tìm được con gái thất lạc sau 17 năm mòn mỏi tìm kiếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên