30/08/2023 11:43 GMT+7

Cái khẩu trang

Đầu tuần, Bút Bi đưa cậu con trai đang là học sinh lớp 12 đến khám ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Q.5, TP.HCM).

Khi bước vào bệnh viện, cháu lại quên mang khẩu trang, chạy ngược ra cổng mua thì bất tiện quá. Nên Bút Bi nói với con đến quầy nhận sổ khám xin cái khẩu trang.

Ít phút sau, cháu quay lại nói: "Ba à, người ta không cho. Có một cô nói giọng khó chịu là ở đây làm gì có khẩu trang mà xin".

Bút Bi nghe con nói xong mà lòng thiệt buồn, không phải vì không xin được cái khẩu trang mà bởi cái cách nhân viên bệnh viện ứng xử với bệnh nhân đang ở tuổi học sinh.

Giá như cô nhân viên chỉ cần nhỏ nhẹ: "Con à, ở đây cô không phát khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân...".

Nhưng rốt cuộc cháu đã may mắn có cái khẩu trang từ một bệnh nhân khác xếp hàng cùng.

Một bà cụ thấy cháu bé không mang khẩu trang trong không gian chật chội đã mở giỏ, lấy chiếc khẩu trang đưa, rồi nói nhỏ nhẹ: "Mang vào đi cháu, ở đây dễ lây bệnh lắm".

Tớ cảm ơnTớ cảm ơn

- Cậu đã nhận được gói trà tớ biếu chưa? Ngon lắm í.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên