16/08/2023 11:47 GMT+7

Sách giáo khoa mới của cu Tí

Sắp vào năm học mới, má mua cho Tí bộ sách giáo khoa mới. Tí hớn hở khoe với anh Hai: Sách đẹp quá anh Hai, thơm phức à!

Anh Hai cũng thích sách mới, nhưng nói: Ờ, mà Tí có biết để anh em mình có sách đẹp, thơm phức vậy thì má lo lắm hông?

- Lo sao anh Hai?

- Thì tụi mình sắp nhập học, đủ thứ tiền ba má phải lo xấc bấc xang bang chớ sao. Giá như...

- Giá sao anh Hai?

- Ba má kể hồi xưa đi học, một bộ sách hết anh đến em chuyền nhau, năm này qua năm khác mà vẫn mới, vừa tiết kiệm mà vừa tập được tính giữ gìn cẩn thận. Còn giờ tụi mình mỗi năm một bộ mới, đâu thể để năm sau, làm bài tập phải viết vào đó mà.

- Vậy hả anh Hai.

- À mà anh còn nghe nói có đề nghị sắp phải có bộ sách giáo khoa chung của Nhà nước nữa. Không biết có phải đổi sách mới không? Ba má mà nghe sách mỗi năm mỗi mới là rụng rời luôn đó Tí ơi.

Tí nghe anh Hai giải thích, vẻ hớn hở dường như không còn nữa.

Băn khoăn "bộ sách giáo khoa nhà nước"Băn khoăn 'bộ sách giáo khoa nhà nước'

Cần hay không một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm biên soạn là vấn đề được đặt ra khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đi qua ba năm học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên