01/07/2018 09:00 GMT+7

Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, 'đầu hàng' đi, dù có điên rồ!

MINH TRANG - Ảnh: GIA TIẾN
MINH TRANG - Ảnh: GIA TIẾN

TTO - Mượn bối cảnh của một quán cafe, Cafe Sài Gòn đã dẫn người xem vào một thế giới đầy cảm xúc chân thực của tình yêu: có ngọt ngào, hờn ghen, có chiến tranh, nhưng cuối cùng vẫn nguyện được sa vào lưới tình!

Trích đoạn vở múa Cafe Sài Gòn - Video: GIA TIẾN

Vở múa Cafe Sài Gòn do hai biên đạo Jo ost Vrouenaets (người Hà Lan) và Maite Guerin (người Pháp) dàn dựng tại Sài Gòn, hợp tác cùng đội ngũ diễn viên, biên đạo của Nhà hát Nhạc - Giao hưởng - Vũ kịch TP.HCM - HBSO vừa chính thức ra mắt khán giả vào tối 30-6 tại Nhà hát TP.

Cafe Sài Gòn là một vở diễn đầy ắp hơi thở đương đại, tiết tấu, khác lạ. Lúc dồn dập, sôi nổi, lúc dịu dàng, trầm tĩnh, hệt như cung bậc cảm xúc của những cặp tình nhân trên thế giới này.

Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 2.

Bối cảnh là một quán cafe

Khoác lên mình những trang phục mang hơi hướng retro, 9 vũ công trẻ của HBSO đã thực sự cống hiến một vở múa ngập tràn năng lượng tuổi trẻ. Không một phút nào trong 75 phút của vở múa, khán giả thấy họ "đứng yên".

Café Sài Gòn được chia làm 3 chương nhỏ: Café 1 là buổi đầu hẹn hò lãng mạn đầy thi vị của tình yêu, Café 2 với những thói quen, đôi lúc khiến người ta chán chường, bắt đầu có những cãi vã, hiểu lầm, bắt đầu có những rạn nứt, thậm chí…đánh nhau, căm ghét nhau.

Và Café 3 là những giây phút nhìn nhận, tìm lại sợi dây kết nối giữa hai tâm hồn, tìm lại lí do đã khiến họ "ngã" vào tình yêu, và hàn gắn những tổn thương.

Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 3.

Những cung bậc cảm xúc trong Cafe Sài Gòn

Mở đầu bằng khung hình slow-motion trong một quán café nhỏ, đèn vàng, âm nhạc dặt dìu, khán giả như tan đi trong những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu.

Sân khấu phút chốc như một đoạn phim điện ảnh quay chậm với những nụ hôn, cái nắm tay tình tứ.

Câu chuyện của Café Sài Gòn thú vị bởi sự trẻ trung, bởi hơi thở đương đại thấm đẫm trong từng bước nhảy.

Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 4.

9 vũ công không một phút nào "đứng yên".

Joost Vrouenaets và Maite Guerin không áp đặt bất cứ cảm xúc nào lên các diễn viên. Từ đường dây câu chuyện với những chất liệu ban đầu, các diễn viên trẻ được tự do thể hiển cảm xúc và hành động của mình trong từng phân đoạn.

Biên đạo Joost nói: "Các nghệ sĩ tiếp cận với thể loại âm nhạc mới, những ý tưởng mới mà không có chút do dự nào mà ngược lại, lại còn rất nhiệt tình hưởng ứng. Tôi không chắc việc này có thể xảy ra ở những nước châu Á khác hay không".

Một số hình ảnh của vở múa Cafe Sài Gòn:

Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 5.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 6.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 7.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 8.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 9.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 10.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 11.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 12.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 13.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 14.
Cafe Sài Gòn: Hãy cứ yêu đi, đầu hàng đi, dù có điên rồ! - Ảnh 15.
Cà phê Sài Gòn lúc nào cũng mát lạnh, tươi mới và hấp dẫn Cà phê Sài Gòn lúc nào cũng mát lạnh, tươi mới và hấp dẫn

TTO - Một buổi sáng oi nồng, có mặt tại phòng tập Thanh Vân - nơi đang ráo riết diễn ra những buổi tập luyện cho vở múa đương đại Cafe Sài Gòn, người viết không khỏi bất ngờ vì quá nửa số diễn viên trong vở đều bị chấn thương trong lúc tập luyện.

MINH TRANG - Ảnh: GIA TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên