02/09/2025 09:40 GMT+7

Các khối diễu binh, diễu hành đi trong tiếng hò reo của nhân dân

Sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng nay 2-9, các khối diễu binh, diễu hành đã chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm.

diễu binh - Ảnh 1.

Các khối diễu binh, diễu hành Nga, Lào, Campuchia cũng choáng ngợp trước tình cảm người dân Việt Nam dành cho họ - Ảnh: QUỲNH TRANG

Những người lính từng chiến đấu giành độc lập, nay tham gia bảo vệ an toàn lễ diễu binh

Sau gần 20 tiếng đứng trên đường làm nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên đường Lê Duẩn, sau một đêm thức trắng, trưa 2-9 hai cựu binh Đinh Văn Thủy (62 tuổi) và Vũ Văn Tặng (73 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai (Hà Nội) mới được ngồi tạm xuống chiếc ghế nhựa nghỉ ngơi.

diễu binh - Ảnh 2.

Từ phải qua: Hai cựu binh Đinh Văn Thủy và Vũ Văn Tặng (cùng trú phường Bạch Mai, Hà Nội) thức đêm tham gia phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên phố Lê Duẩn đảm bảo an toàn lễ diễu binh - Ảnh: THÂN HOÀNG

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi, bà con về nhà nghỉ ngơi nhé", ông Thủy vẫy tay chào những người dân đã thức trắng đêm "cắm chốt" trên đường Lê Duẩn chờ xem diễu binh. Rồi ông lại quay sang một bạn thanh niên tình nguyện nhắn nhủ "nhớ giữ liên lạc, có dịp qua nhà chú chơi nhé".

Ông Thủy cho biết từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên những năm 1984-1989. Ông Tặng thì từng tham gia chiến dịch Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng những năm 1972.

Trước lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2-9, hai cựu chiến binh được huy động tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến đường Lê Duẩn. Ông Thủy, ông Tặng cùng có 4 buổi làm "nhiệm vụ A80" từ sơ duyệt, tổng duyệt đến lễ diễu binh chính thức và có hai đêm thức trắng.

"Thời chiến chúng tôi cũng có nhiều ngày đêm đánh giặc theo từng chiến dịch, nhiều đồng đội hy sinh xương máu để giành độc lập cho dân tộc. Thời bình, trước ngày Quốc khánh chúng tôi cùng thức đêm góp phần bảo vệ an toàn cho bà con vui Tết độc lập.

Tôi đã ba lần trực tiếp xem diễu binh nhưng đây là lần đầu tiên được góp phần nhỏ công sức vào thành công của buổi lễ này. Mệt nhưng vui lắm", ông Thủy phấn khởi chia sẻ rồi lại đứng lên nhắc người dân đi bộ lên vỉa hè để đảm bảo an toàn.

Giống như ông Thủy, ông Tặng, trên khắp các tuyến phố mà đoàn diễu binh đi qua cũng có rất nhiều cựu chiến binh từng tham gia nhiều mặt trận chiến đấu giành độc lập, nay tham gia bảo vệ an toàn lễ diễu binh.

diễu binh - Ảnh 3.

Người dân hò reo, vẫy chào các chiến sĩ khi khối Tăng thiết giáp đi qua đường Điện Biên Phủ - Ảnh: C. TUỆ

diễu binh - Ảnh 4.

Khối nữ sĩ quan Quân y rạng rỡ, trang nghiêm đi trong vòng tay nhân dân sáng 2-9. Ảnh: DANH KHANG

Người dân Hà Nội reo hò, chào các đoàn sau khi tham gia diễu binh rời điểm tập kết cạnh Nhà hát Lớn Hà Nội - Video: QUANG THẾ

Khoảnh khắc đoàn tụ của chiến sĩ với "khối hậu phương"

Có mặt tại Công viên Thống Nhất từ chiều 1-9, gia đình chị Đỗ Thị Nết (43 tuổi, quê Bắc Ninh) mang theo mong muốn duy nhất - gặp con trai, cháu trai đang tham gia trong đội hình diễu binh.

diễu binh - Ảnh 5.

Sau thời gian dài chờ đợi, "khối hậu phương" đã gặp được người thân - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Con trai chị, Trương Hải Đăng hiện là học viên năm nhất Học viện An ninh. Bốn tháng qua, Đăng miệt mài trong doanh trại, chỉ thi thoảng được gọi điện về nhà vào cuối tuần. Chị Nết chia sẻ lần trước cũng đã xuống xem diễu binh mong được gặp con nhưng chưa gặp được. "Đêm đó, con nhắn bảo đã ba lần ra tìm mẹ mà không thấy. Tôi thương con đến ứa nước mắt", chị Nết kể lại.Lần này, cả gia đình quyết tâm đi thật sớm. 

Suốt 15 tiếng chờ đợi, trong đám đông rộn ràng tiếng reo hò, gia đình nhỏ ấy ngồi thu mình bên vỉa hè. Và rồi cuối buổi diễu binh, khi các khối tập kết tại Công Viên Thống Nhất, "khối hậu phương" đã gặp được người thân. Bà nội run run nắm lấy tay cháu, còn chị Nết ôm con trong niềm xúc động nghẹn ngào.

"Chỉ cần được gặp con thế này thôi, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu chờ đợi đều xứng đáng. Thấy con khỏe mạnh, trưởng thành trong hàng ngũ, tôi vừa tự hào, vừa thương con lắm", chị Nết nói.

Trong biển người đông đúc, khoảnh khắc đoàn tụ ấy nhỏ bé khiến nhiều người xúc động.

Tình thân rộn ràng bên lề đại lễ A80, khi cha mẹ tìm con trong biển người

Sau buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình, nhiều cán bộ, chiến sĩ có thời gian ngắn ngủi để gặp người thân trước khi lên xe về đơn vị. 

Chị Nguyễn Thị Lan, trú Gia Lâm, Hà Nội - chị của chiến sĩ Vũ Bá Mạnh, 23 tuổi, khối lục quân - chia sẻ cả nhà xếp hàng từ sớm, bế theo cháu Mochi để cổ vũ động viên cậu hoàn thành nhiệm vụ A80. 

"Mấy ngày qua, cả nhà mình cứ đến sơ duyệt, tổng duyệt nhưng không được gặp cậu. Hôm nay, ai cũng vui, hãnh diện vì cậu khỏe mạnh, hơi đen một chút", chị Lan cười nói. 

diễu binh - Ảnh 6.

Quân nhân Vũ Bá Mạnh giơ tay chào “đồng chí” Mochi khi gặp người cháu thân yêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 - Ảnh: MẠNH LAN

Hôm nay, cả nhà sắm cho bé Mochi một bộ quân phục gìn giữ hòa bình, đội mũ xanh nổi bật. Trong không gian chật chội, đông người, bé được mọi người truyền tay đưa đến vòng tay của người cậu. 

Khoảnh khắc cậu cháu chỉ kịp nhìn nhau rồi phải rời xa để kịp lịch trình của đơn vị. Bà Phạm Thị Tựa, mẹ chiến sĩ Vũ Bá Mạnh, nghẹn ngào nói rất vui vì gặp được con. Bà chỉ mong con sớm được về phép để đãi một bữa linh đình, coi như bù đắp những tháng ngày vất vả luyện tập nơi thao trường. 

diễu binh - Ảnh 7.

Trước giờ con gái lên xe về đơn vị, ông Nguyễn Văn Khánh xúc động, ôm chầm lấy con gái Nguyễn Trần Khánh Linh, khối Nữ quân nhạc - Ảnh: HÀ QUÂN

Tìm nhau trong dòng người, ông Nguyễn Văn Khánh không khỏi xúc động, ôm chầm lấy con gái là Nguyễn Trần Khánh Linh, khối Nữ quân nhạc. Linh mới 23 tuổi, xa nhà nhiều ngày, hôm nay cả nhà phải đứng chờ từ 5h sáng, chỉ mong gặp lại con trong ít phút. 

"Nhà tôi xuống đây cỡ 15 người. Mẹ và các cháu đi từ hôm qua xuống đây. Sáng nay, chừng 2h tôi mới đi xuống, chỉ mong thấy con khỏe mạnh, tươi cười như này là mừng lắm rồi", ông Khánh vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn cô con gái xinh đẹp, vẫn còn mồ hôi lăn trên má. 

Tương tự, cả nhà ông Nguyễn Sỹ Hùng, quê Nghệ An, có ít phút chụp ảnh, nói đôi ba câu động viên với quân nhân Nguyễn Đức Huy, khối Tăng thiết giáp. Không từng theo quân ngũ, nhưng ông Hùng thấu hiểu những vất vả, hy sinh của con. 

Ông chỉ biết nắm chặt tay con, dặn con cố gắng vì nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Trước đây Huy từng vào Nam tham gia nhiệm vụ A50 nên gia đình cũng yên tâm đôi phần.

diễu binh - Ảnh 8.
diễu binh - Ảnh 9.

Phút gặp mặt ngắn ngủi giữa mẹ con quân nhân Lê Đức Thắng, 26 tuổi, sĩ quan thông tin ở Đà Nẵng, tham gia khối lực lượng Tác chiến không gian mạng - Ảnh: HÀ QUÂN

Cũng đến sớm ở trước cửa sân vận động Quần Ngựa, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của nam quân nhân Lê Đức Thắng, 26 tuổi, sĩ quan thông tin ở Đà Nẵng, ôm chầm lấy con trai trong ít phút giao lưu nhân dân. 

Cách đây hai ngày, bà Lan mới bay ra Hà Nội, tranh thủ 1 ngày trước đại lễ 2-9, bà lên thao trường để nhìn con nhưng chưa được tâm sự nhiều, chỉ kịp gửi lại túi sô cô la - món mà anh Lê Đức Thắng rất thích từ nhỏ. Đây là túi quà mà bà kịp mua trước giờ lên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vì sợ sô cô la chảy, không còn ngon khi đến tay con trai. 

"Cháu ở nhà tình cảm lắm, hòa đồng với mọi người. Khi nào cháu về phép, tôi sẽ tự tay nấu cho con một bữa cơm thật ngon, món tủ là thịt kho tàu", bà Lan nói thêm.

diễu binh - Ảnh 10.

Nụ cười của người thân từ Nghệ An đợi quân nhân Nguyễn Đức Huy, khối Tăng thiết giáp, trong giờ giao lưu ngắn ngủi ở khu vực sân vận động Quần Ngựa - Ảnh: HÀ QUÂN

Chiến sĩ khóc khi chia tay người dân

diễu binh - Ảnh 11.

Các khối diễu binh, diễu hành vẫy chào người dân qua cửa kính ô tô, có người xúc động mắt đỏ hoe - Ảnh: NGỌC AN

Tại tuyến đường Kim Mã - Liễu Giai các đoàn quân của khối quân đội, công an đi qua người dân lại reo hò thể hiện niềm phấn khích.

Đặc biệt, khi thấy lực lượng các khối chiến sĩ quân đội, nữ chiến sĩ, dân quân du kích..., những tiếng vang "đẹp trai quá", "xinh gái quá" hay "xinh gái, đẹp trai", rồi hô vang tiếng "Việt Nam muôn năm", "Hòa bình" cùng những cái tay vẫy chào rộn ràng mừng đón các chiến sĩ trở về trong lòng dân.

Mai Lan quê Hà Tĩnh - sinh viên Học viện Ngân hàng vừa nhập học năm thứ nhất, lần đầu ra thủ đô Hà Nội vẫn còn bỡ ngỡ song đã được các anh chị cùng quê "rủ" đi xem diễu binh, diễu hành.

Trực tiếp nhìn các chiến sĩ bằng xương bằng thịt với làn da rám nắng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp, khí chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân.

Mai Lan chia sẻ cô có anh trai là bộ đội hải quân, đang đóng quân ngoài đảo nên rất ít thời gian được về thăm nhà, vì vậy cô hiểu những nỗi vất vả của những người lính xa nhà. Lần đầu tiên được nhìn những người lính trong một sự kiện lớn của dân tộc, cô cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

"Đỗ đại học và được ra thủ đô học tập đúng vào những ngày tháng lịch sử, được chứng kiến cuộc diễu binh, diễu hành là một trải nghiệm tuyệt vời khi lần đầu tiên em bước chân ra thủ đô. Điều đó càng thôi thúc cho em nỗ lực cống hiến hơn nữa. Để có thể học thật tốt và trở thành người có ích cho xã hội đóng góp vào sự phát triển của đất nước" - Lan bày tỏ.

Kết thúc lễ diễu binh diễu hành, đoàn người vẫn đứng dọc hai bên đường Liễu Giai, Kim Mã để vẫy chào các đoàn quân rời khỏi điểm tập kết trên đường Liễu Giai. Những đoàn xe liên tục nối nhau, đi trong niềm hân hoan, chào đón của người dân, trong tiếng reo hò đầy cảm xúc.

Bà Hạnh (75 tuổi) đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội xem diễu hành cùng các con, cảm thấy mãn nguyện khi được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Dù tuổi cao, chân hơi đau nhưng bà Hạnh cho biết với sự động viên của con cháu, bà đã cố gắng bồi dưỡng sức khỏe trong suốt hơn tháng qua để có sức khỏe tốt nhất ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành.

Đã thấm mệt sau một đêm dài nằm ngoài đường, nhưng bà Hạnh vẫn cảm thấy vui vẻ, phấn chấn mà hết cả mệt nhọc.

Xem các đoàn diễu binh, diễu hành là các chú bộ đội, công an đi qua, bà Hạnh cho biết là người đã đi qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, nên bà hiểu rất rõ giá trị hòa bình, hiểu rõ những vất vả, gian khổ của người lính.

diễu binh - Ảnh 12.

Một cựu chiến binh vẫy cao cờ Tổ quốc khi các đoàn đi qua đường Nguyễn Thái Học - Ảnh: NAM TRẦN

Trong các đoàn xe chở các chiến sĩ diễu binh đi qua, một số nữ chiến sĩ xúc động khóc với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn các chiến sĩ xinh đẹp rơi nước mắt, không ít người dân bày tỏ sự thán phục, cảm động trước những người chiến sĩ.

"Có cô đã khóc kìa, mắt đỏ hoe rồi, các chiến sĩ xinh đẹp, đáng yêu quá" - chị Lan thốt lên khi nhìn thấy một chiến sĩ đại diện cho khối nữ chiến sĩ dân quân tự vệ khóc.

diễu binh - Ảnh 13.

Các chiến sĩ trong đội hình xe pháo quân đội vẫy tay chào người dân - Ảnh: NAM TRẦN

Dù chiếc xe chở nhanh các chiến sĩ đi qua tuyến đường, song cũng đủ cho những người dân đứng bên đường nhận ra tình cảm yêu mến, xúc động mà người chiến sĩ rời đi sau buổi lễ. Nhiều bạn trẻ thì thán phục vì sự xinh đẹp, giỏi giang của các nữ chiến sĩ.

Tận mắt chứng kiến những đoàn quân đi đều trong lễ diễu binh và chào các cô gái qua lăng kính ô tô, dù khoảng cách xa nhưng cũng đủ cho những người dân cảm thấy xúc động, tự hào. Những tiếng hô lên "xinh gái quá, đẹp trai quá" vang lên, với sự gần gũi, thân thiện.

diễu binh - Ảnh 14.

Những người dân tự thu dọn rác sau khi xem diễu binh trong khi các bạn trẻ chủ động hỗ trợ công nhân dọn rác - Ảnh: NGỌC AN

Sau buổi lễ, người dân bảo nhau dọn rác và thu gom các loại rác thải đã sử dụng trong những ngày qua. Các bạn trẻ cũng bảo nhau cùng thu gom rác, đặc biệt là những túi ni lông, áo mưa, thảm trải sàn được người dân thu gom gọn lại và chuyển trực tiếp cho các xe rác của lực lượng vệ sinh công nhân đang chờ hai bên đường.

Thanh Đức (Cầu Giấy) cho biết nhìn thấy lượng rác khổng lồ xả thải ra môi trường, trong khi các cô chú công nhân làm vệ sinh môi trường vất vả những ngày qua, nên Đức đã hẹn nhóm bạn sau khi xem diễu binh, ở lại dọn rác phụ giúp các cô chú công nhân.

Cô sinh viên người Lào mừng rơn khi nhận được quà của chiến sĩ

Đến công viên Thống Nhất từ 1h sáng 2-9, Na (23 tuổi, quốc tịch Lào) không thể ra đường Trần Nhân Tông để hòa vào dòng người đón đoàn diễu hinh, diễu hành. Thế nhưng thay vì về, cô và bạn cố nán lại chờ để sau diễu binh sẽ tạm biệt các chiến sĩ.

Na và bạn cô chia sẻ rất vui khi được hoà mình vào lễ Quốc khánh tại Việt Nam. Cả hai đều đang theo học tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và dành rất nhiều tình cảm cho Việt Nam. 

"Mình và bạn còn được chiến sĩ tặng quà nữa nè", Na nói và đưa tay ra khoe món quà nhỏ các chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn với những viên kẹo nhỏ cùng dòng chữ "Về nhà thôi".

diễu binh - Ảnh 15.

Na - cô sinh viên người Lào mừng rơn khi nhận được quà của chiến sĩ - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

diễu binh - Ảnh 16.

Những chiến sĩ đã chuẩn bị nhiều phần quà nhỏ xinh như lời cảm ơn đến người dân đã đồng hành, cố vũ suốt thời gian qua - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

diễu binh - Ảnh 17.

Một gia đình đưa con ra xe để chụp cùng các chiến sĩ ảnh kỷ niệm - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

diễu binh - Ảnh 18.

diễu binh - Ảnh 19.

Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay nhân dân - Ảnh 5.Tự hào, kiêu hãnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Sáng nay 2-9, buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên