Chiến sĩ công an tự hào, bùi ngùi xúc động khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 khép lại, nhưng trong lòng những chiến sĩ trẻ, dư âm của những bước chân trên quảng trường Ba Đình sẽ còn ngân vang mãi.

diễu binh - Ảnh 1.
diễu binh - Ảnh 2.

Các khối Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, về điểm tập kết tại công viên Thống nhất - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 2-9, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hân hoan và tràn đầy niềm tự hào dân tộc.

Khi những bước chân cuối cùng của đoàn quân về điểm tập kết tại công viên Thống Nhất, lễ kỷ niệm cũng chính thức khép lại. Với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đó không chỉ là giây phút hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, mà còn là khoảnh khắc dâng trào xúc động.

"Đời lính liệu có mấy lần được thế này"

diễu binh - Ảnh 3.
diễu binh - Ảnh 4.
diễu binh - Ảnh 5.

Chiến sĩ Cao Tiến Minh trong những ngày hợp luyện tại miếu môn - Ảnh: NVCC

Giữa tiếng nói cười rộn rã, nhiều gương mặt vẫn ánh lên vẻ bùi ngùi, lưu luyến về quãng thời gian 4 tháng cùng nhau tập luyện, vượt qua những ngày nắng cháy, mưa dông trên thao trường.

Trong số hàng nghìn chiến sĩ tham gia A80, chiến sĩ Cao Tiến Minh, học viên Học viện An ninh nhân dân, thuộc Khối nam sĩ quan hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân, chia sẻ cảm xúc "choáng ngợp xen lẫn tự hào khi mới 21 tuổi" được sải bước trên quảng trường Ba Đình.

"Chúng tôi bắt đầu tập luyện từ ngày 5-5. Gần 4 tháng thức dậy trong tâm thế sẵn sàng cho một nhiệm vụ thiêng liêng của dân tộc là điều tuyệt vời nhất. Để rồi khoảnh khắc được chính mình sải bước qua quảng trường Ba Đình, nhìn lăng Bác uy nghiêm, nghe tiếng hò reo của nhân dân, tôi cảm thấy nổi da gà. Đó là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời mình", Minh kể với Tuổi Trẻ Online.

Anh nói, bản thân lớn lên từ những câu chuyện lịch sử hào hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông, nên được bước trong đội ngũ lực lượng công an tại quảng trường Ba Đình lịch sử là ước nguyện từ lâu.

"Không điều gì có thể thiêng liêng hơn khi tuổi 21 tôi được đứng trong đội hình ấy. Đó là món quà vô giá", anh xúc động.

diễu binh - Ảnh 6.
diễu binh - Ảnh 7.
diễu binh - Ảnh 8.
diễu binh - Ảnh 9.

Khối nam sĩ quan hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân giai đoạn đầu tập luyện ở "chảo lửa" Chương Mỹ - Ảnh: NAM TRẦN

Minh tâm sự từng nghe những người bạn kể về trải nghiệm ở A70 (kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ) hay A50 (Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước). Từ lâu anh đã ngưỡng mộ cảm giác "được đi trong vòng tay của nhân dân". May mắn, ở A80, Minh đã được lựa chọn vào đội hình.

"Trong 4 tháng tập luyện, không tối nào tôi không nghĩ về cảnh sải bước trên quảng trường Ba Đình. Nhưng khi thật sự được trải qua, tôi vẫn không kìm được xúc động. Dù mệt, chúng tôi có thể đi mãi trên những con phố dài hun hút, bởi tiếng hò reo của nhân dân là nguồn động lực lớn nhất", Minh nói.

Anh nhớ như in cảnh bà con tiếp nước, quạt mát, lo lắng các cán bộ, chiến sĩ có nóng, có mệt không. "Đó là phần thưởng xứng đáng nhất cho những tháng ngày tập luyện. Tôi vẫn bảo với bạn bè rằng đời lính liệu có mấy lần được thế này", Minh cười.

Khi kết thúc diễu binh, xen giữa niềm hân hoan là chút hụt hẫng. "Bước chân cuối cùng cũng là lúc chúng tôi hiểu A80 đã khép lại. Những giọt mồ hôi trên thao trường, những chai nước chia vội, những tiếng cười vang sẽ mãi là kỷ niệm không bao giờ phai trong tuổi trẻ của chúng tôi", Minh chia sẻ.

Nhiệm vụ hoàn thành, ký ức ùa về

diễu binh - Ảnh 10.

Chiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm trong giai đoạn hai tập luyện diễu binh - Ảnh: NAM TRẦN

Bùi ngùi khi hoàn thành nhiệm vụ, chiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Khối nam sĩ quan an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chia sẻ được sải bước trên quảng trường Ba Đình - nơi 80 năm trước Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, là niềm vinh dự vô cùng lớn lao. Đó là khoảnh khắc mà anh biết sẽ đi theo mình cả đời.

Với anh, cảm xúc dâng trào nhất chính là khi đoàn quân tiến qua các tuyến phố, được đi trong vòng tay nhân dân.

"Từng ánh mắt, nụ cười, từng tràng vỗ tay vang dội,… tất cả hòa quyện thành sức mạnh tiếp thêm cho chúng tôi. Khi ấy, từng bước chân không chỉ là kỷ luật, sự trang nghiêm của lực lượng mà còn chan chứa tình cảm, niềm tin và niềm tự hào dân tộc.

Đó là những bước chân mang nhịp đập của lịch sử, sự tiếp nối truyền thống hào hùng qua bao thế hệ", Lâm nói.

Nhưng sau những phút giây rộn rã ấy, trong Lâm ùa về cả một miền ký ức về 4 tháng tập luyện cùng đồng đội trên thao trường.

Anh nhớ những buổi học bước đi cơ bản, từng động tác phải lặp lại hàng trăm lần. Nhớ cả những lần chưa dóng được hàng khiến cả khối bị phạt và cả những phút giải lao với lời ca, tiếng hát át đi mệt mỏi.

"Đặc biệt, tôi không bao giờ quên những người thầy, người anh quản lý, huấn luyện, cùng cán bộ y tế luôn đồng hành, động viên chúng tôi vượt qua những ngày khắc nghiệt trên thao trường Hòa Lạc", anh nói.

Hoàn thành nhiệm vụ, Lâm trở về tiếp tục học tập tại Học viện Chính trị Công an nhân dân. Anh tự nhủ sẽ trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh để trở thành một cán bộ công an "vừa hồng, vừa chuyên", góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

"A80 sẽ mãi là động lực để tôi phấn đấu, là ký ức đẹp trong hành trang đời binh nghiệp", Lâm khẳng định.

diễu binh - Ảnh 11.
diễu binh - Ảnh 12.
diễu binh - Ảnh 13.
diễu binh - Ảnh 14.

Các khối diễu binh của lực lượng công an sải bước trên đường Lê Duẩn - Ảnh: MINH VŨ

Hành trang từ những bước chân tự hào trên quảng trường Ba Đình

A80 đã hoàn thành, nhưng âm vang của nó vẫn còn vang vọng trong lòng những chiến sĩ trẻ. Với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ mà là một dấu mốc, một kỷ niệm trong đời binh nghiệp.

Tùng Lâm mang theo niềm xúc động để tiếp tục rèn luyện, trở thành người cán bộ công an bản lĩnh. Tiến Minh xem trải nghiệm A80 là hành trang, là bài học để vượt qua thử thách, đáp lại sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Có chút bồi hồi, luyến tiếc, nhưng tôi sẽ cất A80 trang trọng trong ký ức. Đó sẽ là động lực để tôi phấn đấu trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân vừa hồng, vừa chuyên, không phụ sự hy sinh của cha ông, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân", Minh khẳng định.

Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã khép lại, nhưng trong lòng những người lính trẻ như Minh, Lâm và đồng đội, hành trình ấy chưa bao giờ kết thúc. Bởi mỗi bước chân hôm nay không chỉ thể hiện sức mạnh, kỷ luật, mà còn là nhịp đập của lòng dân, là sự tiếp nối truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam.

Và từ những bước chân ấy, một thế hệ chiến sĩ mới đã được hun đúc thêm niềm tự hào, trách nhiệm để tiếp tục viết tiếp câu chuyện hòa bình, độc lập, tự do của đất nước.

Chiến sĩ công an tự hào, bùi ngùi xúc động khi hoàn thành nhiệm vụ A80 - Ảnh 15.

Khối cảnh sát gìn giữ hòa bình - Ảnh: DANH TRỌNG

diễu binh - Ảnh 16.

Các khối diễu binh "đi trong vòng tay nhân dân" - Ảnh: MINH VŨ

 - Ảnh 9.Chiến sĩ tập buổi cuối diễu binh: 'Chào thao trường những ngày nắng lửa, mưa dông'

Trong buổi tập cuối trên thao trường sáng 1-9, những giọt mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười tự hào của chiến sĩ công an đã thắp lên khí thế sẵn sàng cho giờ phút diễu binh lịch sử ngày mai 2-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất