![]() |
Ông Nguyễn Thiện Tống, một mạnh thường quân, trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên Huế năm 2011 - Ảnh: Thái Lộc |
Chính vì vậy, ngay khi được thông tin về học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ, ông là một trong những mạnh thường quân đầu tiên cùng tài trợ cho giải golf gây quỹ học bổng. Bốn năm trôi qua, mặc dù tình hình kinh doanh chung của doanh nghiệp ngày càng khó khăn do sự suy thoái kinh tế nhưng ông vẫn nhiệt thành với quỹ.
“Càng ngày tôi càng xúc động trước ý nghĩa to lớn mà quỹ học bổng mang lại. Mỗi suất học bổng trị giá chỉ 5 triệu đồng nhưng cũng đủ giúp các em mở cánh cửa trường đại học, có cơ sở gầy dựng một tương lai tươi sáng hơn. Tôi tin rằng dù sắp tới tình hình kinh tế có khó khăn thế nào vẫn luôn có những mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình bởi ý nghĩa sâu sắc mà thiết thực của nó” - ông nói.
Đồng hành cùng giải golf gây quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” từ những ngày đầu, ông Trần Văn Thuộc (giám đốc DNTN Nguyên Ngọc) có một kho câu chuyện vượt khó đẹp lung linh. Trong số đó, ông nhớ hoài chương trình tổ chức năm 2010 tại Hà Nội, khi học bổng đến tay một tân sinh viên mắc căn bệnh ung thư xương hiểm nghèo.
“Dù không còn nhiều thời gian để sống nhưng dường như tôi đọc được trong mắt em quyết tâm “còn một giây phút nào để sống cũng vươn lên!”. Em là tấm gương đẹp cho cuộc sống, và những tấm gương như vậy cần được bàn tay nâng đỡ của xã hội” - ông xúc động nhắc lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận