"Các em đừng quên đôi vai gầy của mẹ..."

TRÀ GIANG
TRÀ GIANG

TTO - Sáng 25-8, tại hội trường tỉnh ủy Quảng Ngãi, báo Tuổi Trẻ, tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã phối hợp tổ chức tuyên dương và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” 2012 cho 100 tân sinh viên tỉnh Quảng Ngãi.

mhqYitZj.jpgPhóng to
Ông Phạm Đức Hải, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó - Ảnh: Tiến Thành
iKXH56lY.jpgPhóng to
Đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ngãi (bìa trái) trao quà, học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó - Ảnh: Tiến Thành

Đây là các sinh viên được chọn từ hơn 200 hồ sơ gửi về ban tổ chức, điển hình vượt khó trong học tập, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện học hành thiếu thốn. Không ít bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng vẫn vượt qua khó khăn, chăm chỉ học hành và đã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng 2012, như: Nguyễn Hiếu Thảo (huyện Đức Phổ) thi đậu vào ĐH Sư phạm TP.HCM với 26,5 điểm dù nhà nghèo, làm ruộng, mẹ đạp xe rong ruổi bán mực khô kiếm tiền lo cho gia đình, cho con ăn học. Hay Nguyễn Thị Thanh Huyền, đi học ở miền quê vùng cát Mộ Đức, thiếu thốn nhưng vẫn thi đậu vào đại học y khoa Huế với 26 điểm...

Tổng trị giá học bổng 500 triệu đồng (5 triệu đồng/suất) do câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Ngãi, Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt, công ty ô tô Đô Thành (TP.HCM), nhóm thân hữu Quảng Ngãi hỗ trợ gần 500 học bổng, với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

RQmFtOTg.jpgPhóng to
Học sinh nghèo Quảng Ngãi chăm chú đọc báo Tuổi Trẻ sáng nay viết về chương trình “Tiếp sức đến trường” - Ảnh: Tiến Thành
DRF9nhHp.jpgPhóng to
Hai tân sinh viên nhà nghèo có thành tích xuất sắc trong học tâp: em Đinh Văn Đệ mồ côi cha mẹ (trái) và Võ Thị Ngọc Huyền giao lưu trong chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2012 - Ảnh: Tiến Thành
76Kj5Jgf.jpgPhóng to
Các bạn tân sinh viên nghèo Quảng Ngãi xúc động khi nghe những tâm sự của hai bạn Đinh Văn Đệ mồ côi cha mẹ (trái) và Võ Thị Ngọc Huyền trong phần giao lưu - Ảnh: Tiến Thành

Thay mặt báo Tuổi Trẻ, Tổng biên tập Phạm Đức Hải đã cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành tiếp sức đến trường, chia sẻ với nhiều em ở những vùng quê xa, những thôn xóm nghèo dù đã nhận giấy báo nhập học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn không thể thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường. “Học bổng 5 triệu không chỉ có giá trị về tiền mà còn gửi gắm niềm yêu thương, kỳ vọng mong rằng các em luôn học giỏi, sống sao cho xứng đáng với sự yêu quý của mọi người, sống đàng hoàng, tử tế. Các em đừng quên đôi vai gầy của mẹ, đôi chân chai sần của cha và tình yêu thương của ông bà".

TRÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất