![]() |
Vương Dung sở hữu một chất giọng đẹp nhưng đến nay cô vẫn "lận đận" - Ảnh: ZaiZai |
Công chúng và giới làm nhạc kỳ vọng vào cô rất nhiều, vậy mà “hậu Sao mai”, Vương Dung thừa nhận: "Năm qua tôi thất bại"!
Sao mai "lặn"
Hai năm sau Sao Mai, Vương Dung ra album Trái cam mặt trời với sự hỗ trợ kịp thời từ nhạc sĩ Nguyễn Cường nhưng lại làm theo cách "ra cho có": hát có hay, giọng có tốt nhưng hình thức và nội dung lại khá lạc hậu. Tiếp đó là một cơ hội quảng bá hình ảnh với nhóm hát Ước mơ, cùng với Phương Anh, Lưu Hương Giang, nhưng mục tiêu lập ra ít ngày để làm quảng cáo nhiều hơn là để hát.
“Vương Dung chắc chắn sẽ là một cá tính âm nhạc đáng nể” - như ca sĩ đàn chị Mỹ Linh từng dự báo - thì chưa thấy đâu, dù cô hội tụ nhiều yếu tố cho điều đó. Nhiều khán giả ấn tượng với cô ca sĩ chuyên trị bài khó, có cách xử lý thông minh này đến nay hẳn sẽ phải buột miệng "cô ca sĩ ấy đi đâu mà lặn mất tăm như thế?!"
Nhìn lại chặng đường đã qua khi Sao Mai 2007 sắp vinh danh tên tuổi mới, cô ca sĩ quê Hải Dương thẳng thắn nhìn mình: "Năm qua với Vương Dung là thất bại. Làm việc không hiệu quả. Chính mình không thấy mình có dấu ấn gì thì làm sao khán giả thấy!".
Vương Dung gần như không tự "nói đỡ" cho mình bất cứ điều gì, đúng như tích cách của cô, mạnh mẽ, thẳng thắn, bộc trực. Kể cả việc cô không thi Sao Mai điểm hẹn, dù được "đặc cách" cùng Phương Linh, Ngọc Anh.
Cô ca sĩ có giọng hát cá tính, âm vực rộng, lực dày và khỏe, có nét mặt "không xinh nhưng ấn tượng", vốn có thân hình gầy mỏng từ hồi Sao Mai 2005, đến nay càng "mình hạc sương mai" hơn. Thế nhưng, không kể đến vóc dáng, Vương Dung bảo, coi như chuyện gì qua cũng đã qua, bắt đầu từ nay cô sẽ phải khác, không thể "dậm chân tại chỗ" thêm nữa! Cô đang tính kế hoạch dài hơi cho sự nghiệp ca hát của mình.
Loay hoay tìm lối ra
Khả năng đã được thừa nhận, đã đoạt ngôi vị cao nhất mà không lấy đó làm đà tiến lên thì trước hết phải tự trách mình. Còn tiếp đến có thể giải thích dòng nhạc cô chọn là dân gian hiện đại (có pha chất rock) luôn hiếm bài, kén người nghe và đã có những "bức tường" khá dày của những ca sĩ cùng dòng nhạc như Tùng Dương, Ngọc Khuê - vốn cũng cá tính không kém - chắn ngang.
Hơn nữa phải kể đến chiến dịch lăng xê "hậu Sao Mai" của "nhà đài" với các "ngôi sao" của mình vẫn chưa thành công, nhiều sao đã sáng nhưng rồi cứ mờ dần, không chỉ có Vương Dung.
Vương Dung trăn trở : Điều quan trọng nhất để phát triển sự nghiệp là phải tìm được một định hướng đúng. Và không hề rụt rè, cô mơ ước mình sẽ là một Diva!
Vương Dung nói: "Phải cố mà đạt được điều ấy. Dẫu đó là một khó khăn nhưng không có khó khăn nào mà không thể vượt qua. Hiện tại tôi còn thiếu nhiều yếu tố để vươn đến ngưỡng đó nhưng điều quan trọng đầu tiên là không có ai nói Vương Dung hát dở".
Điều cần thiết nhất thì Vương Dung đã có, đó là giọng hát, còn điều khó khăn nhất là phải có một ê kíp làm việc bên mình. Nhạc sĩ Nguyễn Cường luôn đứng bên cô, nhưng chỉ là hỗ trợ về bài vở.
![]() |
Với ca khúc Son trong Chương trình Bài hát Việt tháng 6 vừa qua - Ảnh: ZaiZai |
Sắp tới, Vương Dung sẽ ra album thứ 2, tự đầu tư theo ý mình, với ý tưởng của mình, theo phong cách nhạc dân gian hiện đại định đã gắn với mình; Đầu tư kỹ về bài vở, hình ảnh, kể cả có những lúc sẽ hát pop để đến gần hơn với khán giả, tìm người quản lý riêng cho mình...
Chương trình Bài hát Việt tháng 6 vừa qua được coi như sự trở lại khá ấn tượng của Vương Dung với ca khúc Son mang màu sắc dân gian hiện đại của tác giả Đức Nghĩa. Đây được coi là phần trình diễn nổi bật nhất trong chương trình với nhiều khả năng sẽ đón nhận giải thưởng của Hội đồng thẩm định.
Nhưng để thực hiện được "ước mơ vươn tới một ngôi sao" thì cô ca sĩ này sẽ còn nhiều việc phải làm. Liệu có thể hy vọng gì ở một giọng hát đẹp và quý, sẽ không còn "lặn" để kịp sáng trước bình minh?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận