Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội

Suốt gần 1 tháng trước lễ hội bơi chải truyền thống, không khí tại làng chài Cảnh Dương (xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) vui như Tết. Nhiều người còn hóa trang thành các nhân vật vui nhộn, mang trang phục màu xanh, đỏ, tím, vàng diễu hành khắp xóm làng.

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 1.

Người dân xã Hòa Trạch rộn ràng trước lễ hội bơi chải (đua thuyền) truyền thống trên biển Cảnh Dương - Ảnh: THANH NGUYÊN

Những ngày qua, xã Hòa Trạch rộn ràng trong không khí của lễ hội bơi chải (đua thuyền) truyền thống trên biển Cảnh Dương. Nơi đây cứ 5 năm người dân tổ chức 2 lần bơi chải vào dịp lễ Quốc khánh 2-9. Không khí lễ hội thường rộn ràng suốt khoảng 1 tháng.

Khác với nhiều lễ hội đua thuyền ở các địa phương khác chủ yếu diễn ra trên sông, lễ hội bơi chải làng Cảnh Dương lại diễn ra trên biển.

Theo truyền thống lễ hội bơi chải Cảnh Dương, toàn xã sẽ chia làm 4 đội, tương ứng với 4 màu xanh, đỏ, tím, vàng. Người dân thuộc đội nào thì mặc áo quần, treo cờ theo màu sắc của đội đó cả tháng.

Cứ cách vài hôm, các đội lại tổ chức diễu hành qua những tuyến đường trong làng. Nhiều người hóa trang thành các nhân vật vui nhộn, phất cờ, hát hò tạo nên không khí rộn ràng. 

Các đội còn tổ chức văn nghệ, trò chơi và những hoạt động giao lưu để người dân giải trí, tạo không khí vui tươi.

Với người dân làng chài Cảnh Dương, lễ hội bơi chải là nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây là dịp để người dân cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, ngư dân vươn khơi bình an; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và lòng tự hào về truyền thống quê hương.

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 2.

Những mô hình thuyền đua được người dân xã Hòa Trạch trang trí rực rỡ kéo đi diễu hành khắp xóm làng - Ảnh: THANH NGUYÊN

“Cứ đến hội bơi chải, cả làng vui như Tết. Ai cũng háo hức và cùng nhau tận hưởng không khí vui tươi mà lễ hội mang lại. Nhiều người đi làm ăn xa cũng thu xếp công việc để về làng vui hội”, anh Nguyễn Thành Nam (người dân thôn Cảnh Dương Bắc) chia sẻ.

Những ngày qua, các đội đua đã ra biển tập luyện. Mỗi buổi tập lại thu hút đông đảo người dân đến theo dõi. Nhiều người mang theo cờ, chiêng, trống ra bờ biển cổ vũ cho các vận động viên.

Theo UBND xã Hòa Trạch, lễ hội bơi thuyền truyền thống xã Hòa Trạch lần thứ I sẽ diễn ra vào ngày 2-9 tại vùng biển từ thôn Cảnh Dương Đông đến thôn Cảnh Dương Bắc. Tham gia lễ hội có 4 đội đến từ 12 thôn trên địa bàn xã. Mỗi đội có tối thiểu 75 người, tham gia 4 lượt đua; mỗi lượt có 29 người, với tổng chiều dài đường đua là 16km.

Lễ hội bơi thuyền truyền thống Cảnh Dương có lịch sử lâu đời và gắn với đời sống của ngư dân làng biển có truyền thống vươn khơi. Từ năm 2003, địa phương chuyển việc đua thuyền từ sông Roòn ra biển. Lễ hội được tổ chức theo chu kỳ 5 năm hai lần, tức khoảng 2-3 năm một lần.

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 3.

Những ngày qua, các đội đua đã ra biển tập luyện - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 4.

Người dân làng chài Cảnh Dương hóa trang, diện trang phục nhiều màu sắc tham gia diễu hành - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 5.

Các đội tổ chức văn nghệ, trò chơi và những hoạt động giao lưu để người dân giải trí - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 6.

Trang phục của một người dân đội tím - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 7.

Các tay chèo miệt mài tập luyện trong tiếng hò reo cổ vũ của người dân - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 8.

Người dân hóa trang vui nhộn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 9.

Những ngày này, người dân mặc áo quần theo màu của đội mình đi khắp các con đường trong xã - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cả làng mang áo 4 màu suốt tháng chờ hội 'bơi chải', ai làm ăn xa cũng thu xếp về làng vui hội - Ảnh 10.Giữa rừng già Trường Sơn, xem người Vân Kiều trỉa lúa, cầu mùa bội thu gắn với du lịch

Trỉa lúa là một trong hai nghi lễ quan trọng trong đời sống nông nghiệp của người Vân Kiều trên dãy Trường Sơn. Ngày nay, di sản văn hóa phi vật thể này được truyền lại cho con cháu, vừa giữ gìn truyền thống, vừa phát triển du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên