
Điểm cá độ bóng đá World Cup tại quán cà phê không tên, không địa chỉ nằm đối diện cầu Trần Quang Diệu, P.9, Q.3, TP.HCM - Ảnh: Q.THẾ
* Nguyễn Văn Cường (28 tuổi, TP Đà Nẵng): Mùa World Cup này tôi có thắng có thua nhưng đến giờ đã đi 20 chai (triệu) rồi. Trước mắt còn một trận chót không biết sao đây. Đỏ đen nó đi vô trong máu rồi, thấy trái bóng lăn mà không có độ nào cũng ngứa ngáy trong người.
Thời sinh viên tôi nướng sạch tiền bạc vào cá độ, đem đi cầm hết bất cứ thứ gì, đến xe máy của người yêu, laptop của bạn cũng đi cầm. Có những hôm tiền ăn còn không có phải đi mượn khắp nơi.
Bây giờ có công ăn việc làm ổn định, cũng còn mê cá độ nhưng chỉ là chơi vui, có chừng mực. Khi còn độc thân ra đường ngủ cũng được nhưng giờ không thể để vợ con ra đường nên đánh cũng tiết chế.
Mỗi trận đánh vài trăm đến vài triệu, thua thì thôi nhưng thắng thì cũng có chút đỉnh mời bạn bè ăn nhậu, không phải đánh để làm giàu.
* Trần Văn Triều (31 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): Tôi không phải người cuồng đá banh, cũng chẳng phải mê đỏ đen nhưng vẫn cá độ theo phong trào. Mỗi trận đặt vài trăm đến 1 triệu để xem banh thêm hấp dẫn, đến nay cũng huề vốn.
Trận chung kết tới làm cú chót rồi nghỉ luôn. Cha tôi cũng vậy, thua 15 triệu rồi nhưng ổng chỉ chơi vui mùa World Cup này thôi.
Bây giờ cá độ dễ, chỉ cần điện thoại là bắt kèo ngay. Thằng bạn tôi thắng cả trăm triệu, mua xe SH oách lắm nhưng cũng được ba bữa rồi phải cầm cố sạch, không bền được.
* Mai Văn Toán (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM): Cá độ là nghề rồi, tối nào cũng phải làm vài độ kiếm cơm. Xưa chỉ có bắt tỉ số nhưng giờ đa dạng kèo lắm, bắt đội thắng, đội thua, đội đá phạt góc, đội ghi bàn trước... kiểu gì cũng có.
Chịu khó tìm hiểu một chút thế trận là cũng nhiều khả năng ăn, còn lại là hên xui. Một đêm đánh vài triệu, giờ đi theo tỉ lệ của nhà cái nên có trận ăn nhiều, có trận ăn ít. Thua cũng vậy, có khi thua trắng nhưng cũng có khi thua chỉ một nửa.
Đã trong ngành này thì thắng là muốn đánh nữa, thua thì kỳ vọng trận sau, khó dứt lắm. Mùa World Cup chỉ là người cá độ nhiều lên thôi, còn dân trong nghề thì đêm nào cũng chơi, có trận là chơi.
* Bác sĩ Phạm Ngọc Thắng: Dưới góc nhìn y học
"Trong cơ thể người, mọi hoạt động của tất cả các cơ quan đều dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh. Cảm xúc đau khổ hay sung sướng là do chịu sự tác động của nhiều hoạt chất hóa học lên hệ thần kinh. Có khoảng 50 hoạt chất hữu cơ tích cực do não bộ tiết ra, trong đó có Endorphin. Đôi khi Endorphin còn được gọi là Opiate Endorphin - thuốc phiện nội sinh.
Có nhiều thứ để tăng Endorphin, như thắng một ván bạc, trúng xổ số, giật được một con cá tinh khôn, sút được một quả bóng vào gôn, đánh đẩy được quả bóng golf vào lỗ... đều sướng tột độ không ngờ.
Ở liều vừa đủ, Endorphin làm tăng khả năng tập trung, tạo cảm giác hài lòng, kích thích hưng phấn, giảm đau, chống lo âu và cảm thấy hạnh phúc hơn.
Nhưng quá liều, quá đà thì lại là chuyện khác, tệ lắm. Cờ bạc là thứ gây nghiện bậc nhất, lúc này Endorphin xứng đáng là thuốc phiện tự sinh với đủ những tác hại của nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận