15/06/2020 12:36 GMT+7

Buông tay cho con khôn lớn

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Dù chưa được nghỉ hè nhưng chương trình trại 'Cho con khôn lớn' lần đầu tiên được Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức vào hai ngày nghỉ cuối tuần trong tháng 6 đã trở thành nơi được nhiều phụ huynh và con trẻ chọn lựa.

Buông tay cho con khôn lớn - Ảnh 1.

ác trại sinh cùng nhau nấu bữa cơm chiều - Ảnh: K.ANH

Các trại sinh từ 6-12 tuổi dựng lều ngay trong khuôn viên của nhà thiếu nhi, dưới những tán cây và nền cỏ xanh mướt, cùng nhau vui chơi, trải nghiệm nhiều hoạt động trang bị kỹ năng trong cuộc sống.

Tự phục vụ bản thân

Hào hứng khoác balô lên vai, chào tạm biệt ba mẹ, anh chàng Nguyễn Quốc Thắng (6 tuổi) ùa vào cùng các bạn của trại để điểm danh và nhập trại. 

Sau chương trình khai mạc rộn ràng, 60 bạn nhỏ được chia thành các tiểu trại mang những cái tên ngộ nghĩnh của các nhân vật hoạt hình như Minion, Peppa pig...

Những trò chơi cần sự phối hợp nhịp nhàng của từng bạn, các anh chị phụ trách mong muốn trao gửi đến các trại sinh kỹ năng làm việc nhóm khi các bạn biết chia nhau ai làm trưởng nhóm, những thành viên ai việc gì, cùng nhau "chơi mà học" qua những nhóm nhỏ sinh hoạt tập thể. 

Phần "Hỏi - đáp" và dẫn dắt của các anh chị phụ trách giúp các bạn nhớ nhanh hơn những kỹ năng bổ ích cho bản thân.

Phần thi thực hiện bữa cơm chiều đáng lẽ được thực hiện theo kiểu "hành quân dã ngoại" vừa đi vừa nấu cơm, canh... nhưng do cơn mưa ập đến, các nhóm nấu tại chỗ nhưng không kém phần hào hứng. 

Mỗi đội được cấp hai cái bếp, trong đó một bếp lò tự nhóm lửa nấu bằng củi, khá lạ lẫm với hầu hết trại sinh. Nhờ hướng dẫn của các anh chị phụ trách, các bạn đã biết sử dùng cây gỗ ngo (thông) để nhóm lửa. Cơm sôi, các trại sinh hào hứng mở nắp vung xem nồi cơm sôi lúc búc ra sao.

"Ở nhà em cũng từng nấu cơm phụ mẹ nhưng là nồi cơm điện nên khi cơm sôi em chưa biết như thế nào. Lần này nấu bằng bếp củi thấy rất lạ và hay hay" - cô bé Khánh Linh, học lớp 3, nhận xét.

Lần đầu tiên cầm dao hai lưỡi để bào vỏ trái bầu, Trần Nam Khôi (lớp 5) hơi lóng ngóng nhưng rất hí hửng: "Đây là lần đầu em biết dùng dao hai lưỡi, thấy gọt nhanh hơn. Bữa cơm này mỗi bạn đều góp sức chắc sẽ ăn ngon lắm".

Với món trứng chiên, các bạn nhỏ rành rẽ đập trứng, cho gia vị, đánh trứng, cho dầu vào chảo để nóng mới đổ trứng vào. Mỗi đội chiên chục quả trứng, mùi thơm bay ngào ngạt.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, trưởng bộ phận tâm lý - giáo dục kỹ năng thực hành xã hội Nhà Thiếu nhi TP.HCM, cho biết năm học kết thúc muộn nhưng các học sinh vẫn mong muốn vui chơi khi hè về nên trại được thiết kế ngay tại khuôn viên của nhà thiếu nhi, phù hợp nhu cầu các gia đình.

Buông tay cho con lớn

Lần đầu cho con đi trại không có ba mẹ bên cạnh, mẹ của bạn Minh Triết chia sẻ: "Thực sự hơi lo lắng. 

Qua quan sát thực tế, mình thấy các bạn phụ trách rất chu đáo, nhiệt tình, chương trình trại rất vui và bổ ích; những trò chơi giáo dục sinh động đã giúp các bé khám phá bản thân, nâng cao ý thức tự lập, rèn luyện, thử thách, gắn kết tình cảm giữa các bé".

Còn chị Thúy, mẹ của bạn Thanh Nam, cho biết khi tìm hiểu về trại thấy các con sẽ ở lại qua đêm ban đầu cũng lo nhưng sau kỳ trại trở về bé đã rất thích thú. 

"Mùa hè này đến trễ, các con còn đi học, nên chương trình trại này là một sự linh hoạt phù hợp giúp các con vui chơi, trải nghiệm thú vị" - chị Thúy chia sẻ.

Anh Mạnh Hùng có con gái Minh Anh 7 tuổi tham gia trại cho hay ban đầu vợ chồng anh cũng rất chần chừ khi đăng ký cho con tham gia trại. 

"Vì con mình là con gái, lại chưa đi đâu khi không có người thân bên cạnh. Nhất là chỉ sợ khi con ngủ đêm không có ba mẹ bên cạnh thì có ổn không. Ai ngờ con mình cũng như các bạn khác lại rất vui vẻ, hòa đồng và khi về nhà đã biết phụ mẹ rửa chén, quét nhà. Trại kỳ sau chưa diễn ra mà bé lại đòi ba mẹ cho đi nữa" - anh Hùng vui vẻ kể lại.

Đăng Khoa, 7 tuổi, sau khi đi trại về thì "đòi" mẹ cho mình tự tắm, vệ sinh cơ thể. Chị Ngọc Thúy, mẹ Khoa, cho hay: "Con nói khi đi trại là mỗi người phải tự tắm giặt và biết cách gấp quần áo, chăn mền ngăn nắp chứ không nên ỷ lại người lớn.

Nghe con nói vậy tôi thấy rất vui. Ban đầu cho con đi trại chỉ mong con có sân chơi và cũng là để xem lần đầu con không có ba mẹ bên cạnh sẽ như thế nào.

Vậy mà khi về nhà, con nói ở trại con nhớ ba mẹ nhiều nhưng về nhà lại thấy nhớ các bạn và các anh chị phụ trách nữa".

Trại "Cho con khôn lớn" do Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức, lần tiếp theo sẽ diễn ra hai ngày 20 và 21-6, đợt thứ ba là ngày 4 và 5-7. Lệ phí mỗi trại sinh là 790.000 đồng. Mỗi đợt ưu tiên giảm 10% cho 20 bé đăng ký đầu tiên.

Chương trình trại mong muốn tạo được nơi để các bạn nhỏ từ 6-12 tuổi hòa mình với thiên nhiên gồm những nội dung: trò chơi vượt chướng ngại vật, nấu cơm hành quân, lửa trại và rèn tính tự tin cùng một số kỹ năng như làm việc nhóm, biết cách chăm sóc bản thân...

Phát hoảng khi con hỏi Phát hoảng khi con hỏi 'mẹ đang nấu cơm thật hay trong game vậy?'

TTO - Khi biết con nghiện game online, nhiều phụ huynh tìm mọi cách "cắt cơn" thì đã muộn. Bị cấm đột ngột, nhiều em mất kiểm soát, đánh cả cha, mẹ, thầy cô, không ít trường hợp đã ở giai đoạn rối loạn tâm thần.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên