Dì Ba bún bò cười xởi lởi chớ hổng có rổn rảng như mọi ngày: “Dạ thưa, có ngay! Phiền chú Tư đợi cho giây lát”. Chú Tư xe ôm trợn tròn mắt: “Ủa, hôm nay dì Ba nói năng sao... lạ lạ?”.
Dì Ba bún bò xoa tay: “Dạ, bán bún bò cũng phải đúng quy trình. Phải có quy trình chú Tư à!”. Chú Tư suýt ngã bổ chửng! Dì Ba vẫn giữ nguyên nụ cười quy trình, hỏi:
- Mấy bữa nay chú Tư có thấy báo chí nói nhiều đến chuyện quy trình hôn?
- Là cán bộ phải cười với dân, bác sĩ phải xin bịnh nhân trước khi khám bịnh đó hả?
- Chuyện đó chuyện nhỏ. Chú có nghe vụ cả họ làm quan không?
- Nghe chớ. Rồi sao?
- Đấy, chuyện ngộ vậy nhưng có ai làm gì được đâu, vì nó... đúng quy trình. Rồi chuyện mấy cậu cán bộ trẻ học chiêu đằng vân giá vũ, được bổ nhiệm vèo vèo khiến ai cũng xôn xao nhưng vẫn đúng quy trình.
Hay như cái tòa nhà mọc bên lăng Bác, xây vượt tầng, cao nghệu giữa chốn tôn nghiêm ngó nhức con mắt, nhưng nó cũng... đúng quy trình tuốt!
- Nhưng nó liên quan gì tới dì Ba và nồi bún bò?
- Biết đâu được. Biết đâu nay mai có sự cố, chuột bọ, gián mối tự nhiên ở đâu nó nhảy vô nồi, khách có phàn nàn thì mình cũng nói cho họ biết: bún bò đúng quy trình à nha! Đúng quy trình là khỏi cãi à nha!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận