![]() |
Hiện trường đường ống cấp nước sông Đà ở một lần vỡ trước đây - Ảnh tư liệu TT |
- Nhiều cái gây sốc lắm, cũng còn tùy bản lĩnh mỗi người mà sốc nặng hay nhẹ. Chẳng hạn cái tin đường ống nước sông Đà lại vỡ, lần thứ 15!
- Sốc gì? Chuyện này quá quen rồi. Có người còn cười bảo: mới lần thứ 15 thôi mà, đừng có nhặng xị lên như thế. Đường ống nước vỡ thì có là gì với ngôi nhà trên 100 tuổi ngay ở thủ đô đổ sập? Nghe tin này có sốc không?
- Tui cũng có hơi... choáng tí. Vì chuyện nhà cũ, xuống cấp hư dột trầm trọng thì đổ sập chỉ là thời điểm nào thôi, cũng chẳng lạ gì. Sau vụ này người ta nói rằng còn khối căn nhà cũ cỡ đó, lung lay như răng bà lão, rụng lúc nào không hay.
- Vậy thì có lẽ chuyện thịt bẩn, mưa ngập... cũng chẳng đủ sức gây sốc bọn mình nữa rồi. Xem ra bọn mình ngày càng tăng “đô”. Những chuyện người nước ngoài nghe kể chắc sợ tái mặt, tim đập liên hồi thì với bọn mình chỉ như... cơn gió nhẹ thoáng qua. Bây giờ trời mưa thì ngập, ngập nhẹ hay ngập sâu cũng chẳng làm bọn mình sốc nữa. Chỉ có hôm nào mưa to mà tự nhiên... không ngập thì bảo đảm tui xỉu liền tại chỗ vì quá sốc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận