
Tập đoàn Berkshire Hathaway đã công bố bức thư cuối cùng mà CEO Warren Buffett gửi cho các cổ đông - Ảnh: REUTERS
Truyền thống gửi thông điệp thường niên cho cổ đông Tập đoàn Berkshire Hathaway đã bắt đầu từ năm 1965. Những bức thư của ông Buffett đã trở thành huyền thoại, pha trộn giữa phân tích kinh tế, lời khuyên đầu tư, nguyên tắc lãnh đạo và chia sẻ cá nhân.
Trong bức thư mới nhất, CEO Warren Buffett cho biết ông sẽ "lùi về im lặng" sau khi rời vị trí vào cuối năm nay.
Đẩy nhanh kế hoạch hiến tặng tài sản
Theo tờ New York Times, một trong những bức thư cuối cùng mà tỉ phú Warren E. Buffett gửi cổ đông Tập đoàn Berkshire Hathaway với tư cách giám đốc điều hành ngày 10-11 cho biết ông sẽ đẩy nhanh kế hoạch hiến tặng phần lớn tài sản cá nhân trị giá 150 tỉ USD cho các quỹ từ thiện do con cái quản lý.
"Các con tôi hiện đang ở độ chín muồi về kinh nghiệm và trí tuệ nhưng vẫn chưa bước vào tuổi già", ông Buffett, 95 tuổi, viết về cô con gái và hai con trai, hiện trong độ tuổi từ 67 đến 72.
Ông Buffett từng thông báo vào tháng 5 rằng sẽ từ chức vào cuối năm nay và trao quyền lãnh đạo Berkshire Hathaway cho ông Gregory Abel, 63 tuổi, người gia nhập Berkshire khi tập đoàn này mua lại mảng kinh doanh năng lượng mà ông dẫn dắt năm 2000.
"Ông Abel hiểu rõ nhiều mảng kinh doanh và nhân sự của chúng ta hơn tôi hiện nay", ông viết.
Ông Abel sẽ tiếp quản một tập đoàn đa quốc gia với danh mục đầu tư khổng lồ và mức giá cổ phiếu cao nổi tiếng. Cổ phiếu "loại A" của công ty kết thúc phiên giao dịch hôm 7-11 ở mức 748.320 USD.
Trong suốt 60 năm, ông Buffett đã lãnh đạo Berkshire và biến công ty thành liên doanh có cổ phần gói gọn nền kinh tế Mỹ. Khi xây dựng tập đoàn thành "gã khổng lồ" trị giá 1.000 tỉ USD, ông trở thành cái tên quen thuộc với tài năng đầu tư và phong cách quản lý giản dị.

Ông Gregory Abel sẽ tiếp quản quyền lãnh đạo Tập đoàn Berkshire Hathaway sau khi ông Warren rời đi - Ảnh: REUTERS
Gửi gắm nhiều thông điệp
Trong bức thư, ông Buffett cho biết ông sẽ sớm "im hơi lặng tiếng" nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Ông sẽ tiếp tục gửi thư hằng năm vào dịp Lễ Tạ ơn, dùng cơ hội này để hoài niệm và trấn an các nhà đầu tư rằng sức khỏe của ông vẫn tốt.
Vị tỉ phú thường lồng ghép những lời ca ngợi nước Mỹ, đặc biệt là thành phố Omaha (bang Nebraska) - nơi ông sinh ra và hiện sinh sống - vào các ghi chú của mình, và ông đã quay lại chủ đề đó trong lá thư gần nhất.
"Trung tâm của Mỹ là một nơi rất tốt để sinh ra, nuôi dưỡng gia đình và xây dựng doanh nghiệp", ông viết.
Ông cũng nói thêm về lòng tốt và sự vĩ đại, rằng sự vĩ đại không đến từ tiền bạc, danh tiếng hay quyền lực mà nằm ở những hành động giúp đỡ người khác.
"Lòng tốt miễn phí nhưng vô giá. Dù bạn có theo tôn giáo hay không, 'quy tắc vàng' (đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử) vẫn là kim chỉ nam cho hành vi", ông viết.
Ông tự nhận mình từng mắc nhiều sai lầm nhưng học được từ những người bạn tuyệt vời cách cư xử tốt hơn. Ông nhắc nhở: "Người phụ nữ dọn dẹp cũng là một con người như ngài chủ tịch".
Kết thư, ông Buffett gửi lời chúc Lễ Tạ ơn: "Tôi chúc tất cả những ai đọc bức thư này một Lễ Tạ ơn vui vẻ. Vâng, kể cả những kẻ đáng ghét, không bao giờ là quá muộn để thay đổi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận