Honduras đã gây bất ngờ lớn ở vòng loại World Cup khu vực CONCACAF khi vượt mặt “ông kẹ” Mexico để cùng Mỹ và Costa Rica giành vé chính thức đến Brazil. Ở vòng loại cuối cùng khu vực CONCACAF, Honduras chỉ để thua 3 trong tổng số 10 trận và bộ đôi Jerry Bengtson và Carlos Costly đã ghi tổng cộng 16 bàn thắng.
Trong khi đó, HLV Scolari cần tạo niềm tin cho CĐV nhà là Brazil sẽ thành công ở World Cup 2014 ngay từ bây giờ.
Với đội hình xuất phát gồm những cầu thủ hàng đầu thế giới, Brazil tỏ ra quá vượt trội về đẳng cấp so với đối thủ Honduras. Vì vậy, các học trò HLV Scolari đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và dễ dàng áp đặt lối chơi lên Honduras.
Các cầu thủ Brazil đã xé tan hàng phòng ngự của Honduras bằng những tình huống phối hợp hết sức nhuần nhuyễn. Để sau 90 phút thi đấu, Brazil 5 lần sút tung lưới lưới Honduras với các pha lập công của Bernard (22’), Dante (55’), Maicon (66’), Willian (70’) và Hulk (74’).
Ở trận giao hữu tiếp theo, Brazil sẽ gặp Chile (đội vừa đánh bại tuyển Anh với tỉ số 2-0 ngay trên sân Wembley) vào lúc 8 giờ ngày 20-11.
[box]
Nhật Bản cầm hòa Hà Lan
Ở các trận giao hữu diễn ra tối 16-11, Nhật Bản đã xuất sắc cầm hòa Hà Lan với tỉ số 2-2. Phút thứ 12, tiền vệ Rafael Van Der Vaart tận dụng sai lầm của hậu vệ Atsuto Uchida để thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn ghi bàn mở tỉ số trận đấu. 24 phút sau, Robben ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Hà Lan sau pha cứa lòng chân trái đẹp mắt.
Bị dẫn trước hai bàn buộc tuyển Nhật Bản buộc phải vùng lên và mọi nỗ lực của các học trò HLV Alberto Zaccheroni đã được đền đáp xứng đáng. Tiền đạo Yuya Osako và tiền vệ đang được CLB AC Milan theo đuổi Keisuke Honda lần lượt ghi hai bàn ở các phút 44 và 60 khép lại trận đấu với tỉ số hòa.
Rạng sáng 17-11, nhà đương kim vô địch thế giới và Châu Âu Tây Ban Nha đã đánh bại Guinea Xích Đạo với tỉ số 2-1 trong một trận đấu mà HLV Del Bosque thử nghiệm nhiều nhân tố mới như: Juanfran, Bartra, Ínigo Martínez, Alberto Moreno, Koke...
Tiền vệ Santi Cazorla ghi bàn đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ở phút 13 nhưng Guinea Xích Đạo gây bất ngờ khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 36 do công của Jimmy Bermúdez. Nhưng chỉ 7 phút sau tiền vệ Juanfran ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.
[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận