
Lâm Thi Đống (Lin Shidong) bất ngờ để thua tay vợt bóng bàn Nhật Bản - Ảnh: WTT
Asian Cup được xem là một trong những giải đấu quan trọng nhất với làng bóng bàn đỉnh cao, là nơi thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - 3 cường quốc cũng đứng đầu làng bóng bàn thế giới.
Vì vậy, Trung Quốc luôn mang đầy đủ các tay vợt mạnh nhất có thể đến Asian Cup, điều mà họ thường chỉ làm ở Giải vô địch thế giới hoặc Olympic.
Ở Giải năm ngoái, Trung Quốc thậm chí đã thống trị toàn bộ 3 vị trí đứng đầu ở 2 nội dung đơn nam, đơn nữ. Tức các tay vợt Trung Quốc không để bất kỳ VĐV nước nào khác đoạt huy chương.
Nhưng ở giải năm nay, tình thế đang có sự chuyển biến rõ rệt, dù Trung Quốc vẫn mang đầy đủ binh hùng tướng mạnh dự giải.
Giải năm nay diễn ra ở đảo Hải Nam (Trung Quốc). Với lợi thế sân nhà, Trung Quốc cử đi cả 2 tay vợt mạnh nhất, cũng là 2 người đứng đầu bảng xếp hạng đơn nam là Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) và Lin Shidong (Lâm Thi Đống).
Còn ở nội dung đơn nữ, cả 5 tay vợt đứng đầu của Trung Quốc đều góp mặt, và cã 5 giữ toàn bộ các vị trí hạt giống đứng đầu.
Cú sốc lớn xuất hiện ở tứ kết của giải, khi Lin Shidong bất ngờ bại trận trước Shunsuke Togami, tay vợt không quá mạnh của Nhật Bản.
Togami năm nay 24 tuổi, đang xếp hạng 20 thế giới, chỉ là tay vợt số 3 của Nhật Bản, xếp sau Tomokazu Harimoto (hạng 5) và Sora Matsushima (hạng 8).
Còn ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 3 Trung Quốc là Chen Xingtong cũng thua Miwa Harimoto (em gái của Tomokazu, hạng 7 thế giới) với tỉ số 1-4.
Với bóng bàn Trung Quốc, đây là nỗi đau lớn bởi cả 2 trận thua đều diễn ra trước những tay vợt đại kình địch người Nhật Bản.
Giải đấu vẫn đang rất hấp dẫn, nhưng việc đánh mất 2 ứng cử viên vô địch khiến cơ hội để Trung Quốc giành trọn vẹn 6/6 huy chương như ở giải năm ngoái là rất khó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận