07/01/2016 09:51 GMT+7

Bom M.

BÚT BI
BÚT BI

TT - Lại có xứ thử bom. Họ công bố là loại bom H, nghe nói nó còn dữ hơn cả bom hạt nhân. Cứ thế này thì còn lâu thế giới mới có hòa bình.

Hình ảnh vệ tinh chụp khu thử hạt nhân Punggye-ri của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: 38north.org
Hình ảnh vệ tinh chụp khu thử hạt nhân Punggye-ri của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: 38north.org

- Mấy quả bom đó làm ra cả kho cũng chỉ để nắn gân nhau theo kiểu tôi có “đồ chơi”, ông coi chừng đấy, chứ có mấy khi mang ra quăng ném đâu. Lâu lâu lại phải đem hủy. Nó đâu có gây thiệt hại gì đâu.

- Ông nói giữ mồm giữ miệng. Chỉ cần làm ra quả bom đó cũng đã đủ phát khiếp rồi, nói chi là sử dụng. Tên bay đạn lạc cũng đã quá đủ gây đau thương. Hết mìn rồi lại bom, rồi bom hạt nhân, bom nhiệt hạch...

- Cho xin đi. Mấy loại đó đâu có bằng bom M.

- Loại bom mới? Do ông nghiên cứu chế tạo?

- Đâu siêu dữ vậy. Bom đó người ta đang quăng tùm lum, làm đau đầu, gây khó chịu cho bao người.

- Nói nhảm. Quăng bom không chết mà lại đau đầu, khó chịu?

- Đây nè, cuối năm nhà mạng quăng tùm lum tin nhắn. Hết khuyến mãi nạp tiền đến dịch vụ nghe nhạc, rồi chương trình vui xuân may mắn... phát bực. Ông xem, ai cũng bận tít mù, có tin nhắn tới tưởng đối tác hẹn thanh toán tiền cuối năm, tưởng có được hợp đồng mới, mở ra toàn quảng cáo. Rồi mấy ông bán căn hộ, nhà đất cứ leo lẻo “em nè, anh chị khỏe không, em có đất nền, căn hộ...”. Đang nghỉ ngơi bỗng bị quăng bom tin nhắn qua điện thoại sao không bực!

- À, cái vụ bom M. này thì chết là phải rồi. Không chết vì khói lửa mà chết vì bực, vì tức. Bao nhiêu phản ảnh, khiếu nại, vậy mà họ vẫn cứ vô tư quăng bom. Bó tay.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên