Bơi Việt Nam trắng tay tại Asiad 20: Chạnh lòng nhớ Ánh Viên!

Lần đầu tiên sau 12 năm, đội bơi Việt Nam lâm vào tình cảnh trắng tay ở một kỳ Asiad, khi Nguyễn Huy Hoàng và các đồng đội không thể bứt phá tại Aichi-Nagoya 2026.

 - Ảnh 1.

Huy Hoàng không thể giữ vững thành tích ở Asiad - Ảnh tư liệu

Trái với dự kiến ban đầu, ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng đã hủy tham dự nội dung 1.500m tự do vào phút chót, qua đó dốc toàn lực cho hai nội dung bơi 400m và 800m tự do.

Kết thúc giai đoạn huy hoàng tại Asiad

Đó là một quyết định hợp lý của kình ngư quê Quảng Bình, khi anh đã ở tuổi 26 - độ tuổi mà làng bơi Việt Nam vốn xem như cột mốc "tới ngưỡng". 

Nhưng quyết định đó vẫn khiến người hâm mộ bơi lội Việt Nam phải đượm buồn. Bởi 1.500m tự do nam chính là nội dung mà 8 năm trước Huy Hoàng bừng sáng ở Asiad Jakarta 2018, đoạt HCB trong sự ngỡ ngàng của làng bơi châu lục.

Thậm chí có cả thời điểm Huy Hoàng dẫn trước Sun Yang (Tôn Dương), siêu sao bơi lội Trung Quốc, anh chỉ chịu thua vì cú nước rút quá ngoạn mục của đối thủ. 

Năm đó, Huy Hoàng 18 tuổi, mang đến bao nhiêu hứa hẹn cho bơi lội Việt Nam, giữa thời điểm đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên đã "phá núi, mở đường". 

Xem bơi Asiad, chạnh lòng nhớ Ánh Viên! - Ảnh 1.

Ánh Viên mở ra kỷ nguyên rực rỡ cho bơi Việt Nam - Ảnh: T.P

4 năm trước đó nữa tại Incheon 2014, Ánh Viên giành 2 tấm HCĐ ở các nội dung 200m ngửa và 400m hỗn hợp cá nhân. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam có được huy chương ở kỳ đại hội thể thao châu Á. 

Dù đều là thể thao, mỗi môn thể thao, mỗi một cuộc chơi vẫn mang đặc tính khác nhau trong phong trào Olympic. 

Trong phong trào đó, hai môn thể thao cơ bản nhất - điền kinh và bơi lội mang tính đại biểu cho sức mạnh từng nền thể thao, còn đại biểu cả cho tầm vóc, hình thể, khoa học công nghệ của dân tộc.

Và khi "tiểu tiên cá" Ánh Viên, rồi "rái cá sông Gianh" Huy Hoàng xuất hiện, người Việt Nam không khỏi có cảm giác lâng lâng tự hào, khi được chứng kiến những kình ngư nước nhà so đọ sức vóc với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Khoảnh khắc Huy Hoàng đua ngang ngửa với Tôn Dương đến tận những giây cuối cùng ở đường đua 1.500m tự do trên đất Indonesia 2018 là một trong những khoảnh khắc biểu tượng của thể thao Việt Nam ở Asiad.

Tương lai ảm đạm?

8 năm sau khoảnh khắc đó, Huy Hoàng từ bỏ nội dung 1.500m để tập trung vào hai nội dung 400m, 800m phù hợp với thể trạng, tuổi tác của anh hiện giờ. 

Nhưng rồi dù đã dồn hết sức lực vào những sải tay cuối cùng, Huy Hoàng vẫn không thể mang về huy chương như hai kỳ Asiad 18, 19 được nữa. Ở đường đua 400m tự do, Huy Hoàng về đích thứ 4 với thông số 3 phút 48,86 giây.

Cần phải khen Huy Hoàng, bởi thành tích này vẫn nhỉnh hơn một chút so với thành tích từng mang về cho anh HCĐ ở Asiad 19. Trên đất Trung Quốc, Huy Hoàng đạt thông số 3 phút 49,16 giây, vẫn đủ để về đích thứ ba trong đợt bơi chung kết 400m tự do.

Xem bơi Asiad, chạnh lòng nhớ Ánh Viên! - Ảnh 2.

Việt Nam sở hữu dàn kình ngư nam nổi bật trong khoảng 7-8 năm qua - Ảnh: NAM TRẦN

Mà không chỉ Huy Hoàng, cả Hưng Nguyên - Thanh Bảo, hai ngôi sao cùng lứa khác trong đội cũng tiến bộ ở các nội dung sở trường nhất của họ. 

Hưng Nguyên đã tăng mạnh thành tích 400m hỗn hợp từ 4 phút 26,44 giây (ở Asiad 19) lên 4 phút 17,57 giây ở kỳ Asiad năm nay. Còn Thanh Bảo cũng thăng tiến đều ở các nội dung bơi ếch.

Nhưng chừng đó là không đủ. Vì trong thời đại khoa học thể thao bùng nổ, những kỷ lục, thông số, giới hạn con người không ngừng bị phá vỡ. 

Trên đất Hàng Châu, đội bơi Trung Quốc có lỗ hổng lớn ở nhóm nội dung 400m - 800m tự do, tạo cơ hội để Huy Hoàng giữ chắc một chân trong top 3 cả hai nội dung này.

Nhưng đến Aichi-Nagoya 2026, làng bơi Trung Quốc xuất hiện cái tên Zhang Zhanshuo, ngôi sao mới 19 tuổi. Zhang hoàn toàn thống trị nhóm nội dung tự do, từ 100m, 200m đến cả 1.500m. Anh đoạt đến 5 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội.

Xem bơi Asiad, chạnh lòng nhớ Ánh Viên! - Ảnh 3.

Thống kê của đội bơi Việt Nam tại Asiad 20 - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Và Nhật Bản cũng vậy, đối thủ cùng lứa với Zhang là Kazushi Imafuku cũng vươn mình mạnh mẽ, vượt xa thế hệ tiền bối.

Liên tiếp các VĐV trẻ "sóng sau đè sóng trước" đã đẩy mạnh thông số của từng nội dung, khiến sự thăng tiến của Huy Hoàng, Hưng Nguyên và Thanh Bảo trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, lớp trẻ với những cái tên như Quang Thuấn, Nguyễn Quốc, Thúy Hiền dù hứa hẹn nhưng cũng chưa cho thấy tố chất ngang bằng thế hệ Ánh Viên, Huy Hoàng.

Kết quả, bơi lội Việt Nam trải qua kỳ Asiad trắng tay, dù các VĐV đã nỗ lực hết sức và ghi nhận những bước tiến về mặt cá nhân. 

Đáng báo động hơn nữa, đây gần như đã là kỳ Asiad cuối cùng của Huy Hoàng - người bước sang tuổi 26, còn Thanh Bảo (25 tuổi), Hưng Nguyên (23 tuổi) có lẽ cũng không khác hơn là bao. Trước bộ ba này, Ánh Viên đã từng giã từ đội tuyển khi mới 25 tuổi vì không còn tiềm năng phát triển thêm nữa. 

12 năm kể từ tấm huy chương lịch sử của Ánh Viên tại Incheon 2014, mở ra giai đoạn hoàng kim cho bơi lội Việt Nam, giờ đây, các kình ngư Việt Nam đang dần chới với giữa đường đua xanh đẳng cấp châu lục.

Xem bơi Asiad, chạnh lòng nhớ Ánh Viên! - Ảnh 2.VĐV Thái Lan trở thành người chạy nhanh nhất châu Á, giành HCV Asiad

Người giành HCV nội dung chạy 100m nam ở Olympic thường được gọi là "Người chạy nhanh nhất hành tinh". Và chiếu theo đó, VĐV Thái Lan Puripol Boonson vừa trở thành "Người chạy nhanh nhất châu Á".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Asiad 20

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất