Dư luận Trung Quốc giận dữ sau trận đấu của đội nhà với tuyển nữ Việt Nam

Việc tuyển nữ Trung Quốc phải cần đến 120 phút mới có thể vượt qua Việt Nam 1-0 ở tứ kết Asian Games 2026 đã gây phản ứng mạnh trong dư luận nước này.

 - Ảnh 1.

Tuyển nữ Trung Quốc (trái) gây thất vọng trong trận đấu trước Việt Nam ở Asiad 20 - Ảnh: XINHUANET

Nhiều tờ báo Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh một cột mốc chẳng mấy vui vẻ: đội bóng đá nữ nước nhà lần đầu tiên không thể đánh bại tuyển nữ Việt Nam trong 90 phút.

“Ai có thể ngờ tuyển nữ Trung Quốc gặp Việt Nam lại vất vả đến thế!”, Nam Phương Đô Thị Báo (Southern Metropolis Daily) mở đầu bài tường thuật sau trận.

Tờ báo này gọi chiến thắng 1-0 của Trung Quốc là một cuộc vượt ải “gian nan”. Trước đó, hai đội đã gặp nhau 15 lần và Trung Quốc toàn thắng, ghi 55 bàn, chỉ thủng lưới 3 lần. Trong khi đó, Việt Nam vào tứ kết Asian Games 2026 với chỉ 1 điểm sau ba trận vòng bảng.

Sự tương phản ấy khiến trận đấu tại Osaka trở thành một bất ngờ lớn với truyền thông Trung Quốc.

Sau 90 phút, Trung Quốc cầm bóng 63%, tung tới 24 cú sút, 9 lần trúng đích nhưng vẫn không thể ghi bàn. 

Việt Nam chỉ có 3 pha dứt điểm, nhưng hệ thống phòng ngự thấp cùng màn trình diễn của thủ môn Trần Thị Kim Thanh khiến đội chủ nhà bế tắc. PP Sports mô tả Trung Quốc “chiếm ưu thế trên sân nhưng mãi không tìm được cách phá vỡ thế quân bình”.

Trang Zhibo8 liên tục cập nhật những dòng tiêu đề thể hiện sự ngạc nhiên: “Đá với Việt Nam bây giờ phải vất vả đến vậy sao!”, “24 cú sút, 9 trúng đích nhưng không ghi bàn nổi” và đặc biệt nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Trung Quốc không thắng Việt Nam trong thời gian thi đấu chính thức.

Trung Quốc cuối cùng chỉ thoát hiểm ở phút 109. Từ pha bóng của Thiệu Tử Khâm, Vương Sương sút chìm đưa bóng chạm cột dọc đi vào lưới. 

Kết thúc 120 phút, Trung Quốc đã tung tổng cộng 30 cú sút, 11 lần trúng đích nhưng chỉ ghi 1 bàn. Nam Phương Đô Thị Báo lấy ngay con số “30 cú sút, 1 bàn” làm tiêu đề bài viết.

Phản ứng gay gắt nhất đến từ nhà báo bóng đá nổi tiếng Mã Đức Hưng (Ma Dexing). Ngay khi 90 phút kết thúc, ông viết trên mạng xã hội: “Đá với tuyển nữ Việt Nam mà 90 phút vẫn 0-0! Tuyển nữ Trung Quốc từ bao giờ đã sa sút đến mức này?”. Ông đồng thời bày tỏ lo ngại khi đối thủ của Trung Quốc ở bán kết là Triều Tiên.

Bên cạnh việc chỉ trích đội nhà, nhiều bài viết Trung Quốc cũng phải thừa nhận khả năng phòng ngự vững vàng, ý chí chiến đấu mạnh mẽ của các cô gái Việt Nam.

Một bài trên Sohu mô tả hàng thủ Việt Nam là “ngoan cường”, đồng thời nhắc liên tục tới những pha cứu thua của Kim Thanh. Một bài khác cho rằng thủ môn Việt Nam chơi nổi bật, chọn vị trí tốt và nhiều lần hóa giải các cú dứt điểm của Vương Sương, Vương Nghiên Văn cùng các chân sút Trung Quốc.

Không khí trên mạng xã hội Trung Quốc cũng không nhẹ nhàng hơn. Trên diễn đàn thể thao Hupu, chủ đề về bàn thắng phút 109 của Vương Sương nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem. 

Một bình luận được chú ý viết: “Gặp Việt Nam mà vất vả lắm mới ghi được một bàn mà còn ăn mừng thế này…”. Nhiều người khác lại đặt câu hỏi vì sao một đội tuyển từng thống trị bóng đá nữ châu Á lại phụ thuộc quá nhiều vào Vương Sương để giải quyết một trận đấu như vậy.

Có cả một tình huống tạo thêm tranh luận: Do trận Trung Quốc - Việt Nam kéo sang hiệp phụ, lịch phát sóng của CCTV phải điều chỉnh, khiến một số nội dung bơi lội, trong đó có chung kết 50m bướm nữ mà Trương Vũ Phi giành HCV, bị lùi phát sóng. 

Chủ đề này trên Hupu vượt 40.000 lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận chế giễu việc tuyển nữ Trung Quốc phải “đại chiến Việt Nam 120 phút”.

Một CĐV còn chua chát viết rằng trận tuyển nữ Trung Quốc gặp Việt Nam kéo dài tới 120 phút là chuyện “không phải lúc nào cũng được chứng kiến”. Một bình luận khác nhìn rộng hơn: bóng đá nữ Trung Quốc đang là một trong những môn thể thao của nước này sa sút rõ rệt so với vị thế trước đây.

Dư luận Trung Quốc giận dữ sau trận đấu với tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 3.Tuyển nữ Việt Nam chơi kiên cường, chỉ chịu thua Trung Quốc trong hiệp phụ ở Asiad 20

Chiều 25-9, tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu kiên cường, kéo đối thủ mạnh Trung Quốc vào hiệp phụ nhưng vẫn phải nhận thất bại đáng tiếc 0-1 tại tứ kết Asiad 20.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Asiad 20

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất