
Tuyển nữ Trung Quốc (áo đỏ) đã vất vả giành chiến thắng trước các cô gái Việt Nam - Ảnh: SOHU
Chiều 25-9, tuyển nữ Việt Nam thi đấu tứ kết Asiad 20 với đối thủ rất mạnh Trung Quốc. Rất nhiều người dự đoán đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc phải “mang rổ” để đựng bóng.
Nhưng rồi, thủ thành Kim Thanh cùng các đồng đội đã trải qua một trận đấu quả cảm, tạo ra không ít bất ngờ. Hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu chặt chẽ, kỷ luật, gần như bịt hết mọi khoảng trống.
Trong những lần họ sơ hở, thì vẫn có thủ thành Kim Thanh thi đấu xuất sắc. Suốt cả trận, cô có ít nhất 4 pha cứu thua mười mươi. Nhờ đó, từ chỗ bị đánh giá thấp và có nguy cơ thua đậm, tuyển nữ Việt Nam lại giữ sạch lưới suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Tỉ số 0-0 buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Trung Quốc tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn dù có lợi thế thể hình, thể lực. Họ chỉ có thể tìm được 1 bàn thắng duy nhất vào phút 109 nhờ công của Wang Shuang. Chung cuộc, Việt Nam để thua Trung Quốc 0-1.
Dù thất bại và nói lời chia tay Asiad 20, màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam vẫn gây ra nhiều bất ngờ và cảm xúc. Đặc biệt, họ còn tạo ra được lịch sử với việc kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Theo thống kê của AiScore thì trước trận này, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 14 lần. Trong đó, tuyển Trung Quốc có thành tích toàn thắng, và đều kết liễu trận đấu trong 90 phút.
Nhưng ở lần thứ 15 này, tuyển nữ Việt Nam đã không để điều đó xảy ra khi cầm hòa đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức.
Trong khi đó, tờ Sohu của Trung Quốc lại thống kê rằng trước Asiad 20, hai đội đã gặp nhau tới 18 lần. Và trong tất cả những lần đó thì tuyển Trung Quốc đều thắng trong 90 phút, trước khi có lần đầu tiên phải bước vào hiệp phụ ở lần thứ 19.
Đội tuyển nữ được thưởng 300 triệu đồng
Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã động viên và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển Nữ Việt Nam. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù không giành quyền vào bán kết nhưng đội có quyền tự hào về hành trình tại Asiad 2026, đặc biệt là 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh và kiên cường ở trận tứ kết với Trung Quốc.
Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của toàn đội, VFF quyết định thưởng động viên 300 triệu đồng cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận