Những tấm phiếu vải nhỏ bằng đầu ngón tay ghi “Phiếu vải quân đội 0,5m”; sổ đăng ký mua lương thực, phiếu thực phẩm loại B phát hành năm 1979 của Bộ Nội thương với “thịt lợn 5kg, thịt bò 1kg, gia cầm 1 con, đậu phụ 2kg, lòng lợn 2đ, cá tươi 3kg, trứng 20 quả”; chiếc áo ghilê do Hợp tác xã nông nghiệp Định Công - Thanh Hóa may trang bị cho xã viên đi cấy vụ đông; tấm “Phiếu sữa trẻ em” và “Phiếu bồi dưỡng người đẻ”... sẽ rất lạ lùng với tất cả những ai thuộc thế hệ 8x trở đi.
Chính điều này tạo ra hiệu ứng “nóng”: khi hình ảnh cuộc triển lãm được giới thiệu trên các báo, nhiều thành viên các trang mạng xã hội đã dẫn lại và tự mình đưa thêm hình ảnh những kỷ vật của gia đình, từ chiếc ca sắt tráng men, chiếc đèn chai, đèn bão, bàn là Liên Xô, bếp dầu, thậm chí cả bảng tiêu chuẩn thịt, đường, sữa, trứng... cho từng đối tượng hồi bao cấp. Qua các hoạt động “hưởng ứng triển lãm” này, một số thành viên các trang mạng còn tìm được cả những bạn bè... xa nhau từ thời bao cấp.
Anh Nguyễn Anh Dũng, một người Hà Nội đến xem triển lãm, đã xúc động khi nhìn thấy cây bàng vốn được trồng ngay trước cửa nhà hồi bé. “Nơi đây vốn là khu tập thể gia đình tôi ở, sau này được quy hoạch xây dựng bảo tàng. Thật lạ lùng là bao nhiêu năm cây bàng vẫn đứng đó, nó cũng không cao hơn bao nhiêu so với cây bàng trong ký ức của tôi...”.
25 năm đổi mới, triển lãm lần này còn giới thiệu những thời khắc không quên: ngày VN gia nhập ASEM, ASEAN, WTO, đường dây 500kW Bắc - Nam. Sản lượng lương thực năm 2010 đạt 44,5 triệu tấn, tăng nhiều lần so với năm 1985. Anh chàng Lê Văn Phi (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) xem triển lãm bảy tỏ: “Không tưởng tượng được cảnh “mất sổ gạo” và đi xếp hàng mua gạo thời bao cấp mà mẹ em hay kể, nhưng triển lãm này khiến em thấy sổ gạo hồi đó quý giá đến mức nào”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận