Bộ trưởng Mỹ xin lỗi vì phát ngôn 'không có người Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran'

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick thừa nhận nhầm lẫn khi tuyên bố không có người Mỹ thiệt mạng trong xung đột Iran, trong khi thực tế 18 quân nhân Mỹ đã tử trận.

Bộ trưởng Mỹ xin lỗi vì phát ngôn 'không có người Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu tại Phòng Bầu Dục ngày 11-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-9, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã lên tiếng xin lỗi sau khi tuyên bố không có công dân Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran.

Ông cho biết 18 quân nhân Mỹ đã tử trận và giải thích rằng bản thân nhầm lẫn với chiến dịch quân sự tại Venezuela khi đưa ra phát ngôn trên.

"Tôi đã lỡ lời. 18 quân nhân của chúng ta đã ngã xuống, trái tim tôi như tan nát và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân trước nỗi mất mát to lớn này. 

Lúc đó, tôi đang nghĩ về chiến dịch quân sự tại Venezuela, nơi không có binh sĩ nào thiệt mạng", ông Lutnick viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC ngày 2-9, ông Lutnick đã đưa ra phát biểu trên, dù cuộc trò chuyện hoàn toàn không đề cập đến Venezuela.

"Tôi cho rằng cách Tổng thống xử lý vấn đề Iran... Không hề có người Mỹ nào thiệt mạng. Đây thực chất là một đòn bóp nghẹt kinh tế mà chính quyền hiện đang đẩy mạnh triển khai và tôi tin rằng nó sẽ mang lại hiệu quả rất lớn", ông Lutnick phát biểu.

Chỉ ít phút trước khi ông Lutnick xin lỗi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Thương mại trên mạng xã hội Truth Social.

"Bộ trưởng Lutnick chỉ đang nghĩ về Venezuela khi nói rằng không có ai thiệt mạng. Đã có 18 người tử trận tại Iran!", ông Trump viết.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Mỹ ghi nhận 18 quân nhân thiệt mạng và hơn 750 người khác bị thương, kể từ khi nước này cùng Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28-2. 

Về phía Iran, nước này vẫn chưa công bố con số thương vong được cập nhật đầy đủ kể từ đầu cuộc chiến. 

Tháng 3-2026, Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Tổ chức nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ, xác nhận đã có 3.636 người tại Iran thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra, trong đó có 1.701 thường dân, bao gồm ít nhất 254 trẻ em.

Riêng trong đợt không kích mới của Mỹ từ ngày 30-8 đến 2-9, Bộ Y tế Iran thông báo có 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương.

Trong đợt tấn công ngày 2-9, Iran cáo buộc Mỹ đã nhắm vào một đám cưới ở thành phố Sirik khiến 5 người thiệt mạng - trong đó có một trẻ em 4 tuổi - và 70 người khác bị thương. 

Bộ trưởng Mỹ xin lỗi vì phát ngôn 'không có người Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran' - Ảnh 3.Ông Vance: Cuộc xung đột với Iran không phải một cuộc chiến tranh

Ngày 3-9, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông không liệt cuộc xung đột ở Iran vào dạng một cuộc chiến tranh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Howard Lutnick Iran

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất