
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: AFP
"Tôi có thể chia sẻ rằng ông ấy vẫn khỏe. Bạn đã nghe qua bài phát biểu của ông ấy, và tôi hy vọng sớm thôi ông ấy sẽ có thêm một bài phát biểu khác trước công chúng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói với NDTV.
Ngoài ra, ông Baghaei cáo buộc cuộc xung đột ở Trung Đông là "một cuộc chiến do Mỹ và Israel áp đặt lên Iran". "Người dân Iran quyết tâm bảo vệ quê hương. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm hiện nay", ông nhấn mạnh.
Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố lãnh tụ Khamenei "hoàn toàn khỏe mạnh, đang kiểm soát tình hình và tham gia chỉ huy".
Phát biểu trên truyền hình, ông Araghchi nhấn mạnh việc xuất hiện trước công chúng hay lên sóng truyền hình là quyết định riêng của lãnh tụ.
Về lập trường ngoại giao, ông Araghchi tuyên bố Iran sẽ không chấp nhận ngừng bắn nếu không nhận được đảm bảo an ninh rằng nước này sẽ không bị tấn công lần nữa, đồng thời đòi bồi thường chiến tranh.
Ông Araghchi khẳng định eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại dầu mỏ toàn cầu - vẫn mở bình thường và chỉ đóng cửa với "Mỹ và các đồng minh".
Tuyên bố trên trái ngược với những nhận định gần đây từ phía Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-3 cho biết Washington hiện không rõ liệu ông Khamenei còn sống hay không.
"Nhiều người nói ông ấy bị biến dạng nghiêm trọng, mất một chân và bị thương nặng. Người khác lại nói ông ấy đã chết. Không ai nói ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh", ông Trump nói.
Ông Trump lưu ý Washington không biết đang đàm phán với ai ở Tehran vì "tất cả đều đã chết".
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13-3 cũng khẳng định ông Khamenei "bị thương và nhiều khả năng bị biến dạng khuôn mặt".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận