
Bộ đội tham gia dọn rác, bùn non cho người dân vùng rốn lũ Phú Yên, nay là Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 1-12, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tại vùng lũ Phú Yên (nay là Đắk Lắk) tiếp tục tất bật dọn bùn, thu gom rác, thông lối đi cho người dân vùng rốn lũ.
Một nhiệm vụ quan trọng nữa của bộ đội là tìm lại tài sản bị cuốn trôi, vùi sâu ở những góc phòng, mái nhà, gốc cây đầy bùn lũ…, để tìm xem người dân còn sót lại được gì.
Tài sản của dân lúc này quý như vàng
Ngày 30-11, tại thôn Hạnh Lâm, xã Phú Hòa 2, nước vừa rút để lộ lớp bùn sệt dày. Khi đang dọn đường làng, hạ sĩ Y Rona Niê (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) phát hiện một sấp tiền buộc dây thun nằm sâu trong bùn.
"Thấy cuộn giấy bị bùn quện chặt, tôi nghi có gì nên nhặt lên. Mở ra thấy tiền 10 triệu, tôi báo cáo chỉ huy ngay và trao trả cho chủ nhân. Tiền của dân, nhặt được thì trả lại thôi, họ đã mất mát quá nhiều rồi", anh nói.
Cũng trong ngày 30-11, trung sĩ Trần Văn Nguyên, chiến sĩ trung đội 1, Đại đội cối 100, Trung đoàn 38 (Quân khu 5) phát hiện trong đống rác ở thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây (Đắk Lắk) số tiền 4 triệu đồng và báo cáo chỉ huy đơn vị và bàn giao công an địa phương.

Chiến sĩ Y Rona được đặt cách thăng từ hạ sĩ lên trung sĩ khi có hành động đẹp trong lúc giúp dân dọn lũ - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Trước đó, tại xã Hoà Xuân, trong lúc dọn tại gian nhà bà Nguyễn Thị Ngọc (70 tuổi), thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt phát hiện một túi da nhỏ nằm dưới lớp bùn sâu. Bên trong là chiếc hộp nhựa đựng vàng, Kiệt lập tức báo cáo để bàn giao lại.
"Tụi tôi được dặn kỹ lắm, tài sản của dân lúc này quý như vàng đúng nghĩa. Giữ được cho bà con là tụi tôi mừng", Kiệt chia sẻ.
Anh Kiệt được lãnh đạo Sư đoàn 10 khen thưởng đột xuất, yêu cầu toàn sư đoàn học tập.
"Mấy chú không tìm ra thì bác bó tay"
Nhận lại được tài sản, bà Nguyễn Thị Ngọc run run nói: "Bác tưởng mất hết rồi. Cái túi đó giấu kỹ ở giường, ai ngờ lũ cuốn… Mấy chú không tìm ra thì bác bó tay". Những lời đó làm gương mặt rám nắng của các chiến sĩ sáng lên hơn mọi lời khen.
Trung tá Lê Anh Thương - Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66 - cho biết sau hành động nhặt được tiền trả lại dân, hạ sĩ Y Rona Niê tiếp tục được đặc cách thăng quân hàm thêm một bậc.
"Từ Quốc khánh 2-9 đã thăng quân hàm một lần, giờ tiếp tục thăng thêm lên trung sĩ, đây là trường hợp rất hiếm", ông nói.
Ông cho hay trong mọi buổi giao ban, trước mỗi nhiệm vụ ra quân giúp dân, bộ đội đều được quán triệt 12 điều kỷ luật với nhân dân: làm nhẹ nhàng, giữ gìn tài sản, phát hiện vật gì của dân phải báo cáo và trao trả ngay để giữ mối quan hệ quân - dân.

Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt cảm thấy hạnh phúc khi tìm được tài sản có giá trị trả lại cho dân - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Nói thêm về điều này, đại tá Cao Văn Mười - Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 - cho biết từ khi triển khai lực lượng đến nay, nhiều cán bộ chiến sĩ đã nhặt được vàng, tiền, tư trang bị vùi trong bùn.
"Quân đội có quy định nghiêm, bộ đội không được tơ hào cây kim, sợi chỉ của dân. Người dân vùng lũ mất mát quá nhiều, nên giữ lại được tài sản nào là quý giá với họ. Trường hợp tài sản bị cuốn xa, chưa rõ chủ, đơn vị phối hợp công an và chính quyền xác minh để trả lại", ông nói.

Bộ đội hành quân đi thực hiện các nhiệm vụ phục hồi, tái thiết cuộc sống cho nhân dân - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận