
Ngôi nhà bị cuốn trôi cách nền nhà vài chục mét, chỉ còn trơ móng, gia đình chị H'Rỡ nhặt nhạnh những thứ còn sót lại - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Chiều 18-11, mưa nặng hạt phủ lên khiến căn nhà bị mưa lũ cuốn, đổ nát của vợ chồng trẻ ở buôn Tơng Rang A, xã Yang Mao thêm ảm đạm. Nền xi măng còn sót lại, gạch đá ngổn ngang, mái tôn dồn chồng lên nhau, tủ quần áo bật tung, chén bát văng tứ phía, nhiều đồ đạc bị vùi sâu trong bùn.
Nhà dựng sau lũ lại bị cuốn trôi chỉ trong vài phút
Chị H'Rỡ Niê (30 tuổi) lặng người nhìn tài sản gầy dựng bao năm tan hoang trước mắt mà không khỏi ngậm ngùi.
Chị kể sáng 17-11, nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh: "Khoảng 6h, nước bắt đầu tràn vào sân. Chỉ vài phút sau, nước lũ đã tràn vào nhà. Tôi chỉ kịp ôm giấy tờ và bế đứa con 3 tuổi chạy ra ngoài. Chồng dắt vội xe máy. Mọi thứ khác tất cả bị nước cuốn sạch".
Dòng nước xiết kéo theo những thân gỗ lớn từ đầu nguồn ập thẳng vào, đẩy sập căn nhà gỗ là tài sản tích góp nhiều năm của hai vợ chồng chỉ trong chớp mắt. Chị H'Rỡ òa khóc, cả gia đình bốn người nhà chị giờ phải ở nhờ nhà chị gái, không tài sản, đồ đạc gì ngoài những giấy tờ tùy thân...
Bà Nguyễn Thị Huyền, hàng xóm của H'Rỡ, xót xa: "Gia đình H'Rỡ vốn khó khăn, từng mất nhà do lũ cuốn năm 2017. Nghe nhà sập, ai cũng xót. May còn mẹ và chị gái ở gần để trú tạm, nhưng dựng lại lần nữa là quá sức".
Nhìn nền nhà còn đó, đồ đạc mất trắng, chị H'Rỡ nghẹn ngào: "Chưa biết bắt đầu lại từ đâu khi mưa vẫn chưa ngớt".
Kéo dây cáp cứu người, sơ tán khẩn 200 người dân

Cầu dân sinh trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Yang Mao, Đắk Lắk bị sạt, người dân đi lại khó khăn - Ảnh: TRUNG TÂN
Trên tuyến đường Trường Sơn Đông (tỉnh lộ 12) qua các xã Krông Bông, Cư Pui, Yang Mao, đất đá từ đồi tràn xuống vùi lấp nhiều đoạn đường.
Riêng thôn 2, xã Yang Mao có đoạn dài khoảng 500m bị hàng ngàn khối đất đá chắn ngang. Toàn tuyến hơn 15km có nhiều điểm hư hỏng, 4 cầu dân sinh bị cuốn trôi.
Một số cầu bê tông còn mới nguyên nhưng không thể đi lại vì thiếu đường dẫn. Ở cầu dân sinh thuộc thôn 2, xã Yang Mao, người dân dùng hai thanh gỗ và dây dù làm "cầu trượt" hỗ trợ kéo xe máy, chỉ phục vụ được trong tình thế khẩn cấp.

Cầu bê tông vững chắc chưa có đường dẫn khi cầu cũ bị nước cuốn trôi, người dân phải "tăng bo" xe máy để đi lại - Ảnh: TRUNG TÂN
Thôn Yang Hăn là điểm xung yếu nhất, nơi nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh, cuộn qua suối, khiến khoảng 200 hộ bị kẹt. Lực lượng tại chỗ huy động máy cày cố định dây cáp để người dân bám vượt qua dòng nước xiết. Bộ đội đứng thành hàng hướng dẫn từng người bám dây sang bờ an toàn; người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai được ưu tiên.
Ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang Mao - cho biết xã sơ tán khoảng 200 người ở thôn Ea Hanh, nơi bị cô lập và có nguy cơ sạt lở. Nước chảy xiết nên không thể dùng thuyền hoặc ca nô, buộc phải căng dây lớn qua sông để đưa từng người ra ngoài.
Hiện xã còn 4 thôn bị cô lập, 2 cầu hư hỏng, lực lượng công an, dân quân và người dân đang tiếp tế cho các hộ trong vùng ngập. Lực lượng đang tiếp tế nhu yếu phẩm và lên phương án tiếp tục di dời khi an toàn.

Người dân bơi ra giữa dòng nước dữ để nối 2 đầu cáp, giúp người dân làm tay vịn qua sông - Ảnh: TRUNG TÂN
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu sơ tán dân đến nơi an toàn
Chiều 18-11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác có mặt tại xã Yang Mao để kiểm tra thiệt hại do mưa lũ và chỉ đạo khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Theo UBND xã, mưa lớn làm 8 căn nhà hư hỏng nặng, trong đó một căn bị sập hoàn toàn, 6 căn bị nước cuốn trôi, nhiều nhà bị ngập sâu. Hệ thống giao thông gần như tê liệt, nhiều cầu và đoạn đường sạt lở, một số khu vực trở thành "ốc đảo".

Bộ đội, người dân kéo cáp ra giữa dòng để sơ tán 200 người dân đến nơi an toàn qua cầu tràn - Ảnh: TRUNG TÂN
Ông Tuấn yêu cầu xã kiên quyết sơ tán toàn bộ người dân trong vùng nguy cơ, đặc biệt hơn 20 hộ ở vị trí nguy hiểm cao. Việc di dời phải thực hiện ngay, không chờ nước rút, huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an, quân đội để đảm bảo an toàn.
"Trực 24/24 giờ, tập trung lực lượng hỗ trợ các xã bị ngập. Ca nô lớn không vào được thì dùng ca nô nhỏ. Nếu không di dời tập trung được thì di dời phân tán", ông Tuấn nói.
Tỉnh quyết định hỗ trợ trước mắt 60 triệu đồng/hộ với nhà bị trôi, sập. Về lâu dài, tỉnh yêu cầu rà soát các khu vực nguy cơ sạt lở, lập phương án tái định cư tại vị trí an toàn, gắn với đất sản xuất để người dân đồng thuận.
Kinh phí dự phòng sẽ xử lý khẩn cấp cầu, đường, cống tràn; các sở ngành đánh giá đề xuất hỗ trợ 60,3 tỉ đồng của xã để bố trí phù hợp, tránh lãng phí.

Hàng ngàn khối đất đá tràn xuống vùi lấp đường Trường Sơn Đông chưa thể khơi thông - Ảnh: TRUNG TÂN

Cầu dân sinh bị cuốn trôi, cầu bê tông mới chưa thể sử dụng - Ảnh: TRUNG TÂN

Người dân leo theo mố sắt cầu để xuống mặt đường - Ảnh: TRUNG TÂN

Mặt cầu và mặt đất cách nhau cả chục mét, người dân kéo, thả xe để đi lại - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Hai thanh niên gắng gượng bơi ra giữa dòng để neo dây cáp - Ảnh: TRUNG TÂN

Do không thể đi lại thông suốt, hàng cứu trợ phải tăng bo nhiều đoạn - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - kiểm tra khu vực cầu bị sạt lở - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận