01/10/2021 17:35 GMT+7

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Đó là cách xoay xở khó khăn của người dân lao động nghèo tại một con hẻm nhỏ thuộc phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM. Trong ngày 1-10, cả xóm vui mừng khi đón nhận thêm những phần quà hỗ trợ, tiếp sức đến từng nhà.

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 1.

Ông Mai Ngọc Khánh, giám đốc chi nhánh MobiFone TP.HCM 2, trao quà cho bà Lâm Thị Sa Ben - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Mưu sinh bằng nghề bán vé số, đợt dịch này cả hai vợ chồng bà Phạm Thị Ngọc Bích (ngụ phường 10, quận Gò Vấp) phải sống qua ngày với sự giúp đỡ của xóm giềng và địa phương.

“Đều là dân lao động nghèo thất nghiệp trong mùa dịch nên khi nhận được quà hỗ trợ chúng tôi mừng lắm, từng bó cải, ký gạo ở đây hàng xóm chia nhau mà sống qua ngày, chỉ mong nhanh hết dịch để tiếp tục mưu sinh”, bà Bích cho biết.

Cách đó vài căn nhà là gia đình bà Lâm Thị Sa Ben, người dân tộc Khmer. Túng thiếu vì thất nghiệp trong dịch lại khó khăn chất chồng khi thành viên trong gia đình nhiễm COVID-19, vậy mà cả gia đình đã cùng nhau vượt qua, chiến thắng được dịch bệnh.

“Chồng bà Ben là bảo vệ bên khu phố, còn bà cũng thường xuyên hỗ trợ chi hội phụ nữ đi chợ hộ người dân trong đợt dịch. Dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình bà vẫn luôn chung tay hỗ trợ xóm giềng khi cần. Dành phần quà này cho gia đình bà cũng như một sự sẻ chia và động viên tinh thần cho gia đình, như cách bà đã tương trợ mọi người”, chị Hoàng Oanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 1, chia sẻ.

Sáng 1-10, chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" đã trao 220 phần quà cho bà con khó khăn của hai phường 10 và 13, quận Gò Vấp và 40 phần quà cho người phát hành báo có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với tổng giá trị 66 triệu đồng, các phần quà do Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 2 tài trợ.

Ông Mai Ngọc Khánh - giám đốc chi nhánh MobiFone TP.HCM 2 - cho biết khi trực tiếp đến nhà để thăm hỏi và trao quà mới thấu hiểu được những khó khăn, cơ cực mà người dân đã trải qua trong đại dịch.

“Bốn tháng nay mọi người đã thật sự cố gắng, thật sự kiên cường chống chọi với dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân. Những phần quà này của MobiFone cũng coi như thêm một phần tiếp sức, mong bà con cố gắng hơn, nghị lực hơn, đồng hành cùng TP để cuộc sống bình thường mới sớm trở lại”, ông Khánh chia sẻ.

Đến nay chương trình đã trao hơn 13.000 phần quà, trị giá hơn 2,45 tỉ đồng. “Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19” giai đoạn 2 từ ngày 19-7 đến nay đã tiếp nhận và phối kết hợp tổ chức trao với tổng kinh phí hơn 60 tỉ đồng. 

Nhằm chi viện ngay cho các lực lượng tuyến đầu đang chạy đua phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Chợ Rẫy, An Bình, Nhân dân 115, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Gia Định, Bình Thạnh,...; dã chiến thu dung số 1, số 2, số 16, số 4, số 5; Việt Đức, Củ Chi, Cần Giờ, quận 8, dã chiến điều trị COVID-19 ba tầng quận Tân Bình, Gò Vấp, 5A/QK7 và huyện Dầu Tiếng (Bình Dương)...

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 2.

Ông Mai Ngọc Khánh, giám đốc chi nhánh MobiFone TP.HCM 2, trao tặng 220 phần quà cho người dân khó khăn thông qua chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 3.

Đại diện Công ty MobiFone cùng đại diện báo Tuổi Trẻ theo chân cán bộ địa phương đến từng nhà dân thăm hỏi và trao tặng các phần quà - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 4.

Bên cạnh phần quà trao tặng là những lời thăm hỏi, động viên người dân cùng vượt qua khó khăn trong đại dịch - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 5.

Cụ bà Bùi Thị Hậu, 87 tuổi, xúc động cảm ơn khi đón nhận phần quà từ đơn vị tài trợ - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 6.

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm gạo và các sản phẩm lương khô hỗ trợ người dân trong việc ăn uống hằng ngày - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích tươi cười khi được tiếp sức những phần thực phẩm trong lúc khó khăn - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 8.

Người dân phường 13 mang thư mời đến nhận quà theo sự sắp xếp giữ khoảng cách an toàn phòng dịch của cán bộ phường - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bó cải, ký gạo chia nhau mà sống qua ngày - Ảnh 9.

"Đợi đến chiều cũng được, có quà là chúng tôi mừng rồi", một trong những người dân đến nhận quà chia sẻ khi xe chở quà gặp trục trặc đến muộn - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Viết từ vùng đỏ: Khi bệnh dịch đến nhà Viết từ vùng đỏ: Khi bệnh dịch đến nhà

TTO - Khi người thân 90 tuổi dương tính với COVID-19, cả nhà hoảng loạn. Nhưng nhờ đội phản ứng nhanh của phường chăm sóc kịp thời đã giúp bà qua cơn nguy kịch.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên