08/06/2019 06:54 GMT+7

Blogger Nhà có hai người 'thường làm bạn bia của chồng'!

MINH PHƯỢNG thực hiện
MINH PHƯỢNG thực hiện

TTO - Blog 'Nhà có hai người' của Lê Ngọc (TP.HCM) truyền cảm hứng cho nhiều người, nhất là chị em phụ nữ và nhận được hơn 79.000 người theo dõi.

Blogger Nhà có hai người thường làm bạn bia của chồng! - Ảnh 1.

Những chuyến đi cùng nhau cũng là cách vun đắp hôn nhân hạnh phúc của Lê Ngọc và bạn đời - Ảnh: NVCC

Mình phải vui đã thì mới nghĩ đến chuyện mang niềm vui đến cho người khác được.

LÊ NGỌC

Lê Ngọc (tên thật là Lê Yến Thủy Ngọc), sinh năm 1990 tại TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại University of Wales (Singapore), Ngọc về nước làm việc trong ngành khách sạn trước khi tự mình làm chủ một quán cà phê tại Sài Gòn, là quán tiên phong trong trào lưu tổ chức biểu diễn nhạc acoustic hằng đêm.

Cách đây sáu năm, cô kết hôn với Ngọc Ánh Idol, một chàng trai gốc Bắc từng là giọng ca được nhiều người yêu mến. Sau khi kết hôn, Ngọc phát hiện ra tình yêu bếp núc và khả năng nấu nướng của mình.

Kết hợp với sở thích viết lách, hiện cô đang là một lifestyle & food blogger (chia sẻ về quan điểm, lối sống hiện đại và ẩm thực) được nhiều người biết đến, là tác giả sách Nhà có hai người xuất bản năm 2017 và là chủ của một tiệm gốm nhỏ xinh.

Cùng với chồng mình, Lê Ngọc đã thực hiện nhiều dự án về du lịch và ẩm thực giới thiệu đến người theo dõi trong nước và đang thực hiện dự án chụp ảnh, quay clip về ẩm thực và du lịch Việt Nam bằng tiếng Anh để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Sự dựa dẫm làm mình mất tiếng nói

* Theo dõi Facebook cá nhân của Lê Ngọc thì thấy hai vợ chồng chị thường... dọn nhà và sửa nhà. Vì sao vậy?

- Cái gì quen mắt thì nhàm chán nên cả hai đều thích thay đổi vị trí đồ vật, sơn lại tường... để tạo cảm giác mới mẻ ngay trong chính không gian sống của mình.

Làm mới không gian sống cũng chính là một cách làm mới cuộc hôn nhân, chúng tôi nghĩ vậy. Chúng tôi còn làm... bạn bia của nhau (cười). Thường trong tủ lạnh lúc nào cũng có bia với rượu nhưng không phải để uống cho say bét say nhè.

Nhiều khi ăn cơm lấy 1-2 lon bia ra uống một chút sẽ kéo dài thời gian ngồi ở bữa cơm nhiều hơn để nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau. Nếu hôm nào không nấu thì đi ra ngoài ăn cùng nhau.

Anh Ánh rất thích nghe nhạc, hầu như tuần nào chúng tôi cũng phải đi nghe nhạc mới chịu nổi. Hoặc chúng tôi tự tổ chức tiệc ở nhà mời bạn bè tới chơi. Những cái đó, tôi nghĩ là một phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, với lại để cho tâm hồn lúc nào cũng phơi phới.

* Đó có phải là cách suy nghĩ của người phụ nữ hiện đại không?

- Tôi nghĩ là có, vì tôi quen rất nhiều chị em, trong đó có những người có gia đình và có những thành công nhất định trong xã hội, đa số họ đều rất trân trọng bản thân. Không phải tôi bênh các anh đâu, dù bản thân tôi là phụ nữ nhưng tôi thấy nhiều người phụ nữ khác... rất phiền.

Kiểu như có những cái họ hoàn toàn có thể giải quyết được nhưng cứ dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Do vậy họ bị mất tiếng nói trong gia đình. Tôi thấy phụ nữ hiện đại nên độc lập, tự tạo niềm vui cho mình thay vì chờ người khác mang niềm vui tới.

"Hoa hậu" thân thiện

* Chị nói, không chỉ là vợ chồng, chị với anh là đôi bạn thân?

- Tính của chúng tôi khác nhau nhiều lắm, khác hoàn toàn. Tôi rất ít nói, còn anh Ánh như "hoa hậu thân thiện" vậy (cười). Hầu như trong tất cả câu chuyện, ảnh thường là người nói, còn tôi ngồi nghe. Anh dễ cáu, còn tôi mọi chuyện đều đón nhận nhẹ nhàng...

Để hợp và hạnh phúc, tôi nghĩ tính cách có thể khác nhau nhưng quan điểm phải giống nhau thì mới đi được với nhau một quãng đường dài.

Ví dụ như chúng tôi cùng là người yêu thích sự tự do nên cả hai đều làm công việc tự do, cùng đi du lịch nhiều nơi, làm đẹp những bữa ăn, chăm sóc nhà cửa. Thêm nữa, bất kể mối quan hệ nào cũng đều cần sự lắng nghe từ hai phía để dung hòa những tính cách chưa hòa hợp.

* Nhiều người cho rằng "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", chị nghĩ sao?

- Cuộc sống của tôi rẽ sang một bước ngoặt mới khi quyết định kết hôn sau 10 ngày yêu và đến nay đã được 6 năm.

Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng đồng hành trong hầu hết mọi khoảnh khắc của cuộc sống kể từ khi "về với nhau", yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày. Chúng tôi giống như hai người bạn, tôi có thể nói với anh mọi thứ, kể cả những chuyện thầm kín nhất, con gái nhất.

Hôn nhân với tôi là một chương mới của mối tình đó, là một phần vui vẻ của cuộc sống. Trước khi cưới và sau khi cưới, tôi không cảm thấy có cái gì quá khác biệt, chỉ khác là khi cưới nhau xong có những mục tiêu sẽ trở thành mục tiêu chung để cùng phấn đấu.

* Nhưng chắc chị có bí quyết riêng để giữ lửa hạnh phúc cho hôn nhân chứ?

- Chúng tôi mất khoảng 2 năm đầu tiên để "thích nghi". Hai đứa đều rất cứng đầu, nói cái gì ngay lúc đó sẽ tỏ ra không quan tâm, không nghe hoặc sẽ cãi lại. Tuy thường xuyên cãi nhau nhưng bên trong thì lúc nào cũng có sự lắng nghe.

Mỗi người chịu lắng nghe và nhường nhau một chút xíu. Mình không thể bắt người kia phải thay đổi theo mình hoặc ép mình phải thay đổi theo người kia. Tôi nghĩ đó là một trong những điều quan trọng để giúp mình hạnh phúc.

Tôi thấy nhiều người không hạnh phúc trong hôn nhân vì người ta không được sống đúng với con người của mình. Ví dụ bạn là người tự do nhưng bạn lấy phải một anh chồng cứ suốt ngày bắt bạn phải về nhà nấu cơm thì dĩ nhiên vì yêu thương bạn sẽ cố gắng, nhưng sau một thời gian bạn sẽ thấy mệt mỏi, không thể nào làm thêm được nữa.

Nó sẽ sinh ra mâu thuẫn. Mình nên dung hòa để cho mỗi người vẫn được là chính mình sẽ thoải mái nhiều hơn.

Vợ chồng chung nhau quãng đường dài nhất

* Bên cạnh niềm vui từ tình yêu mang lại, chị luôn biết cách tự tạo niềm vui cho mình, luôn tự tin và xinh đẹp?

- Khi vui mình mới tạo ra năng lượng tích cực, làm cho cuộc sống hôn nhân của mình vui hơn. Chứ nếu bản thân mình cảm thấy áp lực, về nhà gặp người kia mình quạu, nhăn nhó thì cái không khí gia đình rất là căng thẳng đúng không? Nên trước hết phải yêu quý trân trọng bản thân mình.

* Vậy lúc nào sẽ là câu chuyện "Nhà có nhiều người" thay vì "Nhà có hai người"?

- Hai vợ chồng vẫn thích cuộc sống tự do, trải nghiệm nhiều hơn, nói chung không thích sống theo khuôn khổ cho lắm. Khi nào thực sự sẵn sàng thì sẽ có thêm.

Nhưng dù sao, cái tên "Nhà có hai người" vẫn sẽ gắn với chúng tôi đến chừng nào chúng tôi còn bên nhau, vì chúng tôi quan niệm con cái cũng chỉ ở bên mình một chặng đường, chỉ vợ chồng mới chung nhau quãng đường dài nhất trong cuộc đời mà thôi.

Phụ nữ sinh ra không phải để bị chà đạp Phụ nữ sinh ra không phải để bị chà đạp

TTO - "Phụ nữ sinh ra không phải để bị chà đạp, chấp nhận số phận như vậy nên tôi nghĩ mình phải biến bẫy giăng thành những điều tốt lành".

MINH PHƯỢNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên