25/06/2010 19:00 GMT+7

Blog của cô giáo Tâm

NGỌC MAI
NGỌC MAI

TTO - Không chỉ dùng blog như một nhật ký cá nhân, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên môn hóa Trường THCS Lê Lai (Q.8, TP.HCM) còn kết hợp cả mục tư vấn tâm lý và dạy kèm cho học sinh trên blog của mình.

sZW9SrxF.jpgPhóng to
Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - giáo viên môn hóa Trường THCS Lê Lai (Q.8) - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Thanh Tâm sinh năm 1983, giáo viên môn hóa, bí thư chi Đoàn Trường THCS Lê Lai (Q.8, TP.HCM).

Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp quận năm 2008.

Nhận danh hiệu Giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2009.

Dạy học qua blog

Bắt đầu từ đầu tháng 8-2009, cô Tâm cho phát phiếu thăm dò đến tận tay các học sinh của mình xem các em có hứng thú với việc học thêm qua blog không. Kết quả thu được khá khả quan, có trên 80% các em đều rất tò mò và phấn khởi với cách học mới.

Thế là cô Tâm bắt tay vào làm blog, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn những tưởng không thể vượt qua được. Nào là do đang học cấp II nhiều em còn không biết đến blog là gì, rồi còn nhiều em chỉ thích lên mạng để chơi game online hoặc chat, có em còn bị gia đình cấm không cho vào mạng… Đủ thứ rắc rối bủa vây dự định của cô giáo trẻ. Nhưng cô Tâm đã quyết thì không bỏ cuộc.

Em nào chưa biết về blog thì giờ ra chơi, cô mượn tạm phòng máy của nhà trường giảng sơ lược về các tính năng của blog rồi cho các em thực hành liền tại đó. Em nào bị phụ huynh ngăn cản không cho vào mạng thì cô sẽ gọi điện cho phụ huynh để giải thích mặt tốt của Internet và blog…

Rồi dần dần những rắc rối, trục trặc cũng được giải quyết xong, thế là vào cuối năm 2009, blog của cô giáo trẻ ra đời.

Vừa dạy học, lại còn phải dành thời gian hoàn thành khóa học cao học của mình, nên việc thức 2g-3g sáng để viết bài, tìm tài liệu cho blog là chuyện thường.

8TVmS3h3.jpgPhóng to
Trang blog (vn.360plus.yahoo.com/nguyentam083) của cô Tâm vừa là nơi giảng bài, vừa là nơi cô và trò chia sẻ tâm sự - Ảnh: Ngọc Mai

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ: “Do thấy nhiều học sinh dành hầu hết thời gian lên mạng để chơi game và chat, nên qua blog mình muốn kéo các em đến với những bài giảng trực tuyến, vừa hạn chế việc chơi game online thâu đêm vừa giúp các em có thêm kiến thức bổ ích...”.

Các mục trên blog ngày càng đa dạng như hóa học, hóa học và cuộc sống, thắc mắc, thí nghiệm vui, môi trường hay những đề thi, đề cương ôn thi… Mỗi ngày lượng truy cập vào blog của cô một tăng, mặc dù cô chỉ mới phổ biến blog đến học sinh hai lớp mình đang dạy.

Từ khi có blog, những thắc mắc về bài học hay những sáng kiến của các em về cách dạy học đều được cô, trò trao đổi thoải mái.

“Kênh” tâm sự của học trò

Không chỉ dùng blog vào việc giảng bài, giải thích thắc mắc cho học sinh, blog của cô Tâm còn được được xem là "kênh" tư tâm sự giữa cô và trò.

Zm4VTAeI.jpgPhóng to
Cô Tâm (trái) trong buổi tuyên dương Giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2009 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Qua blog, học sinh sẽ tâm sự với cô những chuyện về gia đình, tình cảm, tâm lý tuổi mới lớn, chuyện trường lớp, bạn bè… Những lúc này cô Tâm sẽ trở thành chuyên gia tâm lý để giúp học trò giải đáp vướng mắc mà các em đang gặp phải hay đưa ra lời khuyên thật hữu ích.

Ví dụ như tâm sự của học sinh có biệt danh Yuly_Yu: “Người ta tự tử đều có lý do riêng của mình đúng hôn cô? Sống mà không vui thì sống làm gì?”. Các suy nghĩ bi quan của học sinh được cô Tâm an ủi, động viên, nhằm giúp các em tháo gỡ những vướng mắc đang gặp phải.

Ngoài ra, vào mục tâm sự tại blog của cô còn có nhiều lời động viên qua lại giữa cô và trò như: “Cô ơi, cô đừng buồn nữa!”, “Gần hết học kỳ rồi, sắp phải xa cô rồi, em buồn quá à”…

Cô Tâm xúc động nói: “Từ ngày có blog thì tình cảm giữa mình và học trò trở nên thân thiết, gần gũi hơn. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi vừa là người thầy, vừa là người giúp các em chia sẻ những tâm sự, vui buồn”.

Để những bài giảng của mình đến với các em được hiệu quả hơn, tháng 8 năm nay cô Tâm sẽ chính thức cho ra mắt website dạy học của mình. Để làm được website đó, cô phải bỏ hơn một năm học thiết kết web.

Bạn Nguyễn Phương Thanh Thảo đang học lớp Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6, TP.HCM) từng là học sinh của cô Tâm viết trên blog: "Em rất thích cách giảng bài của cô, nhất là giảng bài trên blog gần đây của cô rất thú vị, cô làm em cũng muốn trở thành giáo viên dạy môn hóa như cô vậy đó”.

NGỌC MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất