
Phụ huynh động viên thí sinh trước khi vào điểm thi Trường THPT Nguyễn An Ninh, phường Vườn Lài, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG
Sáng 11-6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi ngữ văn - môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút.
Ghi nhận tại các điểm thi, nhiều phụ huynh tạm gác công việc để đồng hành cùng con. Đáng chú ý, những lời động viên trước giờ thi năm nay chủ yếu xoay quanh việc giảm áp lực cho thí sinh. Thay vì nhắc con phải đạt kết quả cao, nhiều phụ huynh chỉ nhẹ nhàng dặn dò: "Bình tĩnh nha con", "Cứ làm hết sức mình là được".

Chị Đặng Thị Khuyên, quận 8 (cũ), động viên con gái phải thật bình tĩnh khi thi, chị không đặt nặng áp lực lên con - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cái bắt tay thật chặt giữa hai cha con thay cho lời chúc may mắn trước giờ thi tại điểm thi Trường THCS Ngô Tất Tố - Ảnh: VƯƠNG
Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), nhiều phụ huynh đến từ sớm và động viên con giữ tự tin.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Tình (53 tuổi) chia sẻ bà đưa con đến từ sớm để ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi. “Tôi chỉ mong con bình tĩnh, làm bài hết khả năng của mình, còn kết quả thế nào thì gia đình luôn động viên và ủng hộ. Sau khi thấy con bước vào phòng thi với tâm trạng tự tin, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều”, bà Tình nói.

Nguyễn Huỳnh Uyên Trang (lớp 12A10 Trường THPT Phú Nhuận) được mẹ ôm động viên trước giờ thi - Ảnh: VƯƠNG
Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trung Trực (phường Rạch Giá), ông Lý Hồng Phúc vẫn chọn ngồi chờ bên ngoài cổng trường trong suốt thời gian con gái làm bài thi.
Ông kể con gái là em Kim Ngân đã ấp ủ một ước mơ từ lâu và luôn tự nhắc mình phải nỗ lực hết sức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trên hành trình học tập của con, ông chưa bao giờ muốn tạo áp lực, mà chọn cách lắng nghe, động viên để con giữ được tâm lý thoải mái và tự tin bước vào kỳ thi.
Ngồi dưới bóng cây gần điểm thi, thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía cổng trường, ông Phúc thừa nhận bản thân hồi hộp không kém con gái.

Ông Lý Hồng Phúc dõi theo con gái đi thi tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (phường Rạch Giá) - Ảnh: CHÍ CÔNG
"Ngân thi ở trong phòng, còn tôi ngồi ngoài này mà lo theo từng giờ. Tôi chờ đến khi con làm bài xong rồi đón về. Giờ có về nhà chắc cũng không yên tâm, cứ ở đây đợi con cho yên lòng", ông Phúc cười hiền.
Đối với người cha ấy, kỳ thi không chỉ là thử thách của con gái mà còn là những giờ phút thấp thỏm, mong ngóng của người làm cha đứng phía sau.



Từ lo lắng đến vui mừng cùng con, hình ảnh những ông bố bà mẹ mỗi mùa thi luôn khiến người xem nao lòng - Ảnh: TRẦN MAI
Tại nhiều điểm thi, trong lúc chờ con làm bài, nhiều phụ huynh tranh thủ trò chuyện với nhau dưới những tán cây hay góc hành lang trước cổng trường. Câu chuyện không xoay quanh điểm số hay đáp án, mà là cách để các con giữ được tâm lý thoải mái trong những ngày thi.
Nhiều người nhắc nhau đừng vội hỏi con làm bài được hay không ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi. Thay vào đó, hãy để các em có thời gian nghỉ ngơi, giữ tinh thần nhẹ nhàng để bước vào những môn thi tiếp theo.
Với không ít phụ huynh, điều đáng quý nhất không nằm ở kết quả cuối cùng, mà là hành trình bền bỉ mà con đã đi qua để có mặt trong kỳ thi này. Sau 12 năm học tập, việc các em trưởng thành hơn, biết nỗ lực vì mục tiêu của mình đã là một niềm vui lớn.
Câu chuyện về tương lai của con cũng được nhiều phụ huynh chia sẻ trong lúc chờ đợi. Có người dự định cho con học nghề kết hợp học ngoại ngữ để sớm có việc làm. Có người cho rằng không nhất thiết phải vào một trường đại học thật danh tiếng, miễn con tìm được ngành học phù hợp, có cơ hội phát triển và một hướng đi vững vàng cho tương lai...

Một phụ huynh vui mừng khi con gái vừa hoàn thành xong môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Phụ huynh cùng chung vui với con khi nghe tin làm được bài thi môn văn tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sau giờ thi môn ngữ văn, gia đình thí sinh Nguyễn Như Hoa (12B Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ) vui vẻ đón con. Mẹ thí sinh là chị Thị Thanh (phường Cái Răng) nói dù ở xa, cả nhà (có cả chị gái, anh bà con) cùng đi đón để động viên con thi tốt - Ảnh: T.LŨY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận