Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022
Bình Phước: 3 cháu bé từ 4-6 tuổi chết đuối tại ao nước hàng xóm
TTO - Ra ao nước của hàng xóm chơi, 3 cháu bé từ 4-6 tuổi tại huyện Bù Đốp, Bình Phước không may trượt chân rơi xuống ao chết đuối.

Hiện trường nơi 3 cháu bé gặp nạn - Ảnh: B.A.
Chiều 16-5, lực lượng chức năng huyện Bù Đốp, Bình Phước cho hay đã bàn giao thi thể 3 cháu bé từ 4-6 tuổi chết đuối dưới ao nước trên địa bàn cho gia đình tổ chức an táng.
Nạn nhân gồm 2 bé trai Đ.V.T. (6 tuổi), Đ.V.T. (4 tuổi, em trai của T.) và bé gái B.T.B.N. (4 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp).
Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, trong lúc đang dọn vườn, ông Trần Đại Lâm (40 tuổi, ngụ thôn 5, xã Hưng Phước) thấy 3 cháu bé cùng nhau đi chơi, hướng về ao nước của nhà ông Lâm cách đường khoảng 80m. Do đang bận làm nên ông Lâm không để ý.
Đến khoảng 11h30, ông Lâm đi phát cỏ tại ao nhà mình thì phát hiện 2 đôi dép trẻ em cạnh bờ ao. Nghi ngờ các cháu bé rơi xuống nước, ông Lâm vội nhảy xuống ao tìm thì phát hiện cả 3 đã chết đuối dưới nước sâu.
Nhận được tin báo, Công an huyện Bù Đốp phối hợp cùng Công an xã Hưng Phước nhanh chóng tới hiện trường điều tra. Ghi nhận tại hiện trường, ao nước sâu khoảng 3m, rộng khoảng 50m. Gần 2 đôi dép để trên bờ có 1 vết trượt dài kéo dài từ bờ xuống ao.
Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn Bình Phước xảy ra 4 vụ tai nạn khiến 10 trẻ chết đuối. Ngoài 3 cháu bé trên, còn có 4 học sinh lớp 11, 1 học sinh lớp 3 và 2 học sinh lớp 9 lần lượt gặp nạn.
-
TTO - Thừa nhận mình có đến 15 năm đi xe buýt, bạn đọc Bạch Thị Bích Ngân nêu ra 7 lý do giúp xe buýt thoát "ế", và "mong rằng những góp ý trên đây sẽ góp phần cải thiện hệ thống xe buýt ngày càng tiện dụng và thân thiện hơn".
-
TTO - Hơn 25 triệu con ong đã thoát ra ngoài sau khi một chiếc xe tải chở chúng bị lật trên xa lộ ở Utah, Mỹ vào ngày 27-6.
-
TTO - Chủ yếu nhờ vào việc phát hành sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo Dục đã ghi nhận mức doanh thu hơn 1.800 tỉ đồng, lãi sau thuế 287 tỉ đồng trong năm 2021.
-
TTO - Ngày 9-7-1916, giữa Thế chiến I khốc liệt, đại úy - phi công Đỗ Hữu Vị đã hy sinh dưới làn đạn chiến tranh ở vịnh Somme, miền bắc nước Pháp. 106 năm sau, ông được nước Pháp tri ân bằng cách đặt tên cho một quảng trường ở Paris.
-
TTO - Có người mẹ nào không muốn cho con mình một nền tảng, một cuộc sống tốt đẹp. Song điều tưởng chừng đơn giản ấy cũng trở thành xa xỉ với hai người mẹ dưới đây.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận