
Bình luận viên Ngô Quang Tùng - Phó giám đốc Công ty Thể thao Viettel - Ảnh: FBNV
20h30 ngày 3-8, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Indonesia ở trận thứ 3 ra quân tại ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân Pakansari. Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội khi quyết định tấm vé vào bán kết.
Dưới đây là bình luận của bình luận viên Ngô Quang Tùng với Tuổi Trẻ về trận đấu này:
"Gặp Indonesia vốn dĩ đã khó nay càng khó hơn. Nếu như đội tuyển Việt Nam thắng Singapore ở lượt trước thì đã có nhiều đường để tính trước Indonesia.
Không thắng Singapore dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam gần như chỉ còn một đường là thắng Indonesia để chắc suất vào bán kết. Và đó là một yêu cầu cũng tương đối khó vào thời điểm này.
Kết quả hòa có lẽ là điều phải chấp nhận
Nên tôi nghĩ HLV Kim Sang Sik phải dựa theo tình hình thực tế mà tính thôi. Nếu dốc hết tất cả vốn liếng ra đá thì cái gì cũng có thể xảy ra: khả năng có 3 điểm cũng có mà khả năng 0 điểm cũng dễ lắm. Mà thua ở trận này thì xong luôn.
Tất nhiên, ai cũng hiểu đội tuyển Việt Nam phải phấn đấu có 3 điểm. Nhưng khó lòng để khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam dốc sức lên đá thì sẽ được kết quả tốt.
Bản thân đội tuyển Việt Nam cũng chưa bao giờ thắng trên sân Pakansari, gần nhất thua Indonesia 1-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016 (tiền thân của ASEAN Cup hiện tại).
Với tâm lý và tình thế hiện tại, tôi nghĩ kết quả hòa là điều mà có lẽ chúng ta phải chấp nhận. Dĩ nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm thi đấu và nghĩ đến một trận thắng là đúng. Nhưng ông ấy cũng phải nghĩ đến một kết quả ở mức độ vừa phải. Nó không quá tích cực nhưng cũng không phải là chấm hết.

Tài Lộc đá tiền đạo trong trận đội tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0 - Ảnh: VFF
Cần thay đổi đội hình
Tuyến giữa chắc chắn sẽ quyết định cho cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ phải hơi nghiêng một chút về phòng thủ.
Bởi vì rất có thể Indonesia sẽ chờ đội tuyển Việt Nam dồn lên tấn công, mà họ đá phản công thì lúc đó mọi chuyện còn nguy hiểm hơn. Nên tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam phải tương kế tựu kế ở từng thời điểm một, đá chắc chắn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Chúng ta không cần phải tranh chấp và pressing ngay từ đầu, nhưng phải đá chắc chắn ở giữa sân. Và nếu như tình thế cho phép thì chúng ta sẽ vùng lên tấn công. Chúng ta phải nghĩ đến khả năng, nếu hòa thì cứ để hòa đi chứ đừng để thua. Vì thua chẳng còn gì để nói cả.
Đội tuyển Việt Nam phải đá ba tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2. Đội hình hai tiền vệ trung tâm ở 2 trận vừa qua với Timor-Leste và Singapore thực tế chỉ phù hợp với những đối thủ quá yếu thôi.
Với con người hiện tại, đá như thế trước Indonesia là mong manh nên phải xếp ba tiền vệ trung tâm. Đó là Lê Phạm Thành Long, Hoàng Đức và Nguyễn Tài Lộc. Ở trên chỉ cần Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên - hai cầu thủ đá phản công rất tốt. Đình Bắc chỉ cần dự bị.
Hậu vệ trái sẽ phải là người khác chứ không thể là Nguyễn Văn Vĩ được. Văn Vĩ chỉ đá tấn công chứ không thủ được. Bộ ba trung vệ cũng phải tính. Đoàn Văn Hậu đá trung vệ lệch trái trong 2 trận vừa qua cũng không chắc chắn thì nên đưa ra đá hậu vệ trái sẽ gia tăng sự chắc chắn hơn cho phòng ngự.
Indonesia có tiền đạo cao 1m96 Mitchell Baker khá lợi hại. Nên đưa Bùi Hoàng Việt Anh (1m84) vào đá trung vệ giữa để kèm. Thành Chung có thể ra vị trí trung vệ lệch trái. Phạm Xuân Mạnh (1m75) đá trung vệ lệch phải cũng mệt đấy, vì anh không phải trung vệ đúng nghĩa, lại hạn chế về chiều cao.
Đưa trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt (1m95) vào thi đấu cũng là điều phải tính. Anh có chiều cao rất tốt, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế lại ít.
Nhưng chúng ta cứ hy vọng thôi. Tôi nghĩ tệ nhất kết quả là hòa. Và biết đâu đấy đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội nào đó để ghi bàn và giành chiến thắng. Thi đấu thì phải có hy vọng, chứ chưa đá mà nghĩ đến thua thì làm sao đá được".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận