27/06/2024 15:24 GMT+7

Bị đoàn phim Đi về phía mặt trời loại vai, diễn viên nhí u uất, phải điều trị tâm lý

Theo lời phụ huynh, em V.N.B.A. nói ‘muốn chết quách cho xong vì xấu hổ khi bị loại khỏi vai diễn trong bộ phim truyền hình Đi về phía mặt trời’.

Em B.A. đi khám tâm lý - Ảnh: GĐCC

Em B.A. đi khám tâm lý - Ảnh: GĐCC

Phim Đi về phía mặt trời (đạo diễn Đỗ Thanh Sơn) do Công ty TNHH MTV SK Connect sản xuất, dự kiến phát trên VTV3 từ tháng 9-2024.

Bức xúc vì con bị loại vô lý

Chị Phùng Bích Dần - mẹ em B.A. - kể với Tuổi Trẻ Online, tối 5-5, anh Nguyễn Sĩ Đại - giới thiệu là trợ lý sản xuất phim Đi về phía mặt trời - báo con gái chị (em V.N.B.A., 12 tuổi) đạt vai Ghến, chuẩn bị để ngày 16-5 đi quay ở Cao Bằng gần một tháng cùng đoàn phim.

Ngày 15-5, chị Dần và B.A. đi gần 200km từ Yên Bái xuống Hà Nội nhưng anh Đại nói gia đình đi chơi rồi về nghỉ ngơi; ngày 20-5 mới quay nên 18-5, từ Yên Bái, em B.A. lên thẳng Cao Bằng cũng được.

Ngày 17-5, anh Trịnh Ngọc Anh - tổ chức sản xuất - nhắn tin phụ huynh: "Em ơi, đạo diễn lên bối cảnh, lại có con bé hợp vai quá, nên bé nhà mình, anh để dành về Hà Nội quay em nha".

"Khi đọc được tin nhắn, con tôi ôm mặt chạy vào phòng khóc, chốt cửa trong, tôi gọi mà con không nói, cũng không mở cửa", chị Dần kể tiếp.

Theo lời chị, vì bức xúc và hụt hẫng, chị đã vào nhóm chat gồm 23 thành viên (có đạo diễn, các trợ lý sản xuất cũng như các diễn viên) nói chị không đồng ý với điều đó.

Lý do: "Đoàn phim bảo cháu đạt vai, gia đình đã xin phép nhà trường tạo điều kiện cho cháu nghỉ hè sớm hơn các bạn, cũng đã xuống Hà Nội như thông báo, rồi khi hỏi thì đoàn bảo có bé hợp vai hơn. Các anh làm như trò đùa, gây tổn thương cho một đứa trẻ"…

Trước đó khi biết kết quả casting, bạn bè, thầy cô đều vui mừng và chúc mừng con. Giờ phải nói sao với họ?

Chị Dần kể tiếp, sau đó đạo diễn có xin lỗi, nhà sản xuất cũng hứa hẹn cho em B.A. một vai khác. Song khi phụ huynh hỏi vai gì, không có gì đảm bảo chắc chắn vì hai lần đoàn đã không thực hiện đúng lời hứa thì chị bị xóa khỏi nhóm trên.

Tin nhắn đạo diễn nhắn cho chị Dần ngày 17-5 - Ảnh: GĐCC

Tin nhắn đạo diễn nhắn cho chị Dần ngày 17-5 - Ảnh: GĐCC

"Con chết quách cho xong"

Hiện cả đoàn phim đang quay Đi về phía mặt trời mà không có sự tham gia của em V.N.B.A.

Chị nói, sau khi bị loại khỏi vai diễn, em B.A. bị ảnh hưởng tâm lý, u uất, không nói chuyện.

"Con khóc nói: Con chết quách cho xong, thầy cô, bạn bè sẽ bàn tán, chế giễu, chê cười con. Xin nghỉ học để đi quay, giờ bị loại khỏi vai, thầy cô và bạn bè xem phim không thấy con, con trở thành người nói dối", chị kể.

Theo lời kể của phụ huynh, có thời điểm em B.A. không làm chủ được cảm xúc. "Hai lần lao đầu vào tường. Có một lần lao ra đường, bố mẹ ngăn kịp. Em cũng cắn cụt các móng tay tới bật máu".

Gia đình cho biết đã đưa em B.A. đi viện khám và điều trị tâm lý. Trong hồ sơ có dấu mộc của bệnh viện mà gia đình cung cấp cho Tuổi Trẻ Online, bác sĩ ghi con bị "rối loạn stress sau sang chấn (F43.1), nhức đầu do mạch máu, không phân loại nơi khác (G44.1), rối loạn chức năng tiền đình (H81)".

Ngày 23-5, gia đình em V.N.B.A. đã viết đơn gửi một số cơ quan liên quan như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài truyền hình Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông...; đồng thời phụ huynh cũng đăng tải sự việc trên trang Facebook cá nhân.

Sau đó phía đoàn phim phản hồi gia đình: "Đoàn phim chỉ ký hợp đồng với anh Trịnh Ngọc Anh, còn anh Đại do anh Ngọc Anh thuê ngoài. Đại thông báo việc em B.A. đạt vai là sai nên đã cho Đại nghỉ việc. Ngọc Anh gây ảnh hưởng tới đạo diễn và nhà sản xuất nên cũng sẽ cho Ngọc Anh nghỉ nốt".

Em B.A. trùm kín chăn, không muốn nói chuyện với ai sau vụ việc - Ảnh: GĐCC

Em B.A. trùm kín chăn, không muốn nói chuyện với ai sau vụ việc - Ảnh: GĐCC

Phía đơn vị sản xuất nói gì?

Khi Tuổi Trẻ Online liên hệ, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn "đang ở ngoài hiện trường nên xin phép không trả lời". 

Hơn nữa "đơn vị sản xuất đã liên hệ chị Dần, phía nhà sản xuất sẽ trả lời báo chí".

Trong khi đó, ông Huỳnh Lam - giám đốc sản xuất của SK Picture, thuộc SK Connect - cho biết phía công ty đã nắm được vụ việc.

Phía SK cũng đã liên hệ với gia đình bé B.A. để "có một cuộc gặp giữa gia đình và lãnh đạo công ty", "ngồi lại với nhau, lắng nghe những chia sẻ để xem đang khúc mắc chỗ nào".

Ông nhấn mạnh: "Đây là sự việc không ai mong muốn và dù sao đi nữa, sự việc cũng đã gây tổn thất về mặt tinh thần cho bé B.A. cũng như ảnh hưởng tới uy tín của công ty nên công ty cũng muốn giải quyết vụ việc nhanh chóng, rõ ràng, chính xác và minh bạch".

Ông nói SK sẽ thông tin chính thức tới Tuổi Trẻ Online sau cuộc gặp tới.

Chị Phùng Bích Dần cũng xác nhận "ông Lam có gọi điện xin lỗi vì quản lý nhân sự không tốt, làm con bị ảnh hưởng và mong có một cuộc gặp vào tuần tới".

Chị Dần kể thêm, trước đó chị cũng đã có cuộc gặp với đạo diễn phim. Tuy nhiên gia đình "không được ê kíp lắng nghe", "họ hỏi tôi như hỏi cung", "khi nghe tôi kể cháu phải đi điều trị tâm lý, họ hỏi dồn dập: Con đang ở đâu? Bệnh viện nào? Ai khám?..." nên chị bức xúc và cũng đã có những lời nói khá gay gắt trong lúc không kiềm chế được.

"Trong cuộc nói chuyện tuần tới, tôi hy vọng họ cầu thị, lắng nghe nguyện vọng gia đình. Đạo diễn từng đề nghị bù đắp bằng vật chất nhưng với gia đình, đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi mong đoàn phim xin lỗi con tôi công khai, để bạn bè, thầy cô cháu biết là có sự việc như thế", chị nói.

Hiện tình hình của em B.A. đã ổn hơn. Tuy nhiên gia đình "cũng không biết tháng 8 tới, khi cháu đi học trở lại, gặp bạn bè, thầy cô thì tâm lý cháu sẽ ra sao", phụ huynh này băn khoăn.

Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục cập nhật để thông tin tới bạn đọc.

Ngày 30-5, Đài truyền hình Việt Nam nhận được công văn từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị xác minh nội dung phản ánh của bà Phùng Bích Dần. Sau khi kiểm tra, Trung tâm phim truyền hình (VFC) - đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát nội dung phim - báo cáo:

- Trong quá trình casting đã xảy ra hiểu lầm không mong muốn giữa gia đình bà Phùng Bích Dần và ê kíp đoàn phim.

- Em B.A. được đưa vào danh sách ứng viên; tuy nhiên sau khi cân nhắc, đạo diễn đã quyết định chọn một diễn viên khác phù hợp hơn với nhân vật và kịch bản.

"Việc thay đổi ứng viên cho nhân vật trong phim là điều hoàn toàn bình thường trong hoạt động sản xuất phim", báo cáo viết.

Tuy nhiên, chị Dần nói "VFC đã không gặp gia đình để xác minh thông tin".

Đạt vai hay không?

"Đoàn phim nói anh Đại thông báo sai, gây hiểu nhầm. Tuy nhiên hôm con tôi gào khóc, trốn trong phòng, khi tôi gọi điện thì anh Đại bảo: 'Em chỉ là nhân viên, sếp bên trên chỉ đạo như thế nào thì em làm theo như vậy, chứ em không bịa ra. Em không có thù oán gì với chị, việc gì em phải làm thế'…", chị Dần kể.

Về điều này, ông Huỳnh Lam trả lời Tuổi Trẻ Online, trong buổi làm việc chính thức vào tuần sau, hai bên sẽ trao đổi hết những thắc mắc liên quan.

Diễn viên vô danh giành vai chính phim Chiến tranh giữa các vì saoDiễn viên vô danh giành vai chính phim Chiến tranh giữa các vì sao

TTO - Hai diễn viên trẻ vô danh Pip Andersen và Crystal Clarke đã giành được vai chính trong phần 7 của loạt phim nổi tiếng Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên