29/05/2025 16:13 GMT+7

Người đàn ông sống sót thần kỳ ở độ cao 8.600m và -40 độ C trong hơn 1 giờ

Bị cuốn lên độ cao cực kỳ nguy hiểm do gặp phải luồng khí mạnh, một người chơi dù lượn ở Trung Quốc đã may mắn hạ cánh an toàn nhưng vẫn bị xử phạt vì vi phạm quy định đăng ký bay.

dù lượn - Ảnh 1.

Anh Peng Yujiang gần như bị đóng băng khi bay ở độ cao hơn 8.000m - Ảnh: WEIBO

Một người chơi dù lượn tại Trung Quốc đã bị cấm bay trong vòng sáu tháng sau khi suýt mất mạng vì bị luồng khí mạnh cuốn lên độ cao tương đương độ cao bay hành trình của máy bay dân dụng - khoảng 8.600 mét, gần bằng đỉnh núi cao nhất thế giới Everest.

Theo báo South China Morning Post ngày 28-5, ông Peng Yujiang đã cất cánh từ độ cao gần 3.000m tại dãy núi Kỳ Liên (nằm giữa hai tỉnh Thanh Hải và Cam Túc ở miền bắc Trung Quốc) vào ngày 24-5 vừa qua. Ông đã ở trên không trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, do thiết bị trục trặc và gặp luồng khí nâng mạnh, ông đã bị cuốn lên tới độ cao 28.208 feet (8.598 mét), nơi nhiệt độ xuống tới -40 độ C và lượng oxy giảm xuống mức cực kỳ nguy hiểm.

Toàn bộ quá trình bay của ông đã được camera gắn trên dù ghi lại, cho thấy ông Peng vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiểm soát được dù lượn khi bay qua những tầng mây và đỉnh núi băng giá. Cuối cùng, ông đã hạ cánh an toàn nhưng phải đối mặt với tình trạng tê cóng các ngón tay. 

"Lúc đó lạnh kinh khủng, và tôi phải cầm bộ đàm bằng tay trần trong một lúc. Tôi thực sự cảm thấy mình bị thiếu oxy trầm trọng", ông Peng chia sẻ sau sự việc.

Ngoài ông Peng, phi công Gu Zhimin, người đã đăng video về sự cố mà không được phép, cũng bị cấm bay trong vòng sáu tháng.

Sau khi đoạn video về chuyến bay "thoát chết" của ông Peng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cơ quan thể thao thành phố Gia Dục Quan (tỉnh Cam Túc) đã trả lời báo chí về việc liệu sự cố này có phá kỷ lục nào không.

"Đây là một tai nạn", một người phát ngôn nói với truyền thông địa phương. "Ông ấy đã gặp luồng khí nâng và vô tình bị đẩy lên cao. Một người bình thường không thể ở độ cao 8.000m mà không có oxy. Đây không phải là điều có thể làm một cách tự nguyện".

Cơ quan này cũng cho biết ông Peng đã không đăng ký hoạt động dù lượn với nhà chức trách địa phương, nên nếu có phá kỷ lục thì cũng không được công nhận chính thức.

"Nếu ông ấy thực hiện hoạt động ở Gia Dục Quan, ông ấy lẽ ra phải đăng ký với Hiệp hội Thể thao hàng không tỉnh Cam Túc", một quan chức chia sẻ.

Bị cuốn lên độ cao 8.600m, người chơi dù lượn Trung Quốc vẫn sống sót kỳ diệu - Ảnh 3.Nhiều người từng bị tai nạn khi bay dù lượn

Sau vụ một vận động viên tử vong khi tham gia giải dù lượn tại tỉnh Kon Tum, nhiều du khách lo lắng về tính an toàn của bộ môn này. Làm gì để đi du lịch hay thể thao mạo hiểm giảm thiểu được rủi ro?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên