Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 kích hoạt đồng thời 2 tổ cấp cứu đường không tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vừa triển khai đồng thời hai nhiệm vụ cấp cứu đường không trọng yếu tại phái bộ UNMISS: đưa bệnh nhân chèn ép phổi lên bệnh viện tuyến trên và duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động ứng cứu thảm họa.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ cứu thương khẩn cấp tại Nam Sudan - Ảnh 1.

Các bác sĩ BVDC2.7 cùng ekip chuẩn bị chu đáo trước khi vận chuyển bệnh nhân chuyển tuyến bằng chuyến bay đặc biệt tới Juba.

Ngày 24-8 (giờ địa phương), tại Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan, hai tổ cấp cứu đường không (AMET) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) Việt Nam, đồng thời nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, một tổ thực hiện vận chuyển bệnh nhân từ Bentiu lên tuyến trên tại Juba (MEDEVAC); tổ còn lại nhận lệnh cơ động tới khu vực Bor hỗ trợ tình huống nhiều thương vong (CASEVAC).

Chuyến MEDEVAC nhiều nguy cơ

Theo đó ngày 22-8, BVDC2.7 tiếp nhận một nhân viên Cảnh sát Liên hợp quốc bị tràn dịch màng phổi phải số lượng lớn, chưa rõ nguyên nhân, nghi viêm màng phổi.

Sau khi hội chẩn, xét nghiệm máu, siêu âm và chụp X-quang, bệnh viện chọc hút khoảng 500ml dịch màng phổi để giảm chèn ép nhu mô phổi và cải thiện hô hấp.

Sau đó, bệnh nhân tỉnh, không sốt, sinh tồn tương đối ổn định, SpO2 đạt 98%. Tuy nhiên, lượng dịch còn nhiều nên bệnh viện báo cáo phái bộ đề nghị theo dõi 24 giờ rồi chuyển lên Bệnh viện Cấp 2+ tại Juba bằng chuyến bay đặc biệt.

Sáng 24-8, tổ AMET số 1 gồm đại úy, bác sĩ Phạm Công Tình và 2 điều dưỡng đảm nhận vận chuyển. Bác sĩ Tình nhận định nguy cơ lớn nhất là bệnh nhân sẽ thiếu oxy và suy hô hấp có thể nặng lên trong chuyến bay.

Mặc dù đã được chọc hút dịch, nhu mô phổi phải của người bệnh vẫn bị chèn ép, dự trữ hô hấp giảm đáng kể. Bệnh nhân cũng khó thở khi nằm nên việc duy trì tư thế phù hợp trong suốt hành trình đặc biệt quan trọng.

Tổ bay đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị, thuốc và bố trí bệnh nhân ở tư thế ngồi hoặc nửa ngồi.

Trong phần lớn thời gian bay, SpO2 bệnh nhân dao động từ 93% đến 95%. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, người bệnh được kịp thời hỗ trợ thở oxy bổ sung.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tổ hoàn tất bàn giao bệnh nhân an toàn cho Bệnh viện cấp 2+ của Ấn Độ tại Juba kèm toàn bộ hồ sơ bệnh án để tiếp tục chẩn đoán nguyên nhân và điều trị chuyên sâu.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ cứu thương khẩn cấp tại Nam Sudan - Ảnh 2.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ cứu thương khẩn cấp tại Nam Sudan - Ảnh 3.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ cứu thương khẩn cấp tại Nam Sudan - Ảnh 4.

Tổ 1, do Thiếu tá, Bác sĩ Phạm Công Tình chỉ huy hỗ trợ vận chuyển Bệnh nhân chuyển tuyến bằng chuyến bay đặc biệt.

Mệnh lệnh CASEVAC tới Bor

Trong lúc tổ số 1 đang ở Juba, bệnh viện nhận thông tin khẩn về sự cố an ninh gây nhiều thương vong tại Bor, cách Bentiu hàng trăm kilômét. Ban giám đốc lập tức kích hoạt tổ AMET số 2 do đại úy, bác sĩ Phạm Lý Thanh phụ trách.

Trung tá, bác sĩ Đinh Vũ Ngọc Ninh, Phó giám đốc chuyên môn BVDC2.7, cho biết các bộ phận được triển khai đồng thời ngay sau khi nhận lệnh.

Chỉ sau 15 phút, tổ CASEVAC gồm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng đã sẵn sàng với bộ cấp cứu chấn thương nặng, dụng cụ cầm máu, nẹp cố định, bộ đặt nội khí quản, máy thở di động, bình oxy, monitor cầm tay, thuốc chống sốc, giảm đau, cáng và hệ thống phân loại nạn nhân.

Do khu vực tiềm ẩn nguy cơ an ninh, các thành viên mang theo áo giáp, mũ chống đạn, thực phẩm và trang bị thông tin liên lạc (GPS, điện thoại vệ tinh, TETRA, bộ đàm).

Đầu giờ chiều, tổ lên trực thăng tới hiện trường nhưng sau khi cất cánh 15 phút, máy bay gặp sự cố kỹ thuật nên phải quay đầu hạ cánh. Ngay khi trở lại mặt đất, tổ báo cáo chỉ huy, bảo quản trang thiết bị và duy trì phương án sẵn sàng chờ lệnh lên đường.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ cứu thương khẩn cấp tại Nam Sudan - Ảnh 5.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ cứu thương khẩn cấp tại Nam Sudan - Ảnh 6.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ cứu thương khẩn cấp tại Nam Sudan - Ảnh 7.

Tổ 2 do đại úy, bác sĩ Phạm Lý Thanh chỉ huy cơ động ra trực thăng sẵn sàng di chuyển thực hiện nhiệm vụ.

Qua sự việc, cho thấy việc tổ chức hai tổ AMET giúp BVDC2.7 duy trì khả năng phản ứng khi một tổ đang làm nhiệm vụ nhưng một nhiệm vụ khác bất ngờ xuất hiện.

Không chỉ đội ngũ y tế mà toàn bộ hệ thống chỉ huy, tác chiến và bảo đảm của bệnh viện phải vận hành đồng thời, chính xác và đúng thời gian quy định.

Trong cấp cứu đường không, trạng thái sẵn sàng không chỉ được tính từ lúc phương tiện cất cánh mà ngay khi mệnh lệnh được tiếp nhận và chỉ kết thúc khi bệnh nhân được bàn giao an toàn hoặc khi phái bộ chính thức hủy nhiệm vụ.

Điều này thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và tinh thần sẵn sàng cao độ của lực lượng quân y Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 triển khai cấp cứu đường không tại Nam Sudan - Ảnh 4.Lễ kết nạp Đảng đặc biệt nơi cách Tổ quốc 10.000 km của hai nữ quân nhân

Ngày 19-8 (giờ địa phương), đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, tại Bentiu, Nam Sudan, chi bộ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7), đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho hai nữ quân nhân ưu tú.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất