04/11/2022 18:40 GMT+7

Bệnh nhân ngưng tim được cứu sống: Khi trái tim kiên cường đập lại

CÔNG DŨNG tổng hợp
CÔNG DŨNG tổng hợp

TTO - Hành trình trở về kỳ diệu từ cõi chết của bệnh nhân ngưng tim khiến nhiều người vỡ òa xúc động. Theo bạn đọc Tuổi Trẻ Online, kỳ tích xảy ra khi trái tim kiên cường đã hồi sinh…

Bệnh nhân ngưng tim được cứu sống: Khi trái tim kiên cường đập lại - Ảnh 1.

Ông Khanh cùng với bác sĩ Nguyễn Lương Quang - trưởng khoa nội tim mạch, người cùng với ê kíp của mình giành giật sự sống cho ông Khanh - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều bạn đọc gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Đình Khanh (47 tuổi, quê xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), bệnh nhân ngưng tim được Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cứu sống sau hành trình gần 1.000km từ TP.HCM trở về quê nhà để gia đình lo hậu sự.

Bạn đọc Tran Tue cho rằng đây quả là một kỳ tích, "xin chúc mừng ông, chúc ông luôn luôn mạnh khỏe". Cùng vui lây, bạn đọc Hùng như reo lên: "Chúc mừng em và gia đình! Quá diễm phúc".

May mắn đến với ông Khanh được bạn đọc Thanh tếu táo gọi vui do "Diêm vương gạch sổ lộn nên phải viết lại". Hay bạn đọc có nick name Abc đùa rằng "chưa tới số thì chưa chết được!".

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã nỗ lực giành giật sự sống cho trái tim kiên cường của ông Khanh, để hành trình từ cõi chết trở về kết thúc thành công kỳ diệu.

Ông Khanh xúc động bày tỏ: "Giờ đây tôi đã tỉnh lại, phục hồi, cảm giác thực sự rất vui mừng. Bác sĩ đã tận tình giúp đỡ, tôi đã là con người mới, bắt đầu cuộc sống mới, như được sinh ra lần thứ hai, thực sự rất biết ơn các bác sĩ".

Chung vui với câu chuyện kỳ diệu này, Bình An bày tỏ: "Thiệt là hy hữu. Chúc mừng anh bạn. Cảm ơn đội ngũ y tế Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã tận tình cứu chữa".

Đặc biệt, bạn đọc Người Qua Đường đã hết lời khen ngợi y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam: "Xin chúc mừng ông Nguyễn Đình Khanh đã trở về từ cõi chết.

Chúc mừng những "trái tim nhân hậu" của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đặc biệt là bác sĩ Nguyễn Lương Quang - trưởng khoa nội tim mạch đã làm sống lại "trái tim kiên cường" của ông Khanh".

Trong ngày, nhiều bạn đọc cũng bày tỏ nỗi bức xúc trước câu chuyện "1,7km mọc gần 20 'trạm xăng' tự phát, người dân ‘nhắm mắt’ đổ xăng giá trên trời" diễn ra tại Hà Nội.

Trong khi nhiều cửa hàng xăng dầu hết xăng, những cây xăng cục gạch gần đó lại mọc lên nhan nhản. Vừa sửa xe vừa bán xăng, bán nước bán thêm xăng, bán mũ bảo hiểm cũng bán thêm xăng… thậm chí đứng chèo kéo khách mua xăng trước cửa hàng xăng dầu.

Dù ngán ngẩm nhưng nhiều người dân vẫn phải nhắm mắt mua xăng bên ngoài với giá "trên trời", không rõ ràng chất và lượng. Nếm trải chuyện dở khóc dở cười này, bạn đọc tên Thủy chia sẻ: "Nhà tôi đổ xăng cục gạch với tâm trạng vừa bực bội, vừa cám ơn cục gạch".

Hiếu Nhóc chua chát: "Tưởng cây xăng cục gạch tuyệt chủng, ai dè sinh sôi trở lại và quái hơn khi xưa!". Bạn đọc có nick name Tvt bày tỏ nỗi ngán ngẩm: "Kể ra cũng thuận tiện! Bởi nếu chạy vài ba cây xăng không đổ được xăng thì nghỉ đi làm, cho con nghỉ học sao?".

Thế nhưng, câu chuyện cha chung không ai khóc trong quản lý xăng dầu vẫn chưa có lời giải khi ngày 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Công Thương về chi phí xăng dầu.

1,7km mọc gần 20 1,7km mọc gần 20 'trạm xăng' tự phát, người dân ‘nhắm mắt’ đổ xăng giá trên trời

TTO - Vừa sửa xe vừa bán xăng, bán nước bán thêm xăng, bán mũ bảo hiểm cũng bán thêm xăng… thậm chí đứng chèo kéo khách mua xăng trước cửa hàng xăng dầu. Dù ngán ngẩm nhưng nhiều người dân vẫn phải nhắm mắt mua xăng bên ngoài với giá "trên trời".

CÔNG DŨNG tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên