26/10/2021 16:30 GMT+7

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được 'nghỉ ngơi'

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Những ngày qua, số lượng bệnh nhân chuyển nặng và ca tử vong do nhiễm COVID-19 giảm đáng kể tại TP.HCM. Nhiều phòng bệnh tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) tạm thời được "nghỉ ngơi" sau chuỗi ngày dồn dập đón bệnh nhân.

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được nghỉ ngơi - Ảnh 1.

Điều dưỡng Loan sắp xếp lại máy móc không còn sử dụng đến - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực so với những thời điểm căng thẳng trước đây.

Số lượng bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là số lượng bệnh nhân nặng và nguy kịch đã giảm sâu so với trước. Nhiều khoa của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 được ghép lại để tiếp tục hoạt động.

Ngoài khoa ICU 2A vẫn duy trì tiếp nhận bệnh nhân nặng và nguy kịch, các khoa khác như khoa 4A chuyển xuống hoạt động tại ICU 2B.

Các khoa 9A, 5A, 7B đều "giải thể", chuyển bệnh nhân đang điều trị xuống khoa 8A, 7A và 5A. Và một trong những tín hiệu đáng mừng nhất là khoa cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thường ở trong tình trạng "ế" bệnh nhân.

"Thời gian đỉnh điểm bệnh viện nhận khoảng 740 bệnh nhân. Hiện chỉ còn khoảng 180 bệnh nhân, khoảng 30 bệnh nhân phải thở máy. Bệnh nhân nguy kịch giảm, chỉ còn khoảng 1/5 so với thời điểm đỉnh dịch.

Mỗi một ngày bệnh nhân xuất viện lại tăng cao và thời gian tới chắc chắn sẽ cao hơn nữa. Đặc biệt số bệnh nhân chúng tôi nhận mỗi ngày chỉ còn trung bình từ 8 đến 10 người. Số người nguy kịch thật sự chỉ 1 đến 2 bệnh nhân" - bác sĩ Trần Thanh Linh, phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức), cho biết.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 nhận khoảng 4.000 bệnh nhân, số bệnh nhân xuất viện chiếm tỉ lệ khoảng 66%.

Nhiều đoàn nhân viên y tế, tình nguyện viên từ các tỉnh chi viện cho TP.HCM chống dịch cũng rút dần lực lượng khi số bệnh nhân chuyển nặng đã giảm.

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được nghỉ ngơi - Ảnh 2.

Lượng bệnh nhân giảm, những căn phòng được tắt điện nghỉ ngơi sau chuỗi ngày đón bệnh nhân dồn dập

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được nghỉ ngơi - Ảnh 3.

Giường bệnh được xếp ngoài hành lang vì không có bệnh nhân

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được nghỉ ngơi - Ảnh 4.

Không gian ở đây trở nên tĩnh lặng hơn, nhiều khu vực ngưng hoạt động hoàn toàn

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được nghỉ ngơi - Ảnh 5.

Khu vực hành lang và quầy trở nên vắng vẻ lạ thường

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được nghỉ ngơi - Ảnh 6.

Mỗi phòng bây giờ chỉ còn một vài bệnh nhân, số lượng bệnh nhân giảm và thưa thớt dần

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được nghỉ ngơi - Ảnh 7.

Những bệnh nhân tinh thần thoải mái chờ ngày được xuất viện

Bệnh nhân COVID-19 nguy kịch giảm, phòng bệnh hồi sức được nghỉ ngơi - Ảnh 8.

Đoàn nhân viên y tế Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi rút quân sau hơn 2 tháng chi viện

'Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước'

TTO - 'Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước. Em sẽ cố gắng để chăm cho đứa em nhỏ cũng đang đi học'. Đưa tay quệt nước mắt, cô học sinh lớp 11 Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức) Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên