Thứ 6, ngày 30 tháng 4 năm 2021
Bên trong công trình phá núi xây chùa 'hoành tráng' ở Lũng Cú
TTO - Đến Lũng Cú những ngày này, ngoài việc được ngắm nhìn màu xanh yên bình của vùng cao nguyên đá, du khách ngạc nhiên bởi một mảng sườn núi đá vôi đối diện cột cờ Lũng Cú đã bị "xẻ thịt".
Hạng mục chùa nằm ở phía đông bắc nhìn từ cột cờ Lũng Cú là một trong ba hạng mục thuộc khu du lịch tâm linh - Ảnh: L.Đ.Q
Bên trong công trình phá núi xây chùa ở Lũng Cú - Video: L.Đ.Q. - MAI THƯƠNGl
Con đường nhỏ hằn sâu những vết xe nham nhở dẫn vào công trình xây dựng dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
Hướng mắt về phía công trình đang được xây dựng, bà Xình Thị Me - người làng Lô Lô Chải - chia sẻ: "Mảnh đất này trước đây là đất canh tác của người dân trong làng, chúng tôi không muốn giao đất đâu, nhưng chính quyền làm nên phải nghe theo, rồi vẫn phải bàn giao lại để họ xây dựng".
Ngọn núi và hồ mắt rồng nhìn từ cột cờ Lũng Cú (ảnh chụp trước và sau khi xây chùa) - Ảnh: T.T.D. - MAI THƯƠNG
Ông Làng A Câng: “Trước đây chúng tôi còn vào đây để hái măng, rau, nay đất bị lấy đi để xây công trình, không biết sau này có được lợi gì cho dân không?” - Ảnh: MAI THƯƠNG
Đêm đêm, khi cả bản Lô Lô Chải đã chìm vào giấc ngủ, tiếng máy đào đất, tiếng xe ben di chuyển ngày đêm chở vật liệu ra công trường vẫn mải miết ầm ầm. Công trình này được khởi công từ năm 2016, đến nay 6-7 tòa nhà đã xây xong phần thô.
Xe cẩu, xe tải liên tục ra vào để phục vụ xây dựng công trình - Ảnh: MAI THƯƠNG
Mỗi tòa nhà có 3-5 công nhân làm việc - Ảnh: MAI THƯƠNG
Một hạng mục xây chưa xong - Ảnh: MAI THƯƠNG
Công nhân làm việc trước chính điện - Ảnh: MAI THƯƠNG
Những hạng mực xây bên ngọn núi bị phá - Ảnh: MAI THƯƠNG
Về cơ bản, dự án đã xây dựng được 6 -7 toà nhà, nhưng còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện - Ảnh: MAI THƯƠNG
Trong công văn gửi UBND tỉnh Hà Giang ngày 25-10, Bộ Văn hóathể thao và du lịch khẳng định dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú chưa tuân thủ 2 quy hoạch của Thủ tướng cho cao nguyên đá Đồng Văn và đề nghị phải xử lý nghiêm.
Bà Xình Thị Me (63 tuổi, người làng Lô Lô Chải) nói: “Ngày nào cũng thấy người ta xẻ đất xẻ núi, người làng tôi không ưng” - Ảnh: MAI THƯƠNG
-
TTO - Sinh năm 1975. Thời điểm của “mùa xuân đầu tiên, mùa bình thường, mùa vui”, thời điểm của “người biết quê người, người biết thương người, người biết yêu người”.
-
TTO - Ngày 30-4-1975 - ngày hòa bình, thống nhất đất nước. Với riêng tôi, đó còn là ngày đầu tiên tôi thật sự có một gia đình.
-
TTO - Bản tin sáng 30-4 của Bộ Y tế cho biết có 4 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nội, Hưng Yên và 1 ca nhập cảnh. WHO cảnh báo cơn khủng hoảng y tế tại Ấn Độ có thể xảy ra ở bất cứ đâu.
-
TTO - GALILEAN 7, một trong những tàu chở dầu thô lớn nhất thế giới, đã rời ụ sửa chữa ở Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trong một ngày cuối tháng 4 sau nhiều tháng được hoán cải. Năng lực của lao động Việt Nam đã được chứng minh qua công trình lớn này.
-
TTO - Bộ Y tế tối 29-4 cho biết cả nước ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng tại Hà Nam và TP.HCM và 39 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận