01/02/2018 13:16 GMT+7

Bé gái nghi bị dí sắt nung có dấu hiệu trầm cảm

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Bé gái 7 tuổi tên N.H.N.T. ngụ ấp Vĩnh Hoà Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang - nạn nhân nghi bị người thân dí sắt nung vào người - đang không hợp tác với công an trong quá trình điều tra vụ việc.

Bé gái nghi bị dí sắt nung có dấu hiệu trầm cảm - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Kiều Tiên (bìa trái) - mẹ kế bé T. - trong buổi tiếp xúc với đại diện đoàn thể huyện Châu Thành - Ảnh: K.NAM

Thông tin được ông Tô Hà Giang - phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành - cung cấp tại cuộc họp báo của Công an tỉnh Kiên Giang sáng nay 1-2.

Trở lại diễn biến vụ việc, hồi cuối tháng 11-2017, sau khi các giáo viên ở Trường tiểu học Vĩnh Thành 1 - nơi bé T. đang học lớp 3 - phát hiện trên mặt, tay, chân, đầu của bé có nhiều vết bỏng và vết thương, các cơ quan báo chí và chính quyền địa phương vào cuộc thì cha ruột và mẹ kế của bé luôn tìm cách đối phó.

Chỉ 4 ngày sau thời điểm phát hiện bé T. có nhiều thương tích nghiêm trọng, bé T. đã không còn đến trường. 

Khi Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án để điều tra hành vi hành hạ người khác thì cha ruột (tên Nguyễn Văn Hoà) và mẹ kế bé T. liên tục đưa bé đi khỏi nơi cư trú mỗi khi có người hoặc tổ chức đoàn thể đến hỏi thăm.

Thậm chí, khi Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cử đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên cũng không thể gặp được bé T..

Mẹ ruột bé T. là chị Huỳnh Thị Bích Vân cho hay sau khi báo chí đăng tải nhiều bài viết về hoàn cảnh thương tâm của bé T., chị liên tục bị môt người dùng Facebook tên "Nguyễn Tiên" (mẹ kế bé T. tên Trần Thị Kiều Tiên - PV) nhắn tin chửi bới tục tĩu, thậm chí đe doạ "chỉ cần tao nói một tiếng là mẹ tao sẽ giết cả nhà mày".

Đại tá Lưu Thành Tín - phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết thêm, quá trình khởi tố vụ án để điều tra, lực lượng chức năng có tổ chức thực nghiệm dựng lại hiện trường gây ra các vết thương cho bé T. nhưng bé không hợp tác, có dấu hiệu hoảng sợ.

"Trong khi cha ruột, mẹ kế, bà nội, bà ngoại kế và bản thân bé T. đều thống nhất lời khai bé tự té vào lò nướng bị bỏng thì khi được yêu cầu 'té lại', bé vẫn chỉ chạy rồi đâm đầu vào tường" - ông Tín nói.

Bé gái nghi bị dí sắt nung có dấu hiệu trầm cảm - Ảnh 2.

Đại tá Lưu Thành Tín - phó giám đốc Công an Kiên Giang - khẳng định bằng mọi cách giúp bé T. ổn định tinh thần - Ảnh: K.NAM

Ông Tô Hà Giang khẳng định chính quyền đã nhiều lần tới nhà vận động để đưa bé T. đi học lại, thậm chí đổi trường khác cho bé nhưng bé khóc rất lớn mỗi khi rời mẹ kế và không chịu đi học.

Ông Giang phân trần rằng sau khi thời hạn cách ly 15 ngày hết hiệu lực, chính quyền địa phương đã làm nhiều cách để tiếp tục ngăn cha ruột và mẹ kế ở gần bé nhưng không thành công.

Căn cứ theo Luật trẻ em, chính quyền, đoàn thể có quyền yêu cầu toà án cấp huyện ra quyết định cách ly, nhưng phía Toà án nhân dân huyện Châu Thành trả lời rằng còn thiếu hướng dẫn thực hiện của Toà án nhân dân tối cao.

Mặt khác, do tại thời điểm ly hôn với chồng Nguyễn Văn Hoà, chị Huỳnh Thị Bích Vân - mẹ ruột bé T. - đã thoả thuận nhường quyền nuôi bé cho chồng cũ nên hiện tại chị Vân phải khởi kiện để yêu cầu thay đổi quyền chăm sóc bé T..

Hiện Toà án nhân dân huyện Châu Thành cũng đã thụ lý đơn kiện, đã mời các bên liên quan tới làm việc nhưng cha ruột và mẹ kế bé T. không hợp tác.

Đại tá Lưu Thành Tín cho biết ngay trong chiều nay, các cơ quan chức năng sẽ họp liên ngành và dứt khoát cách ly bé T. khỏi cha ruột và mẹ kế để bé ổn định tinh thần trở lại, cũng như để phục vụ công tác điều tra. Ông Tín khẳng định việc này là hoàn toàn đúng luật định.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên