29/11/2017 16:38 GMT+7

Khởi tố vụ án bé gái 7 tuổi bị dí sắt nung vào người

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ bé gái 7 tuổi nghi bị dí sắt nung vào người.

Thầy cô Trường tiểu học Vĩnh Thành quay clip bé T. được kiểm tra vết thương vào ngày 24-11 - Video: Thầy cô Trường tiểu học Vĩnh Thành cung cấp

Đại tá Phạm Trung Thành - trưởng Phòng tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết thông tin chiều 29-11.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 24-11, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5, điểm Trường tiểu học Vĩnh Thành (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang) phát hiện bé T. có dấu hiệu sốt, liên tục gục xuống bàn nên kiểm tra. 

Sau đó, thầy cô cùng nhiều phụ huynh phát hiện trên 2 cánh tay và gò má phải bé T. có 1 số vết bỏng khá nghiêm trọng.

Cô Lương Thị Kim Yến (50 tuổi), giáo viên lớp 3 Trường tiểu học Vĩnh Thành, cho biết thường ngày T. mặc áo dài tay, vào lớp vẫn đeo khẩu trang nên giáo viên không phát hiện vết thương.

Khi được hỏi, ban đầu bé T. nói mình tự té vào nồi lẩu, một lúc sau lại nói té vào lò nướng. Được thầy cô động viên, sau cùng T. nói mình bị cha dí sắt nung vào người. Vụ việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương. 

Khởi tố vụ án bé gái 7 tuổi bị dí sắt nung vào người - Ảnh 2.

Vết bỏng trên mặt và tay bé T. - Ảnh chép từ hình chụp bằng điện thoại của giáo viên

Làm việc với cơ quan chức năng, cả Nguyễn Văn Hòa (cha ruột bé Thảo), Trần Thị Kiều Tiên (mẹ kế), cùng ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang, đều "thống nhất" lời khai khẳng định bé T. bị té vào lò nướng và bị mỡ trong lò văng trúng nên mới có các vết bỏng.

Trần Thị Kiều Tiên còn luôn miệng khẳng định bản thân mình thương bé T. như con ruột, không hề có chuyện đánh chửi bé hàng ngày như bà con lối xóm phản ánh.

Khởi tố vụ án bé gái 7 tuổi bị dí sắt nung vào người - Ảnh 3.

Trần Thị Kiều Tiên (27 tuổi, bìa trái, mẹ kế bé T.) khẳng định mình thương bé như con ruột - Ảnh: K.NAM

Trong khi đó, bà L.T.Đ., ngụ cách nhà bé T. 1 con sông nhỏ, cho hay gần như ngày nào bà và hàng xóm cũng chứng kiến cảnh bé T. bị mẹ kế chửi mắng, đánh đập. 

Ban đầu bé T. còn kêu khóc mỗi khi bị đòn, nhưng gần đây bé trở nên lầm lì, không khóc nữa. Việc đánh đòn bé T. cũng "kín đáo" hơn, chỉ diễn ra vào buổi tối, còn nhà đóng kín cửa.

Mới đây, chị Huỳnh Thị Bích Vân (mẹ ruột bé T.) còn nhận được một đoạn tin nhắn gửi từ người dùng facebook có tên "Nguyễn Tiên" với nội dung chửi bới thô tục, đồng thời đe dọa sẽ nhờ mẹ ruột của mình giết cả nhà chị Vân.

Được biết, kết quả giám định pháp y cho thấy bé T. bị tỉ lệ thương tích lên tới 12%. Hiện cơ quan chức năng đã cách ly bé khỏi cha ruột và mẹ kế, giao cho bà nội tạm thời chăm sóc.

Chị Vân cũng cho biết đã nộp đơn xin thay đổi quyền nuôi con tới Tòa án nhân dân huyện Châu Thành. 

Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều luật sư đã liên hệ muốn hỗ trợ pháp lý miễn phí giúp chị Vân giành quyền nuôi con.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên