07/08/2016 11:03 GMT+7

Bát Xát ngổn ngang sau lũ

Nhóm PV-CTV
Nhóm PV-CTV

TTO - Trận lũ kinh hoàng đã qua nhưng người dân nhiều nơi vùng lũ của huyện Bát Xát, Lào Cai vẫn chưa thể gượng dậy.

Chiều 6-8, một chiếc cầu tre tạm đã được bắc qua dòng nước siết để di chuyển người và đồ cứu trợ vào trong thôn Sủng Hoảng.- Ảnh: TRÍ TUỆ
Chiều 6-8, một chiếc cầu tre tạm đã được bắc qua dòng nước xiết để di chuyển người và đồ cứu trợ vào trong thôn Sủng Hoảng - Ảnh: TRÍ TUỆ

 

Có những thôn ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, người dân tìm về nhà sau lũ nhưng thôn bản chỉ còn lại đống đổ nát, không tài sản, chỉ còn toàn sỏi đá.

Vừa nhặt nhạnh những cây củi, bà Vàng A Châu, 58 tuổi ở đội 4 làng Kim, xã Kim Quang, huyện Bát Xát, Lào Cai vừa chỉ tay về phía ruộng nhà mình nằm ở cánh đồng Quang Kim, ngậm ngùi: “Mất hết rồi, hết lúa, hết ngô cả rồi, lũ cuốn hết đi cả rồi, còn gì ăn nữa đâu”.

Trận lũ lịch sử rạng sáng 5-8 đã khiến hàng trăm hộ dân và hecta hoa màu các thôn làng Quang, làng Kim, làng San bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo thống kê sơ bộ, 70 hộ dân Quang Kim bị ngập nhà cửa, 120 ha lúa và 200 ha hoa màu bị ngập úng hoàn toàn, nhiều hộ dân thiệt hại nặng nề về chăn nuôi và hư hỏng tài sản.

Ngay sau khi lũ rút, người dân oằn mình gấp rút khôi phục nhà cửa, rửa dọn đồ đạc. Một vài người dân có ruộng lúa, bãi ngô bị lũ lấp ra ruộng cũng chỉ biết trông mắt nhìn, nhặt nhạnh vài khúc củi sót lại về đun.

Thầy Ngô Văn Lạng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai lặng người bên đống đổ nát của điểm trường Sủng Hoảng, một trong mười một điểm trường lẻ của trường Tiểu học Phìn Ngan bị hư hỏng hoàn toàn do cơn lũ rạng sáng 5-8 - Ảnh: NAM TRẦN
Thầy Ngô Văn Lạng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai lặng người bên đống đổ nát của điểm trường Sủng Hoảng - Ảnh: NAM TRẦN
Người dân thôn Sủng Hoảng 2 bị lũ cuốn hết nhà cửa phải di chuyển xuống ở tạm những nhà dân Sủng Hoảng - Ảnh: XUÂN LONG
Người dân thôn Sủng Hoảng 2 bị lũ cuốn hết nhà cửa - Ảnh: XUÂN LONG
Nhà bà Vàng A Châu có 6 người, cả nhà trông cậy vào ruộng lúa gieo 16kg thóc giống, giờ chỉ biết ngậm ngùi nhìn cánh đồng chỉ còn một bãi bùn xám - Ảnh: NAM TRẦN
Nhà bà Vàng A Châu có 6 người, cả nhà trông cậy vào ruộng lúa gieo 16kg thóc giống, giờ chỉ biết ngậm ngùi nhìn cánh đồng chỉ còn một bãi bùn xám - Ảnh: NAM TRẦN
Người dân kéo những cây gỗ lớn do lũ tràn về từ thượng nguồn trên cánh đồng Kim Quang - Ảnh: NAM TRẦN
Người dân kéo những cây gỗ lớn do lũ tràn về từ thượng nguồn trên cánh đồng Kim Quang - Ảnh: NAM TRẦN
Nhóm PV-CTV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên